Người Anh 'đi lạc' giữa quê hương

Vòng 1 Premier League 2015/16 khép lại bằng một con số khá bất ngờ khi trong 220 cầu thủ đá chính vòng đấu này, chỉ xuất hiện vỏn vẹn 73 cầu thủ bản địa, chiếm tỷ lệ 33,2%. LĐBĐ Anh gọi đây là “những con số đáng xấu hổ”.

Cầu thủ Anh ít được trọng dụng ở Premier League:

Rooney và Young là những cầu thủ người Anh hiếm hoi còn được tin dùng ở Premier League
Rooney và Young là những cầu thủ người Anh hiếm hoi còn được tin dùng ở Premier League

SAO ANH MẤT TÍCH TRÊN ĐẤT ANH

Cả mùa Hè vừa qua, LĐBĐ Anh đã tốn không ít công sức tuyên truyền ý thức “trọng dụng cầu thủ bản địa” trong các đội bóng xứ sở sương mù. Tuy nhiên, số phận của các cầu thủ gốc Anh tại Premier League chẳng những không cải thiện, mà còn sụt giảm tới ngưỡng báo động.
Trong 20 đội bóng tham dự vòng mở màn Premier League mùa mới xuất hiện những tập thể triệt tiêu hoàn toàn chất Anh trong đội hình xuất phát như Arsenal, Newcastle, Watford (cả 3 CLB này đều chỉ dùng đúng 1 cầu thủ bản địa trong đội hình xuất phát) hay Chelsea, Man City (2 cầu thủ). Man United là ông lớn hiếm hoi tung ra sân tới 5 cầu thủ Anh (Rooney, Young, Carrick, Shaw và Smalling).
Với vỏn vẹn 33,2% cầu thủ Anh góp mặt vòng mở màn, giải đấu cao nhất xứ sở sương mù chạm một cột mốc tệ hại mới, vượt qua con số 35% vòng 1 mùa trước và dĩ nhiên là cách rất xa so với 69% cầu thủ Anh xuất hiện trong vòng mở màn Premier League 1992/93 (mùa bóng đầu tiên giải VĐQG Anh mang tên Premier League).
Điều tệ hại hơn là trong khi các giải đấu lớn ở châu Âu vẫn rất tích cực dùng các tài năng bản địa trong vòng đấu mở màn (La Liga - 58%, Ligue 1- 56%, Bundesliga - 48% và Serie A - 43%) thì ngay từ vạch xuất phát, các CLB Anh đã thờ ơ với chính sản phẩm nội địa một cách đáng quan ngại.

HỆ QUẢ NHÃN TIỀN

Việc giải đấu cao nhất nước Anh chỉ sử dụng một số lượng cầu thủ bản địa rất nhỏ đang ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của ĐTQG nước này. Hãy thử hình dung viễn cảnh trong khi ĐT Tây Ban Nha có thể từ 20 cầu thủ nội địa chọn ra một cái tên, thì ở Anh, số lượng này giảm xuống chỉ còn 7 cầu thủ tìm ra một tuyển thủ quốc gia.
Hẳn NHM vẫn còn nhớ trường hợp của tiền đạo David Nugent. Anh được triệu tập lên ĐTQG khi đang thi đấu tại giải hạng nhất Anh và rõ ràng một ngôi sao giải hạng Nhất khó có thể tỏa sáng trong màu áo ĐTQG. Hệ quả này đến từ việc các HLV trưởng ĐT Anh phải lựa chọn tuyển thủ bó hẹp trong một số lượng khá ít các tuyển thủ Anh được trọng dụng tại Premier League.
Hệ quả như tất cả chúng ta đều đang được chứng kiến: Suốt cả nửa thập kỷ qua, ĐT Anh gần như không tìm ra nhân tố nào mới tạo nên bước ngoặt trong lối chơi của Tam sư. Sự thờ ơ với những cầu thủ bản địa còn dẫn tới thực trạng rất nhiều tài năng trẻ Anh, do không có đất dụng võ tại quê nhà, phải phiêu dạt tới các giải đấu khác để thi đấu hay tệ hơn, phải chấp nhận đá cho những CLB hạng dưới. Hệ quả là hoặc họ bị lãng quên, hoặc họ không còn phù hợp với lối chơi thể lực của người Anh nữa.
Đứng trước thực trạng u ám này, LĐBĐ Anh đang nỗ lực tìm ra hướng giải quyết bằng cách ép các CLB Anh phải tăng số lượng cầu thủ bản địa từ 8 lên thành 12 cầu thủ. Tuy nhiên, nếu chính các CLB Premier League không ý thức được việc phải trọng dụng các tài năng nội địa thì đạo luật này sinh ra rồi cũng trở nên vô nghĩa. Các ông lớn thừa khả năng lách luật và các tài năng bản địa lại đi lạc ngay giữa quê hương.

7 - Tại Champions League mùa trước, người Anh hẳn phải chạnh lòng khi chỉ có vỏn vẹn 7% cầu thủ gốc Anh góp mặt tại sân chơi danh giá này, ít nhất trong tất cả các quốc gia đóng góp từ 10 cầu thủ trở lên. Quốc tịch chiếm đông đảo nhất ở Champions League mùa trước là Tây Ban Nha, chiếm 24% số lượng cầu thủ.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast