Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh ở ngã ba Nghèn, lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc trong cao trào Xô viết năm 1930.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021), chiều 10/9, đoàn lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) do Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Như Dũng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh ở ngã ba Nghèn.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh ở ngã ba Nghèn.

Tại Ngã ba Nghèn, ngày 12/9/1930, Nhân dân huyện Can Lộc và các vùng lân cận đã nổi dậy đấu tranh đòi giải phóng dân tộc và mít tinh kỷ niệm Quảng Châu Công xã.

Bị kẻ thù đàn áp dã man, 42 người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã ngã xuống nhưng cuộc nổi dậy đã góp phần làm nên cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, đoàn cán bộ huyện Can Lộc nguyện hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp, tổ chức các phong trào thi đua, tập trung khai thác mọi nguồn lực xây dựng huyện Can Lộc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Trong tiếp công dân ở Hà Tĩnh, việc chủ động nắm bắt tâm tư, đối thoại và giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, giảm áp lực cho cấp tỉnh.
Những người đi về phía hiểm nguy

Những người đi về phía hiểm nguy

“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!