Nhặt được hơn 45 triệu đồng, đôi vợ chồng ở TP. Hà Tĩnh tìm người trả lại

(Baohatinh.vn) - Nhặt được chiếc ví trong đó có hơn 45 triệu đồng, vợ chồng anh Ngô Bá Hậu (SN 1988, trú tại Tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, T.P Hà Tĩnh) đã đăng lên facebook để tìm người đánh rơi, trả lại tài sản.

Nhặt được hơn 45 triệu đồng, đôi vợ chồng ở TP. Hà Tĩnh tìm người trả lại

Anh Hậu (bên phải) trao trả số tiền cho người đánh rơi.

Vào khoảng 18h ngày 29/10/2019, anh Ngô Bá Hậu đi xe buýt từ thị trấn Cẩm Xuyên về gần siêu thị Điện máy Xanh ở đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh.

Khi xuống xe, anh thấy chiếc ví màu đen rơi ngay cạnh điểm dừng, bên trong có một CMND, 1 giấy phép lái xe đều mang tên Nguyễn Hữu Long, cùng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Sau khi nhặt được, anh hỏi những người xung quanh nhưng không có ai nhận là đánh rơi chiếc ví nói trên.

Anh đã mang về nhà, cùng vợ là chị Lê Thủy Tiên đăng lên Facebook để tìm người trả lại.

Nhặt được hơn 45 triệu đồng, đôi vợ chồng ở TP. Hà Tĩnh tìm người trả lại

Bên trong chiếc ví có 45 triệu đồng và một số giấy tờ.

Sau khi xác nhận đúng chủ nhân số tài sản, anh Hậu đã trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi là anh Nguyễn Hữu Long (trú tại thôn Hòa Sơn, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên).

Anh Long cho biết: “Vào tối 29/10/2019, tôi từ nhà bắt xe ra thành phố để đi làm, tuy nhiên trong quá trình di chuyển không may đánh rơi ví. Tôi quay lại đoạn đường đã đi qua tìm nhiều lần nhưng không thấy. Lúc sau người thân thấy thông báo trên Facebook có người nhặt được ví, qua xác minh đó là ví của tôi nên đã liên hệ và nhận lại. Tôi thực sự rất mừng và cảm kích trước hành động đẹp của vợ chồng anh Hậu”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Chị Trần Thị Vân (SN 1977, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định theo đuổi công việc làm đồ trang trí từ xi măng trắng, mở ra cho chị hướng đi mới với nghề thủ công ở Hà Tĩnh.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!