Lễ hội đánh cá Vực Rào

Lễ hội truyền thống đánh cá Vực Rào hàng năm ở xã Xuân Viên ( Nghi Xuân) tạo thành nét văn hóa riêng biệt của một vùng quê...

Tầm 6 giờ sáng 8/6, già, trẻ, gái trai ở khắp các vùng quê ở Nghi Xuân đổ về Vực Rào ở thôn Bắc Sơn, xã Xuân Viên ( Nghi Xuân) tham gia lễ hội đánh bắt cá Vực Rào. Hàng trăm người với đủ các ngư cụ nơm, lưới, vó...chia thành từng nhóm rải dài theo hai bên bờ vực. Những tiếng hò reo, vui mừng của mọi người khi những con cá to mắc lưới...

Anh Cao Xuân Hà - ở Thôn Gia Phú xã Xuân Viên vừa nơm được hai con cá leo cỡ vài cân phấn khởi cho biết: “ Đây là lễ hội truyền thống của người dân xã Xuân Viên. Nước từ các khe trên núi đổ về tạo thành Vực Rào chạy dài khoảng chừng 2km. Ngày thường không ai ra đây đánh bắt mà chỉ chờ đến lễ hội để tham gia. Hàng năm cứ sau mỗi kỳ thu hoạch lúa, nước ở Vực Rào xuống thấp xã mới định ngày tổ chức lễ hội đánh bắt cá. Ngày trước chỉ có người dân trong vùng tham gia, bây giờ khắp nơi đổ về tạo thành một ngày hội sôi động, náo nhiệt cả vùng.”

Cất vó từ sáng sớm, anh Hồng Phú ở xã Xuân Giang vẫn chưa được con cá nào nhưng vẫn vui vẻ: “ Mình tham gia lễ hội lấy niềm vui là chính, giải khuây sau những ngày mùa mệt mỏi..”

Sau đây một số hình ảnh của lễ hội đánh bắt cá Vực Rào:

Hàng trăm người dân tham gia lễ hội từ tờ mờ sáng

Hàng trăm người dân tham gia lễ hội từ tờ mờ sáng

Một, hai, ba...kéo lưới nào

Một, hai, ba...kéo lưới nào

Mẻ lưới đầu tiên...báo hiệu cho sự may mắn

Mẻ lưới đầu tiên...báo hiệu cho sự may mắn

Người dân chăm chú xem lễ hội đánh bắt cá Vực Rào

Người dân chăm chú xem lễ hội đánh bắt cá Vực Rào

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast