Tiếp sức cho đối tượng bảo trợ xã hội ở Hồng Lĩnh ổn định cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, cùng với việc chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, TX Hồng Lĩnh còn tích cực vận động xã hội hóa trong trợ giúp đối tượng bảo trợ để họ ổn định cuộc sống.

DT_DSC6612.jpg
Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH và phường Đức Thuận thăm hỏi, động viên chị em bà Phan Thị Vận ở TDP Thuận Hồng vượt qua hoàn cảnh, ổn định cuộc sống.

Hai chị em bà Phan Thị Vận (SN 1954) và Phan Thị Tam (SN 1961) ở TDP Thuận Hồng, phường Đức Thuận không lập gia đình, thuộc hộ nghèo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện 2 bà đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên hằng tháng.

Sau nhiều năm chung sống trong ngôi nhà ẩm thấp, chật hẹp, xuống cấp, giữa tháng 2/2024, từ nguồn kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà ở của Bộ Công an và nguồn lực xã hội hoá, 2 chị em bà Vận đã xây dựng được ngôi nhà mới.

DT 4 (1)_01fk2QB210WQqEIt.jpg
Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh và phường Đức Thuận dự khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho chị em bà Phan Thị Vận

Ngôi nhà mới có diện tích hơn 60m2, trị giá hơn 140 triệu đồng (trong đó nguồn xã hội hoá hơn 70 triệu đồng). Bà Vận phấn khởi cho biết: “Tuổi già, sức yếu và bị khuyết tật, chị em tôi không còn khả năng lao động nhưng chúng tôi không cô đơn vì được cấp uỷ, chính quyền các cấp và xã hội quan tâm giúp đỡ thường xuyên. Hôm nay, được sống trong ngôi nhà mới, chị em tôi vui lắm”.

Cùng với việc chia sẻ, đồng hành với các đối tượng, cấp uỷ, chính quyền các cấp ở TX Hồng Lĩnh còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em mồ côi trên địa bàn. Thông qua công tác vận động, địa phương đã kêu gọi được sự tham gia của các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mồ côi vượt qua khó khăn.

Cha mẹ lần lượt qua đời, 4 chị em Đào Thị Ngọc (SN 2004), Đào Thị Kim Phượng (SN 2010), Đào Thị Xuân (SN 2014) và Đào Trọng Đại Nhất (SN 2016) ở TDP Thuận An, phường Đức Thuận lâm vào cảnh mồ côi. Từ khi mẹ mất, việc chăm sóc 3 em nhỏ dồn lên vai người chị cả Đào Thị Ngọc và bà nội tuổi đã cao.

DT_DSC6624.jpg
Mồ côi, chị cả Đào Thị Ngọc ở TDP Thuận An, phường Đức Thuận thay cha mẹ chăm sóc các em.

Em Ngọc chia sẻ: “Ngoài tiền trợ cấp xã hội hằng tháng của 3 em thì các em còn nhận được sự hỗ trợ tiền ăn bán trú, tiền hỗ trợ hằng tháng của nhà hảo tâm. Em sẽ cố gắng chăm sóc và nỗ lực để các em học tập tốt, sau này có việc làm, tự nuôi sống bản thân”.

Ngoài thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, TX Hồng Lĩnh cũng vận động xã hội hóa, trao tặng nhiều phần quà, góp phần nâng cao đời sống cả về mặt vật chất lẫn tinh thần cho người khuyết tật.

Bà Bùi Thị Xuân Thảo ở TDP 6, phường Bắc Hồng có con trai và con dâu đều khuyết tật. Bà Thảo cho biết: “Ngoài tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước, vào dịp lễ, tết, các con tôi còn được chính quyền địa phương, tổ chức quan tâm, thăm hỏi, tặng quà. Sự quan tâm, chăm lo của địa phương đối với những người khuyết tật là nguồn động viên để con tôi vượt lên những khó khăn trong cuộc sống”.

DT_DSC6629.jpg
Hằng ngày, bà Bùi Thị Xuân Thảo ở TDP 6, phường Bắc Hồng phải hỗ trợ con trai bị khuyết tật trong sinh hoạt

Trong năm 2023, TX Hồng Lĩnh đã giải quyết trợ cấp thường xuyên cho 1.648 đối tượng với tổng kinh phí trợ cấp thường xuyên hơn 10,3 tỷ đồng. Trong đó, trợ cấp xã hội hàng tháng hơn 99 tỷ đồng, nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hơn 928 triệu đồng, hỗ trợ chi phí mai táng hơn 309 triệu đồng và hỗ trợ 903 đối tượng hưởng chính sách thẻ BHYT với số tiền hơn 777 triệu đồng.

Ngoài ra, cấp uỷ chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã kêu gọi huy động nguồn xã hội hoá hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho hàng trăm lượt đối tượng bảo trợ xã hội, giúp họ cải thiện cuộc sống.

DT anh 2_sM5Eeel1eEabjP2Z.jpg
Đại diện lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng quà, hỗ trợ vợ chồng anh Phan Song Toàn

Thời gian qua, TX Hồng Lĩnh cũng đã giới thiệu 55 người khuyết tật đi giám định y khoa tại Trung tâm Pháp y và giám định y khoa tỉnh; đưa 2 đối tượng vào Trung tâm Điều dưỡng người có công - Bảo trợ xã hội tỉnh; 3 đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp có hành vi nguy hiểm tại cộng đồng vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh để chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc quản lý đối tượng, chi trả trợ cấp thường xuyên kịp thời, đảm bảo; thực hiện chi trả không dùng tiền mặt 100% đến đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết, gặp hoạn nạn, khó khăn đột xuất; đảm bảo 100% các nhóm đối tượng đủ điều kiện được xét hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và các khoản hỗ trợ khác.

Ông Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!