Những người lính Hà Tĩnh và ký ức về “Đoàn tàu không số”

(Baohatinh.vn) - Đã 65 năm trôi qua nhưng trong ký ức của những người lính Hà Tĩnh tham gia “Đoàn tàu không số” vẫn còn vẹn nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu quả cảm trên con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Ký ức về những chuyến tàu bão táp

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đồng Giang (xã Thạch Khê), ông Bùi Linh Diến (SN 1943) - nguyên chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân (còn gọi là “Đoàn tàu không số") kể cho tôi nghe câu chuyện về những năm tháng ông cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trên con đường Hồ Chí Minh trên biển.

bqbht_br_2.jpg
Ông Bùi Linh Diến kể về những tháng ngày "cưỡi sóng, lướt gió" vận chuyển cán bộ, vũ khí, phương tiện vào tiếp viện cho chiến trường miền Nam.

Tháng 6/1963, ông Diến nhập ngũ, được huấn luyện, tham gia tàu chiến đấu, trước khi được bổ sung vào Lữ đoàn 125 Hải quân, biên chế trên tàu 404 do đồng chí Trần Đoàn Hanh (quê Ninh Bình) làm thuyền trưởng. Từ đây, bắt đầu những ngày tháng ông cùng đồng đội của mình “cưỡi sóng, lướt gió” ngày đêm vận chuyển cán bộ, vũ khí, phương tiện vào tiếp viện cho chiến trường miền Nam.

bqbht_br_7.jpg
Bản đồ tuyến đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.

Ông Diến cho biết: “Gọi là tàu không số vì mỗi tàu đều được ngụy trang, cải hoán thành tàu đánh cá bình thường và hoàn toàn không mang số hiệu cố định, chính thức. Khi neo đậu hoặc tiến vào các bến để “ăn hàng”, tàu không treo số. Khi ra ngoài khơi, tùy từng tình huống và khu vực đi qua, các tàu sẽ sử dụng số hiệu giả hoặc treo cờ của các quốc gia khác nhau để đánh lạc hướng địch. Đã lên tàu là xác định có thể hy sinh bất cứ lúc nào nên trước khi rời bến, chúng tôi thường được tổ chức lễ “truy điệu sống”.

Sau khi tiếp nhận lương thực, vũ khí từ căn cứ bí mật, tàu có thể phải lênh đênh trên biển hàng tháng trời. Khi nhận được lệnh an toàn từ đất liền, mới tìm cách tiếp cận điểm hẹn. Thế nhưng, không phải chuyến nào cũng thuận lợi. Có lúc không thể liên lạc với cơ sở tiếp nhận, tàu phải nhiều lần tiến vào rồi quay ra biển. Có chuyến bị tàu khu trục Mỹ và chính quyền Sài Gòn truy đuổi liên tục từ vùng biển phía Nam ra tận đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Để bảo vệ bí mật, trên tàu, chỉ có sĩ quan chỉ huy và những người làm nhiệm vụ cơ yếu mới được cấp giấy, bút chì để ghi chép, liên lạc khi cần. Ngay cả thư gửi về gia đình của các chiến sĩ cũng phải được chỉ huy kiểm duyệt, tự tay niêm phong trước khi gửi đi. Mỗi con tàu được trang bị khoảng 1 tấn thuốc nổ, kíp điểm hỏa bố trí trong buồng chỉ huy, sẵn sàng kích nổ để phi tang khi cần thiết.

dhhdhdjjj.jpg
Một con tàu của "Đoàn tàu không số" trên đường chở hàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Ảnh tư liệu.

Giữa những chuyến hải trình sinh tử, bên cạnh ý chí hoàn thành nhiệm vụ, niềm tin và lý tưởng cách mạng cũng là điểm tựa tinh thần của những người lính. Với ông Diến, một trong những ký ức thiêng liêng nhất đời lính là giây phút được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trên con tàu không số vào tháng 12/1969.

“Khi được đứng trước lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đứng trước các anh em đồng chí tuyên thệ là giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời tôi. Càng xúc động, tự hào hơn khi nó diễn ra ở một nơi đặc biệt - đường Hồ Chí Minh trên biển. Đó là động lực để tôi tiếp tục chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Diến bồi hồi nhớ lại.

Sứ mệnh giữ vững biển trời quê hương

Nếu ông Bùi Linh Diến gắn bó với những chuyến tàu bí mật chi viện chiến trường trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, thì người đồng đội Nguyễn Viết Ngũ (SN 1957, trú TDP 1, phường Thành Sen) lại tiếp nối hành trình ấy trong thời khắc lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những năm tháng bảo vệ chủ quyền biển đảo sau ngày đất nước thống nhất.

bqbht_br_4.jpg
Ký ức những năm tháng bảo vệ vùng trời, biển đảo quê hương vẫn in đậm trong tâm trí ông Nguyễn Viết Ngũ.

Tháng 2/1975, khi vừa tròn 18 tuổi, dù người anh trai đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam chưa có tin tức, ông Ngũ vẫn quyết tâm lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được bổ sung vào “Đoàn tàu không số”, tham gia vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ chiến dịch giải phóng, tiếp quản Sài Gòn; trực tiếp tham gia giải phóng quần đảo Trường Sa.

