9 thôn ở Hương Sơn 2 năm liền không có người sinh con thứ 3

(Baohatinh.vn) - Đây là lần thứ 2 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức khen thưởng cho 9 thôn trên địa bàn vì có thành tích 2 năm liên tiếp không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Trong năm 2022 và 2023, huyện Hương Sơn có 9 thôn gồm: thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1); thôn 9, thôn 11 (xã Sơn Hồng); thôn Anh Sơn (xã Sơn Hàm); thôn Trà Sơn (xã Sơn Ninh); thôn Trung Thịnh (xã Sơn Trung); thôn Tiến Thịnh, Phúc Thịnh, Đại Thịnh (xã An Hòa Thịnh) không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

z5720391694959_c89dc0088a605b88f92e0a155c2f2bc7 (1).jpg
Đại diện 3 thôn: Tiến Thịnh, Phúc Thịnh, Đại Thịnh (xã An Hòa Thịnh) nhận khen thưởng vì có thành tích 2 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Nhiều năm nay, nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động kịp thời và đúng đối tượng nên công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở xã An Hòa Thịnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chính sách DS-KHHGĐ được người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ quan tâm thực hiện. Từ năm 2022 đến 2023, toàn xã có 3 thôn gồm: Tiến Thịnh, Phúc Thịnh, Đại Thịnh không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

z5722071492991_70e1a86dc8c7c597e9923a4d46559812.jpg
Hoạt động tuyên truyền chính sách DS được cán bộ, cộng tác viên DS xã An Hòa Thịnh tích cực thực hiện.

Chị Phạm Thị Anh Sâm - chuyên trách DS (Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh) cho biết: “Năm 2022 tổng số sinh trên địa bàn xã là 43 trẻ, trong đó số con thứ 3 trở lên là 11 trẻ, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 25,5%. Năm 2023, tổng số sinh là 39 trẻ, trong đó số con thứ 3 trở lên là 13 trẻ, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 33,3%. Tuy tỷ lệ sinh con thứ 3 tại địa phương từ năm 2022-2023 có tăng nhưng vẫn có 3 thôn giữ vững kết quả 2 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3. Đây là những điểm sáng cần được nhân rộng trong thời gian tới để góp phần ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn”.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, xã An Hòa Thịnh đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ dừng lại ở 2 con để nuôi dạy con tốt. Nội dung này cũng thường xuyên được lồng ghép trong các buổi tập huấn về công tác DS-KHHGĐ hoặc chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản.

z5723493423452_14de02cdd237f0161152842b7d810a6b.jpg
Gia đình hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Hồng Thủy.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1988) - thôn Phúc Thịnh, xã An Hòa Thịnh cho biết: “Gia đình tôi đã có 2 con gái. Hiện tại, vợ chồng tôi đang tập trung phát triển kinh tế để có điều kiện chăm lo tốt cho các con. Nhìn thấy 2 con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Hiện chúng tôi chưa có ý định tiếp tục sinh thêm con".

Tại xã Sơn Hồng, trong 2 năm 2022 và 2023 cũng đã có 2 thôn (9 và 11) không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Đây là một kết quả đáng ghi nhận đối với địa phương khó khăn vùng biên giới.

z5713132005206_b4ae37967da7f7ad3b61b865d99f71dc.jpg
Thôn 9 và thôn 11 (xã Sơn Hồng) được khen thưởng vì 2 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm - chuyên trách DS (Trạm Y tế xã Sơn Hồng) cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn từng đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Vận động người dân chỉ dừng lại ở 2 con với mục tiêu “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Nhờ vậy, quy mô dân số ở thôn 9 và 11 ngày càng ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

z5723372791993_87c9740cef61d48c6d48adc6330ed17e.jpg
Dù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt nhưng các cán bộ, cộng tác viên DS của xã Sơn Hồng luôn đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền chính sách DS.

Cùng với những cố gắng của các địa phương, đội ngũ cán bộ dân số cơ sở, thời gian qua Hương Sơn đã quan tâm bố trí nguồn lực, linh hoạt trong tuyên truyền về KHHGĐ, cung cấp các biện pháp tránh thai an toàn… cho người dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc tôn vinh, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là nguồn động lực cho các đơn vị và lan tỏa những cách làm hay, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng DS và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở địa phương.

Năm 2022, tổng số sinh của huyện là 1.102 trẻ, trong đó số con thứ 3 trở lên là 388 trẻ (tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 35,2%). Năm 2023, tổng số sinh là 1.240 trẻ, trong đó số con thứ 3 trở lên là 429 trẻ (tỷ lệ 34,6%).

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; phụ cấp lưu động đối với nhà giáo làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái… là ba trong số những chính sách hỗ trợ nhà giáo theo Luật Nhà giáo 2025.
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Như thường lệ, cứ đến ngày 26 -27/7 hàng năm, người dân thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức lễ giỗ tập thể cho 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 21 liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Giữa miền tưởng nhớ...

Giữa miền tưởng nhớ...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng tại Hà Tĩnh vẫn còn đó những hành trình âm thầm đi tìm phần mộ liệt sĩ và vỡ òa cảm xúc khi được thắp nén hương đầu tiên...