Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Trước xu hướng già hóa dân số diễn ra nhanh, Hà Tĩnh đã chú trọng phát huy vai trò của các trung tâm công tác xã hội, hình thành hệ thống chăm sóc người cao tuổi toàn diện, bền vững.
Thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ ân cần thăm hỏi, động viên các cụ, các mẹ luôn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục sống vui, sống khỏe.
Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chúc các cụ, các mẹ và cán bộ, nhân viên ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh luôn mạnh khỏe, đón tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.
Qua khảo sát, nắm tình hình tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ Xã hội Hà Tĩnh, đoàn công tác Cục Chính sách đã nhất trí với một số đề xuất của đơn vị.
Các đại biểu người có công và thân nhân người có công được điều dưỡng sức khỏe 6 ngày tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!