Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

(Baohatinh.vn) - Chợ Cồn Gò ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thường bắt đầu từ 3h sáng và kết thúc khi mặt trời bắt đầu ló dạng.

Video: Nhịp sống sôi động ở chợ cá Cồn Gò

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Từ 3-4h sáng, từng tốp người bắt đầu đội đèn pin kéo nhau đến bãi Cồn Gò ngóng từng đoàn thuyền chở đầy hải sản tươi ngon trở về. Họ là những người dân làng chài, cả thương lái, chủ nhà hàng và có cả du khách đến trải nghiệm chợ cá.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Những mẻ mực tươi rói được ngư dân chèo thuyền thúng đưa vào.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Anh Hoàng Bá Thìn (thôn hải Nam, xã Cẩm Nhượng) cho biết: "Thời điểm này đang là mùa du lịch nên hải sản tiêu thụ rất nhanh và được giá. Sau một đêm đi biển, thuyền của tôi đánh được gần 30 kg mực, với giá 200 - 250 nghìn/kg, chuyến này thuyền tôi thu về hơn 6 triệu đồng".

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Sản phẩm được các tiểu thương (chủ yếu là dân địa phương) thu mua lại từ các thuyền bè của ngư dân đi đánh bắt về rồi mang ra các chợ huyện trong tỉnh bán. Để có hàng tươi ngon, họ phải đi chợ từ lúc rạng sáng để đón những đoàn thuyền đầu tiên.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Ngoài mực, những ngày này, ngư dân cập bến Cồn Gò với nhiều loại cá.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Những mẻ cá tươi xanh được tiểu thương “săn đón” tại bến.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

... và phân loại để kịp phiên chợ sớm

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Hầu hết các loại hải sản ở đây đều bán rất được giá

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Để có đủ số lượng cung ứng cho khách đã đặt, nhiều tiểu thương gom hàng từ nhiều thuyền.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Ngoài mực và cá, ở chợ Cồn Gò còn có nhiều loại hải sản có giá trị khác như tôm...

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

... ghẹ

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

... ốc mỡ.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Không chỉ thương lái mà nhiều người dân và du khách khi ghé biển Thiên Cầm đều dành thời gian xuống chợ cá lúc rạng sáng để mua hải sản tươi.

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Anh Nguyễn Duy Nam, một du khách cho biết: "Chợ cá Cồn Gò là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với gia đình tôi. Gia đình tôi đến đây để ngắm bình minh và cho các con trải nghiệm cuộc sống của người dân miền biển. Cuộc sống làng biển thật rộn ràng".

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

Phiên chợ cá sớm mai không chỉ đem lại thu nhập ổn định mà còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây. Khi những người phụ nữ rời chợ cá với chiếc xe chở đầy hải sản để đến với các chợ đầu mối...( Trong ảnh: bà Trần Thị Quang ở thôn Xuân Bắc đem hải sản đi tiêu thụ)

Về Hà Tĩnh “soi đèn” đi chợ cá, ngắm bình minh

...thì những người ngư dân lại tất bật chuẩn bị các nhu yếu phẩm, tiếp tục hành trình vươn khơi bám biển để đem về những khoang thuyền đầy ắp cá, tôm...

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast