Từ khóa: "Thư gửi người thân"

8 kết quả

Nhói lòng với bức thư con gái gửi bố mất vì tai nạn giao thông

Nhói lòng với bức thư con gái gửi bố mất vì tai nạn giao thông

"Những ngày đen tối nhất cuộc đời con là quãng thời gian bố mất do tai nạn giao thông, con cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ nữa. Tại sao phải là bố...?" Đó là câu hỏi day dứt của em Nguyễn Thị Lê Na (học sinh lớp 10A, trường THPT Hương Sơn), vừa đạt giải ba cuộc thi "Thư gửi người thân" do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức khiến ai cũng xót xa.
Những dòng thư xúc động “gửi người thân” của học sinh Hà Tĩnh

Những dòng thư xúc động “gửi người thân” của học sinh Hà Tĩnh

“Bố ơi! Bố có biết những đêm con giật mình tỉnh giấc vì tiếng xe đẩy cổng thô bạo, tiếng quát tháo nôn ọe của bố, tiếng cằn nhằn của mẹ. Thứ lỗi cho con, nhưng con đã nghẹn ngào lau nước mắt, vì con mừng, mừng rằng bố còn sống... Từ lúc nào bố đã coi thường tính mạng của bố và tình yêu của con?”...
Hơn 34.000 học sinh Hà Tĩnh dự thi viết “Thư gửi người thân”

Hơn 34.000 học sinh Hà Tĩnh dự thi viết “Thư gửi người thân”

Sau hơn 3 tháng triển khai (11/2018 - 2/2019), Cuộc thi viết “Thư gửi người thân” về chủ đề An toàn giao thông năm 2018 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Ban ATGT tỉnh phối hợp tổ chức đã nhận được hơn 34.000 bài dự thi từ các huyện, thị, thành đoàn trong toàn tỉnh gửi về.
“Tại sao chỉ vì sai phạm của người lớn để bạn cháu…”

“Tại sao chỉ vì sai phạm của người lớn để bạn cháu…”

81.000 bức thư tham dự Cuộc thi “Thư gửi người thân” viết về chủ đề an toàn giao thông (do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Sở GD&ĐT tổ chức) là 81.000 cảm xúc, câu chuyện đầy xúc động và là những thông điệp đáng suy ngẫm mà các em nhỏ gửi đến bố mẹ, người thân và toàn xã hội.
Những thông điệp khiến ai cũng phải tự soi khi tham gia giao thông

Những thông điệp khiến ai cũng phải tự soi khi tham gia giao thông

“Bạn cháu còn quá nhỏ, tương lai đang đợi phía trước, tại sao chỉ vì sai phạm của người lớn để cho bạn dang dở mọi ước mơ?” - câu hỏi bỏ ngỏ trong bức thư của em Nguyễn Nhật Trà My, lớp 5B, Trường Tiểu học Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) viết gửi cho người bạn thân của mình khiến người đọc dường như chết lặng. Bạn của Trà My đã mãi mãi ra đi trong một tai nạn giao thông (TNGT)...