Từ khóa: "Phiên tòa"

23 kết quả

Vận chuyển gần 36kg quả thuốc phiện, nhận án 7 năm tù

Vận chuyển gần 36kg quả thuốc phiện, nhận án 7 năm tù

Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là vụ án điểm được Viện KSND Hương Sơn và Tòa án cùng cấp phối hợp thực hiện trong năm 2018 này.
Trộm điều hòa nhà nghỉ, cùng "dắt" nhau vào tù

Trộm điều hòa nhà nghỉ, cùng "dắt" nhau vào tù

Chiều ngày 29/9, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Huy (SN 1978, ở xã Xuân Yên) và Nguyễn Chí Tình (SN 1985 ở xã Tiên Điền), cùng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.
Nâng cao nghiệp vụ xét xử cho 47 thẩm phán, 244 hội thẩm nhân dân

Nâng cao nghiệp vụ xét xử cho 47 thẩm phán, 244 hội thẩm nhân dân

Hội nghị tập huấn do TAND tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong 2 ngày 14 và 15/8 sẽ giúp 47 thẩm phán và 244 hội thẩm nhân dân tiếp cận các chuyên đề pháp luật dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hành chính cùng một số nội dung liên quan đến Luật kinh tế và Luật Lao động.
Đổ xăng đốt người, 3 đối tượng "bóc lịch" 19,5 năm tù

Đổ xăng đốt người, 3 đối tượng "bóc lịch" 19,5 năm tù

Ngày 21/2, TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phan Hoàng Việt (SN 1992), Huỳnh Kim Sang (SN 1965), cùng trú xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh (Tp. Cần Thơ) và Lê Thị Son (SN 1991, thị xã An Nhơn, Bình Định) về tội “Cố ý gây thương tích”.
"Bóc lịch" 9 tháng sau khi trộm xe máy bất thành

"Bóc lịch" 9 tháng sau khi trộm xe máy bất thành

Sáng ngày 27/12, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đoàn Như Hoàng (sinh năm 1986, trú tại số 48, đường Bùi Thị Xuân, tổ 19, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về tội “trộm cắp tài sản”.
Nghĩ bị khinh thường, nhổ cọc tre đánh hàng xóm gãy xương sườn

Nghĩ bị khinh thường, nhổ cọc tre đánh hàng xóm gãy xương sườn

“Tính mạng, sức khỏe con người là vô giá. Tuy trong vụ án này, bản thân bị cáo chỉ đóng vai trò thứ yếu và tỷ lệ tổn hại sức khỏe gây ra cho bị hại là 13%, nhưng với hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm và phạm tội có tính chất côn đồ, việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là điều cần thiết” - giọng chủ tọa vang lên...
Chưa kịp quen đã đánh vỡ mặt người vô tội

Chưa kịp quen đã đánh vỡ mặt người vô tội

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Xuân Sang (SN 1996, trú xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) diễn ra vào một buổi sáng cuối thu, trời mưa tầm tã khiến không khí chốn pháp đình càng thêm ảm đạm. Căn phòng xét xử im ắng đến lạnh lùng.
Trộm xe máy rồi thay biển số giả đưa đi tiêu thụ

Trộm xe máy rồi thay biển số giả đưa đi tiêu thụ

Trước vành móng ngựa là 6 bị cáo mặt “búng ra sữa” đang run rẩy, sợ hãi. Thi thoảng, một trong số đó lấm lét đưa mắt ngoái nhìn về phía sau, mong mỏi tìm kiếm chỗ dựa tinh thần. Song, đáp lại chỉ là sự trống trải ở hàng ghế dự khán. Trong phiên tòa, chỉ duy nhất một người thân đến dự...
Hoãn phiên tòa vụ giết dã man tài xế taxi Vạn Xuân

Hoãn phiên tòa vụ giết dã man tài xế taxi Vạn Xuân

Sáng nay (26/10), phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1988, trú xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) về tội giết người đã phải hoãn giữa chừng do luật sư của bị cáo và đại diện hợp pháp phía gia đình bị hại vắng mặt.
Nâng cao nghiệp vụ xét xử cho 300 thẩm phán, hội thẩm nhân dân

Nâng cao nghiệp vụ xét xử cho 300 thẩm phán, hội thẩm nhân dân

Sáng 15/10, TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xét xử cho thẩm phán và hội thẩm nhân dân năm 2016 nhằm trao đổi kinh nghiệm giải quyết các loạt án, đồng thời đẩy mạnh đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa và nâng cao chất lượng xét xử.
Ngày mai không có cha trong đời...

Ngày mai không có cha trong đời...

Phiên tòa kết thúc, người thiếu phụ thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, cuộc đời mẹ con chị đã bước sang một trang mới: không tù túng, không cãi vã... Nhưng, nghĩ về tương lai của đứa trẻ phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng cha, khóe mắt chị cay cay...
Thiếu tiền tiêu, nhiều lần "đột vòm" nhà hàng xóm

Thiếu tiền tiêu, nhiều lần "đột vòm" nhà hàng xóm

Một khi những hành vi sai trái của những đứa trẻ không được ngăn chặn, uốn nắn, sẽ rất dễ sa chân vào vũng bùn đen tối. Đó chắc hẳn là suy nghĩ chung của những người tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Hiệu (SN 1997, thôn Đồng Văn, xã Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội danh “trộm cắp tài sản”.
Kết cục tất yếu của “siêu” lừa chạy việc

Kết cục tất yếu của “siêu” lừa chạy việc

“Chớ dại cả tin để rồi sập bẫy kẻ xấu” là lời cảnh báo không bao giờ thừa mà các chủ tọa gửi gắm qua những phiên tòa xét xử tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do tâm lý nôn nóng sớm có một công việc ổn định và không tìm hiểu kỹ từ nhà tuyển dụng, không ít người đã tự biến mình thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.
Nước mắt kẻ sát nhân

Nước mắt kẻ sát nhân

Hơn 4 tháng kể từ ngày gây ra cái chết đầy tức tưởi cho khách nhậu, vị chủ quán vẫn chưa thể tin, đôi bàn tay đang run rẩy vốn chỉ làm ăn lương thiện lại có thể tước đoạt mạng sống của người khác.
Nỗi đau gia đình người mẹ tuổi 14

Nỗi đau gia đình người mẹ tuổi 14

Khi tòa hỏi: “Con cháu giờ ai nuôi?”, Phượng cúi mặt, rơi nước mắt: “Cháu để bố mẹ nuôi, cháu đang ôn để đi học lại”. Kể từ khi biết tin con mình bị người đàn ông 70 tuổi hãm hại, gia đình người mẹ đang độ tuổi thiếu niên này không có nổi một đêm ngon giấc.