Ông Ngũ kể, sáng 28/4/1975, ông và các thuyền viên tàu 474 do đồng chí Phạm Nô (quê miền Nam) làm thuyền trưởng cùng một số con tàu khác xuất phát từ cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) ra quần đảo Trường Sa. Đến rạng sáng 1/5/1975, đoàn tàu tiếp cận được đảo. Lúc này, trên đảo còn nhiều lính ngụy, tuy nhiên, đất liền đã được giải phóng nên chúng không dám chống trả quyết liệt. Ta nhanh chóng kiểm soát tình hình, hạ cờ ngụy quyền, thay bằng cờ Tổ quốc.

bqbht_br_6.jpg
Ông Ngũ trầm ngâm nhớ lại những cung đường trên biển mà ông cùng đồng đội đã đi qua.

“Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời quê hương, chúng tôi không giấu được niềm vui sướng, tự hào. Hơn ai hết, những người lính Hải quân như chúng tôi thấm thía cái giá của hòa bình, độc lập và toàn vẹn chủ quyền biển đảo quê hương. Để có giây phút lá cờ ngạo nghễ tung bay giữa biển trời Tổ quốc, bao máu xương của đồng đội đã đổ xuống” - ông Ngũ không giấu được nỗi xúc động.

Sau khi giải phóng các đảo, "Đoàn tàu không số" lại tiếp tục những chuyến vượt sóng, vượt gió để chở nước sạch, lương thực, vũ khí từ đất liền ra tiếp tế cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bám trụ, canh giữ đảo. Tháng 8/1978 - 1/1981, ông Ngũ được cử tham gia khóa đào tạo thuyền trưởng tại Học viện Hải quân (Nha Trang). Sau khi tốt nghiệp, ông được giao phụ trách tàu 485, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển vật liệu, xe tăng phục vụ xây dựng, củng cố và bảo vệ đảo Bạch Long Vĩ; trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển.

bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_12.jpg
Những phần thưởng cao quý này là minh chứng cho một thời tuổi trẻ sôi nổi, hào hùng của ông Nguyễn Viết Ngũ.

Năm 1986, ông được điều về đảm nhận công tác tác chiến miền biển của Quân khu IV, tiếp tục phục vụ trong quân ngũ đến năm 1992. Với những đóng góp của mình, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông Ngũ hiện là Phó Chủ tịch Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh.

Thắm mãi nghĩa tình đồng đội

Trở về từ cuộc gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026) do Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh tổ chức tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), ông Ngũ, ông Diến cùng những người đồng đội vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi khi được gặp lại những người từng vào sinh ra tử trên cùng một con đường huyền thoại. Với họ, cuộc gặp không chỉ là dịp ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, mà còn là cơ hội để những người lính năm xưa sẻ chia, động viên nhau trong cuộc sống hôm nay.

dt-dsc.jpg
Những người lính "Đoàn tàu không số" năm xưa hội ngộ tại buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2026).

Ông Ngũ cho biết, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh được thành lập năm 1998. Năm 2015, hội tách riêng thành hội của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; từ năm 2023 đến nay, 2 hội nhập lại thành Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh. Hiện hội có 73 hội viên, trong đó Hà Tĩnh có 32 người. Hằng năm, hội duy trì sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, động viên hội viên và sẻ chia với gia đình khi đồng đội qua đời.

bqbht_br_10.jpg
Những người lính Hà Tĩnh thuộc Lữ đoàn 125 Hải quân chụp ảnh kỷ niệm khi thăm lại chiến trường xưa.

Từ khi thành lập đến nay, hội đã huy động nguồn lực xây dựng 32 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hàng tỷ đồng; trao hàng chục triệu đồng giúp đỡ cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Hội còn phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, kết nối, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chế độ, chính sách cho nhiều đồng đội.

bqbht_br_11.jpg
Ông Bùi Linh Diến và ông Nguyễn Viết Ngũ vẫn thường xuyên gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm một thời oanh liệt.

Những con tàu không số năm xưa đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhưng tinh thần quả cảm, sự hy sinh và tình đồng đội được hun đúc qua những chuyến hải trình sinh tử vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay. Từ những người lính từng vượt biển chi viện chiến trường, góp sức gìn giữ biển trời quê hương đến những nghĩa cử lặng thầm dành cho đồng đội sau ngày trở về, mạch nguồn trách nhiệm và nghĩa tình vẫn bền bỉ chảy qua các thế hệ. Đó cũng là cách mà những người lính hải quân năm xưa gìn giữ một huyền thoại - huyền thoại về đường Hồ Chí Minh trên biển.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước

Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026 , qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Dân vận khéo ở địa bàn trọng điểm

Dân vận khéo ở địa bàn trọng điểm

Nhờ chủ động bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại để giải quyết kịp thời các kiến nghị đã giúp phường Hoành Sơn tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.
Phụ nữ Hà Tĩnh xây khát vọng giữa miền nắng gió

Phụ nữ Hà Tĩnh xây khát vọng giữa miền nắng gió

35 năm qua (1991–2026), từ điểm tựa niềm tin giữa gian khó ngày đầu tái lập tỉnh, phụ nữ Hà Tĩnh đã viết nên hành trình bứt phá ngoạn mục. Ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh được trao truyền qua các thế hệ giúp chị em tự tin khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!