Hà Tĩnh có nhiều đóng góp to lớn cho các cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ mảnh đất kiên trung ấy, biết bao người con đã lập nên những chiến công oanh liệt, trở thành huyền thoại sống mãi trong lòng đất nước.
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối của Đảng và anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước.
Trong không khí trang trọng, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.
Đồng chí Lê Minh Hưng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công.
Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Công đoàn Khối Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương địa chỉ đỏ và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng.
Trở về từ chiến trường với thương tật nặng nề, nhưng thương binh Trần Văn Xuân ở xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã vượt qua tất cả nhờ tình yêu thương của người vợ là bà Võ Thị Nhân.
Các hoạt động tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí... được các đơn vị thực hiện nhằm tri ân sâu sắc, hướng đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024).