Hội báo Việt trên đất nước hoa Chăm – pa

Những tờ báo tiếng Việt đã “tụ hội” trên đất nước của hoa Chăm - pa vào giữa những ngày xuân của nước bạn là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa của người Việt Nam dành cho nhân dân các bộ tộc Lào anh em...

Hội báo Xuân được tổ chức là “sản phẩm” của sự phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ Thông tin và Văn hoá Lào. Hội báo đã thu hút một lượng độc giả lớn ở Viên Chăn đến tham quan, tìm hiểu.

Thông qua hoạt động này, những người bạn Lào không chỉ được hiểu thêm về những thành tựu chính trị, KT-XH, đất nước, con người, truyền thống văn hoá tốt đẹp của Việt Nam mà hơn nữa còn biết thêm những tình cảm quý báu mà người dân hai nước dành cho nhau cả trong quá khứ và hiện tại, để từ đó luôn nhìn thấy được sự bền chặt của tình anh em Việt – Lào...

Từ phải sang trái: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHDCND Lào Tạ Minh Châu, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Văn hoá Lào Mủn-kẹo Ô-lạ-bun, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam Đỗ Quý Doãn tại Hội báo Xuân
Từ phải sang trái: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHDCND Lào Tạ Minh Châu, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Văn hoá Lào Mủn-kẹo Ô-lạ-bun, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam Đỗ Quý Doãn tại Hội báo Xuân

Trò chuyện với chúng tôi, chị Bua-khăm - Vụ trưởng Vụ Đối nội (Bộ Công thương Lào), người từng học tập tại Việt Nam xúc động cho biết: thời còn sinh viên, mỗi khi đến Tết nguyên đán của người Việt, chị thường theo bạn thân về Nam Định để đi chợ quê sắm tết. Đã hơn 20 năm xa bạn, xa Việt Nam, nay bỗng được đọc báo tết của Việt Nam vào những ngày Bun-pi-mày (Tết năm mới), lòng chị lại thấy xốn xang nhớ những ngày còn đi học ở Việt Nam...

Với ông Khăm Pheng, một cán bộ đã nghỉ hưu, hiện sống ở Viêng Chăn thì đây thực sự là một cơ hội hiếm có để ông hiểu thêm về những thành tựu về chính trị, KT-XH của Việt Nam trong thời gian gần đây, điều mà từ ngày nghỉ hưu tới giờ, ông không có điều kiện để tìm hiểu.

Trong đông đảo bạn đọc đến với hội báo xuân, chúng tôi thấy có rất nhiều Việt kiều. Điều dễ nhận thấy nhất ở những độc giả này đó là họ đọc, xem rất kỹ hầu hết các thể loại báo. Anh Tuấn quê ở Ba Vì, Hà Tây (cũ), một tiểu thương buôn bán hơn 15 năm ở chợ Sáng - chợ lớn nhất Viêng Chăn tâm sự: Ở Viêng, bà con Việt kiều vẫn “bắt” được sóng VTV, vẫn nghe tiếng Việt hàng ngày, nhưng đọc tiếng Việt trên báo thì rất ít có cơ hội do việc kết nối Internet ở Lào chưa phổ cập như ở Việt Nam.

Đông đảo Việt kiều và người dân Lào...
Đông đảo Việt kiều và người dân Lào...

Hội báo Xuân đã thực sự tạo điều kiện cho những người Việt xa xứ “thoả thích” đọc báo của nước Việt. "Tôi đọc để vợi bớt nỗi day dứt nhớ xứ Đoài xa lắc", anh Tuấn khẽ khàng nói thêm với chúng tôi. Thảng hoặc trong không gian hội báo của Trung tâm văn hoá Việt Nam tại Lào người ta vẫn thấy những đôi mắt ngấn lệ do xúc động của những con người đang mưu sinh trên đất bạn...

Hội báo xuân còn là dịp để bà con Việt kiều tìm gặp đồng hương, để gửi gắm tâm sự về quê nhà. Bác Khanh, quê ở Phú Thọ, một Việt kiều đã sống gần 30 năm ở Lào cứ xoay lấy anh bạn đồng nghiệp của chúng tôi hiện ở làm Hà Nội cùng quê Phú Thọ hỏi han đủ thứ. Có lẽ những luỹ tre làng râm mát, những triền đê chạy dài cong vút, những khóm cúc tần, dậu mùng tơi ở Thanh Ba quê nhà vẫn luôn cháy bỏng trong tim của một con người đã đi hết hai phần ba cuộc đời trên đất khách.

... cùng bạn đọc nhỏ tuổi đến tham quan, tìm hiểu các sản phẩm báo chí.

... cùng bạn đọc nhỏ tuổi đến tham quan, tìm hiểu các sản phẩm báo chí.

Nhiều năm qua, báo chí Việt Nam luôn dành nhiều diện tích, thời lượng để phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của đất nước Lào anh em. Đặc biệt, nhiều sự kiện quan trọng của hai nước đã được báo chí của cả Lào và Việt Nam phản ánh khá toàn diện, kip thời, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước.

Hội báo lần này đã mang đến Viêng Chăn hơn 500 ấn phẩm gồm đầy đủ các thể loại từ báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử.... Hội báo cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà báo Việt Nam và các bạn đồng nghiệp Lào. Anh Chăn - xi, phóng viên Báo Pathét tâm sự: Với nhiều ấn phẩm báo chí Việt Nam đặc sắc (chủ yếu là báo tết nguyên đán Tân Mão) được trưng bày tại hội báo thì đây là một dịp may hiếm có để anh có thể học hỏi, rút kinh nghiệm cách làm báo của các bạn đồng nghiệp Việt Nam, nhất là trong hệ thống báo Đảng.

Hội báo Xuân Việt Nam trên đất nước hoa Chăm-pa tươi đẹp, yên bình diễn ra trong khi người dân ở đây đón Bun-pi-mày. Những sản phẩm báo chí Việt thực sự là món quà tinh thần thú vị trong ngày Tết của nhân dân các bộ tộc Lào. Là lời chúc mừng năm mới rất ý nghĩa của người bạn Việt Nam dành cho người anh em Lào!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast