Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh) là vùng quê có nghề muối nổi tiếng. Bao đời nay, người dân nơi đây vẫn luôn giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của cha ông để ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.
Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của nhiều người dân tại các địa phương ở Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có một nghề mà nắng nóng kéo dài thì niềm vui của họ dài thêm, đó là nghề làm muối.
Trưa tháng 6, nắng như “rót lửa”, diêm dân thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại cần mẫn ra đồng “đón nắng”, kết tinh thành quả lao động từ muôn nỗi nhọc nhằn...
Trưa. Nắng như đổ lửa. Trên những cánh đồng muối Hà Tĩnh, những cụ ông, cụ bà lưng còng, gối mỏi, vẫn cặm cụi, cần mẫn kiếm sống. Gánh nặng mưu sinh khiến họ không thể an nhàn với con cháu khi đã ở tuổi xế chiều.
Giá muối thấp, hạ tầng sản xuất chưa đảm bảo… là những nguyên nhân khiến diêm dân Châu Hạ, xã Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) không mặn mà với nghề sản xuất muối.
Thêm một lần nữa bóng đá nữ Việt Nam đành phải lỗi hẹn với giấc mơ World Cup, dù rằng các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu tốt nhất từ đầu VCK ASIAN Cup 2018.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!