Dịch lở mồm long móng gia súc ở Hương Khê diễn biến phức tạp

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/10, 14/30 con bò của một dự án nhập về trên địa bàn Hương Khê bị dịch lở mồm long móng (LMLM). Mặc dù địa phương đã tập trung dập dịch nhưng sau hơn nửa tháng, đến nay dịch vẫn chưa ngừng lây lan.

dich lo mom long mong gia suc o huong khe dien bien phuc tap

5/30 con bò dự án hiện vẫn chưa khỏi bệnh

Trao đổi với chúng tôi ngày 9/11, chị Trần Thị Hạnh - cán bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê không giấu diếm: “Đến thời điểm hiện tại, ngoài 30 con bò dự án bị LMLM, có thêm 26 con gia súc tại địa phương đã bị lây bệnh, nâng tổng số gia súc bị LMLM trên địa bàn lên đến 61 con (tính đến ngày 9/11- PV).

Riêng số bò dự án, có 25 con đã khỏi triệu chứng lâm sàng LMLM; 5 con còn lại vẫn chưa khỏi, đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị. Đặc biệt, từ 5-8/11, trên địa bàn vẫn liên tục phát sinh gia súc mắc bệnh mới. Riêng ngày 8 /11 phát sinh thêm 5 con, trong đó ở Gia Phố 2 con và Hương Xuân 3 con ”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Long - Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê thừa nhận, mặc dù địa phương đã vào cuộc quyết liệt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Theo ông Long, do không có kiến thức trong cách ly gia súc khi mới nhận bò về nên nhiều hộ dân đã để bò bệnh tiếp xúc với đàn bò của một số gia đình khác, hoặc thả bò trong vườn, cho ăn dọc hai bên đường nên mầm dịch đã lây lan sang đàn bò địa phương.

Ông Long cho hay, vi-rút LMLM là loại vi rút nguy hiểm, có thể lây lan sang tất cả các gia súc có bộ móng guốc (trâu, bò, lợn, dê…). Đặc biệt, vi-rút này rất dễ lây lan bởi nó có thể lây trực tiếp từ gia súc qua gia súc hoặc qua trung gian như người, gà vịt, chuột, chim chóc, và cả qua gió, qua nước. Nhất là khi số lượng gia súc trên địa bàn chưa được tiêm phòng đợt 2 trong vùng dịch lên đến 500 con thì nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Mùa này, thức ăn khan hiếm, thời tiết bắt đầu rét, nên sức đề kháng của gia súc kém, rất thuận lợi để vi rút LMLM xâm nhập, phát triển. Mặt khác, với số lượng gia súc mắc bệnh khá lớn, lại rải khắp gần 30 thôn trong 3 xã nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh LMLM ở Hương Khê là điều rất dễ xảy ra.

Đọc thêm

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Mấy ngày qua giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là biến động rất đáng chú ý, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.
Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Dịp rằm tháng Bảy, thị trường lễ vật cúng ở Hà Tĩnh diễn ra nhộn nhịp. Sức tiêu thụ các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ cúng làm sẵn… tăng mạnh so với ngày thường.
Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu, các vật tư nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Liên tục tăng trưởng tốt trong những tháng của năm 2025, ngành bán lẻ Hà Tĩnh đang bước vào mùa hoạt động sôi động nhất, dự báo bứt phá mạnh mẽ từ “cơn sóng” tiêu dùng cuối năm.
Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm tựa tài chính quan trọng, giúp nhiều HTX tháo gỡ nút thắt về vốn, đổi mới tư duy sản xuất – kinh doanh, nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển vững.
Những người giữ "trái tim xanh" cho đại ngàn

Những người giữ "trái tim xanh" cho đại ngàn

Lọt thỏm giữa biển xanh của đại ngàn, Trạm Bảo vệ rừng Sao La (Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh) hiện lên như một chấm nhỏ kiên cường, nơi những con người quả cảm đang ngày đêm cống hiến tuổi xuân để giữ cho đại ngàn mãi xanh. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn bám trụ, lấy tình yêu rừng làm động lực, lấy trách nhiệm làm kim chỉ nam.