Sau khi nghỉ ở nhà 2 ngày ăn đám cưới chị gái, Tũn xuất hiện với vẻ mặt sa sầm.

Lý do bố mẹ khóc trong đám cưới con gái

Sau khi nghỉ ở nhà 2 ngày ăn đám cưới chị gái, Tũn xuất hiện với vẻ mặt sa sầm.

Lý do bố mẹ khóc trong đám cưới con gái

Cô bạn ngồi kế bên thắc mắc:

- Sao ăn đám cưới xong mặt mày khó coi vậy?

Tũn đáp:

- Hồi hôm qua, tao bị ba má chửi cho một trận tơi bời. Còn bị họ hàng hai bên đem ra làm trò cười nữa.

- Gì ghê thế? - cô bạn tròn mắt.

Tũn uất ức nói:

- Sáng qua, lúc nhà trai đến đón dâu, tao đứng núp thấy ba má tao khóc nức nở. Tao liền kêu "Gớm! Cho có hai cây vàng mà cũng tiếc". Thế là cả hai họ cười ầm lên trong sự im lặng của cả nhà tao.

Theo VNE


Theo VNE

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]