Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người dân xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tham gia hiến 158 đơn vị máu.
Nhu cầu sử dụng lớn trong khi lượng máu hiến hạn chế đã khiến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu để cấp cứu và điều trị.
Hễ có chương trình hiến máu hay người bệnh cần, thanh niên ở thôn Thọ, xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đều sẵn sàng. Nhiều người gọi đây là “làng thanh niên hiến máu”.
Tại Hà Tĩnh trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khẳng định thông điệp “mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.
Trải qua 17 năm phát động, chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Hà Tĩnh đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng, góp phần cung cấp hơn hàng ngàn đơn vị máu, cứu sống nhiều bệnh nhân.
Sinh viên Đại học Hà Tĩnh đã được tham gia ngày hội tình nguyện với nhiều hoạt động bổ ích, sôi nổi như: hiến máu nhân đạo; triển lãm; chơi trò chơi...
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!