Người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Bằng nghị lực phi thường và sự trợ giúp, quan tâm tích cực của xã hội, người khuyết tật ở Hà Tĩnh đã vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Từ một chàng thiếu niên khỏe mạnh, năm 17 tuổi, trong một lần đi làm thuê phụ giúp bố mẹ kiếm thêm thu nhập, anh Lưu Đình Hoàng (SN 1983, trú thôn Thuận Minh, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) không may gặp tai nạn lao động, phải cắt bỏ chân phải.

2.jpg
Anh Hoàng giành nhiều thành tích cao trong các đại hội thể thao dành cho người khuyết tật. Ảnh tư liệu.

Trước biến cố cuộc đời, Hoàng không chùn bước, anh tập làm quen với chân giả để đi lại thành thạo, rồi dần dần chơi được các môn thể thao yêu thích.

Năm 2023, qua sự giới thiệu của một cán bộ ngành văn hóa, anh Lưu Đình Hoàng chính thức trở thành thành viên của đoàn thể thao người khuyết tật Hà Tĩnh. Kiên trì và chăm chỉ tập luyện, anh đã nhiều lần tham gia đại hội thể dục thể thao người khuyết tật toàn quốc và giành được hàng chục huy chương các loại, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn đoàn.

Không chỉ thành công với thể thao chuyên nghiệp, anh Hoàng còn có một gia đình hạnh phúc; kinh doanh thêm nghề lái máy xúc để phát triển kinh tế, nuôi 4 con ăn học, trưởng thành.

3.jpg
Anh Hoàng đầu tư kinh doanh máy xúc để phát triển kinh tế gia đình.

Với những thành tích đã đạt được, anh Hoàng là một trong 6 cá nhân của Hà Tĩnh vinh dự được vinh danh tại hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI vừa được tổ chức tại TP Hà Nội.

Anh Hoàng chia sẻ: “Khi gặp tai nạn, tôi hết sức suy sụp và cứ nghĩ cuộc đời thế là hết, nhưng rồi được sự động viên của gia đình, sự dìu dắt của các huấn luyện viên, được gặp gỡ những đồng nghiệp cũng có hoàn cảnh như mình nên tôi có động lực để vượt qua nghịch cảnh, tự tin vươn lên khẳng định mình”.

7.jpg
Cán bộ hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các cấp tặng quà cho ông Dương Trí Hùng (thứ hai từ trái sang) nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Cũng có số phận kém may mắn khi bị khuyết tật sau những biến chứng của bệnh tật nhưng ông Dương Trí Hùng (SN 1970, trú thôn Yên Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) không hề khuất phục số phận.

Ông Hùng vẫn phụ giúp vợ chăn nuôi, trồng trọt kiếm thêm thu nhập, không để bản thân trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội. Hai con trai của vợ chồng ông nay đã học lớp 12 và lớp 5. Các cháu đều học giỏi, ngoan ngoãn và có ý thức tự lập.

5.jpg
Dù là người khuyết tật nhưng anh Lê Thái Bình là một gương mặt quen thuộc với cộng đồng những người làm thiện nguyện ở Hà Tĩnh.

Không chỉ tự thân vươn lên, hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhiều người khuyết tật ở Hà Tĩnh còn tích cực đóng góp cho cộng đồng xã hội, truyền cảm hứng, nghị lực sống cho những người kém may mắn.

Đó là những cá nhân chuyên làm việc thiện, kêu gọi ủng hộ người yếu thế như các anh: Lê Thái Bình (huyện Kỳ Anh), Tô Quân (TP Hà Tĩnh), Bùi Văn Trung (Thạch Hà). Hay là những người khuyết tật nhưng có ý chí, tinh thần học tập, lao động cống hiến như: Hồ Sỹ Phong (Lộc Hà), Phạm Sỹ Long (Nghi Xuân), Nguyễn Thị Đài Trang (TP Hà Tĩnh)...

8.jpg
Cộng đồng người khuyết tật các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức giao lưu nhân kỷ niệm 26 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2024).

Hà Tĩnh hiện có hơn 89.000 người khuyết tật, trong đó, số người khuyết tật được hưởng trợ cấp hằng tháng là hơn 29.200 người. Đến nay, đã có hơn 35.600 người khuyết tật được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật; 100% số người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách liên quan.

bqbht_br_1-10.jpg
Hà Tĩnh có 6 cá nhân được vinh danh tại hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại TP Hà Nội từ ngày 9 -11/4/2024.

Với ý chí, nghị lực sống mạnh mẽ của bản thân, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội, người khuyết tật ngày càng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, khẳng định mình trong lao động sản xuất, học tập. Nhiều cá nhân người khuyết tật đạt những thành tích đáng ghi nhận, được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng.

Năm 2023, các cấp hội trên toàn tỉnh đã vận động được số tiền hơn 7 tỷ đồng và phối hợp tổ chức các hoạt động trị giá hơn 10 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 30.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo. Cùng với đó, vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 109 trẻ mồ côi; rà soát, giới thiệu 15 cháu để Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) xét chọn đi học tập và nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích (Bắc Ninh).

Hướng đến kỷ niệm 26 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2024), các cấp hội cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt... Với những hoạt động đó, chúng tôi mong muốn góp phần sẻ chia, trợ giúp đối tượng yếu thế nói chung, người khuyết tật nói riêng vượt lên hoàn cảnh, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!