Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hàng nghìn hộ dân ở nhiều xã của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chìm trong biển nước. Người dân nơi đây phải rất vất vả mới có thể di chuyển đồ đạc, vật nuôi lên cao tránh nước lũ.

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Là một trong những địa phương ở Hà Tĩnh chịu nhiều ảnh hưởng do mưa lũ, hiện ở Hương Khê đang có nhiều xã ngập sâu trong nước lũ. Tính tới 15h chiều nay (5/9), trên toàn huyện đã có 2.733 nhà dân bị ngập, trong đó có 491 nhà bị ngập nặng. Ngoài ra, có 6 trường học, 3 trạm y tế, 39 hội quán thôn cũng bị ngập nặng trong nước.

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Theo ghi nhận, tới 15h chiều nay, những con đường dẫn vào các thôn ở xã Hà Linh (vùng rốn lũ ở Hương Khê) đã bị ngập nặng, không thể đi lại. Nước lũ hiện vẫn đang tiếp tục dâng cao khá nhanh.

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Sau khi đưa con đi tránh lũ ở nơi an toàn, chị Phạm Thị Lan (xóm 8, xã Hà Linh) trở về nhà để dọn dẹp đồ đạc...

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

...Tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh, chảy xiết, chị Lan không thể về nhà mà chỉ đứng từ xa bất lực nhìn đồ đạc chìm trong nước.

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Trường Mầm non xã Hà Linh đang bị dòng nước lũ “vây” tứ phía

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Quanh khuôn viên trường mênh mông biển nước

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Nhiều dụng cụ, sân chơi của trẻ chìm trong dòng nước đục ngầu.

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Người dân nơi đây đang rất vất vả để di dời tài sản khi nước lũ ngày một dâng lên cao. (Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Quý ở xóm 8, xã Hà Linh thu dọn đồ đạc, vật nuôi đưa đi tránh lũ).

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

...

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Phương tiện di chuyển hiện nay là các con thuyền nhỏ mà mỗi gia đình đã chuẩn bị sẵn từ trước

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

...

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Các vật nuôi được người dân đưa lên khu vực cao trong xã để tránh nước lũ. (Trong ảnh: Người dân đưa trâu bò đang tránh lũ ở cầu Hà Linh.)

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Cánh cổng một ngôi nhà ở xã Hà Linh chìm trong biển nước

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Ngôi nhà tranh của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (xóm 4, xã Hà Linh)...

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

...nước đã ngập tới gần nửa nhà

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Người dân lo lắng nếu trời tiếp tục mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về lớn thì nguy cơ lũ sẽ kéo dài

Nước vây tứ phía, người dân Hương Khê tất tưởi ôm đồ chạy lũ

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn (xóm 4, Hà Linh), mưa lũ đã khiến nhiều xóm bị cô lập. Người dân ở đây đang phải rất vất vả mới có thể đối phó với đợt lũ này.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Suốt nhiều năm qua, hơn 1 nghìn hộ dân ở các tổ dân phố K130, Vĩnh Phong, Hồng Quang, Hồng Hà, Sơn Thịnh thuộc xã Tiến Lộc cũ, nay là thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) mòn mỏi chờ nước sạch, mặc dù trên địa bàn có nhiều nhà máy nước đóng chân.
Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Ngày hội đọc sách được tổ chức tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh.
Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Sáng nay, ngày 13/4/2025 (tức ngày 16/3 năm Ất Tỵ), gia đình chúng tôi đã hoàn tất việc tiễn đưa vợ, mẹ, bà, cố về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh.