Bước vào trận đấu, U22 Việt Nam chỉ có đúng một sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước khi Viktor Lê và Đình Bắc được HLV tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Sự thay đổi này cho thấy ý đồ gia tăng sức sáng tạo và khả năng gây đột biến trên mặt trận tấn công.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với thế trận khá chặt chẽ. U22 Việt Nam chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công bài bản, trong khi U22 Philippines sẵn sàng pressing và lùi sâu phòng ngự số đông khi không có bóng. Thế trận diễn ra giằng co khi mỗi đội đều duy trì cự ly đội hình tốt, chuyển trạng thái nhanh giữa công và thủ.
Trong hiệp đấu đầu tiên, U22 Việt Nam tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Viktor Lê , Đình Bắc và Khuất Văn Khang đã có những pha dứt điểm và xâm nhập vòng cấm đối phương, song chưa thể tận dụng thành công để mở tỷ số.
Ở chiều ngược lại, U22 Philippines không hoàn toàn chịu trận. Đội bóng này tổ chức phản công khá sắc nét, tạo ra vài tình huống sóng gió về phía khung thành U22 Việt Nam. Tuy nhiên, hàng phòng ngự cùng sự tập trung của thủ môn đã giúp U22 Việt Nam đứng vững, hóa giải kịp thời các pha uy hiếp. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
15 phút đầu của hiệp hai diễn ra với sự bế tắc của U22 Việt Nam. Ở bên kia chiến tuyến, Philippines vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công.
Đến phút 68, U22 Việt Nam mới lại tiếp cận được khung thành đối thủ. Từ quả tạt của Phi Hoàng, Thanh Nhàn bay người đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. 10 phút sau, Phi Hoàng tiếp tục gây sóng gió cho hàng thủ áo xanh với một nỗ lực đột phá và căng ngang đầy khó chịu. Xuân Bắc đã dứt điểm trúng đích nhưng vẫn chưa đủ khó để hạ thủ môn Nicholas.
Nỗ lực gây sức ép của U22 Việt Nam được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 89. Đình Bắc nỗ lực tranh chấp rồi nhả sang cánh trái cho Phi Hoàng kiến tạo để Lê Văn Thuận tạo điểm cắt từ cự ly gần, đánh bại toàn bộ hàng thủ Philippines.
Bàn mở tỷ số giúp đoàn quân áo đỏ thi đấu hưng phấn. Phút 90+2, Thanh Nhàn đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng lội ngược dòng của Philippines bằng một cú đá phạt hiểm hóc. Bóng đi đập đất, trước khi nảy vào lưới khiến Nicholas không thể phán đoán.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui dành cho HLV Kim Sang-sik, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. "Những chiến binh sao vàng" vào chung kết lần thứ 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Đối thủ của Thanh Nhàn cùng đồng đội vào ngày 18/12 sẽ là Thái Lan hoặc Malaysia.