Ngày 6/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Sebha, cách thủ đô Tripoli của Libya khoảng 750km về phía Nam, khiến 7 người thương vong.
Thủ tướng lâm thời Libya Abdulhamid Dbeibah lên án vụ tấn công này là “một hành động khủng bố hèn nhát.” (Nguồn: dailysabah)
Ngày 6/6, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Sebha , cách thủ đô Tripoli của Libya khoảng 750km về phía Nam, khiến 7 người thương vong.
Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “Một quả bom gài trên ôtô đã phát nổ khi chiếc ôtô này băng qua rào chắn an ninh ở thành phố Sebha.” Vụ nổ bom xe trên đã khiến 2 nhân viên an ninh Libya thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng.
Truyền thông địa phương đăng nhiều hình ảnh cho thấy các phương tiện của lực lượng an ninh bị hư hại nặng sau vụ nổ bom. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ( IS ) tự xưng tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công này.
Trong một bài đăng trên Twitter cá nhân, Thủ tướng lâm thời Libya Abdulhamid Dbeibah lên án vụ tấn công này là “một hành động khủng bố hèn nhát.”
Ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ nổ bom, đồng thời khẳng định Libya sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố.
Sebha là thủ phủ của tỉnh Fezzan (miền Nam Libya). Hiện thành phố này đang nằm dưới quyền kiểm soát của Tướng Khalifa Haftar và thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan trong những năm gần đây.
Nhiều năm qua, Libya trong tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc, với hai chính quyền tồn tại song song - Chính phủ Hòa hợp dân tộc Libya (GNA) có trụ sở ở Tripoli được Liên hợp quốc công nhận và chính quyền ở miền Đông được lực lượng của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.
Các phần tử khủng bố đã lợi dụng tình hình rối ren ở Libya để tiến hành nhiều vụ tấn công. Ngày 10/3 vừa qua, Quốc hội Libya đã thông qua chính phủ lâm thời với nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/12 năm nay, một bước đi quan trọng hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại quốc gia Bắc Phi này./.
Nhằm bảo đảm chi trả lương cho quân nhân Mỹ, chính phủ buộc phải hoãn một số khoản thanh toán đối với nhân viên liên bang và dịch vụ công tại các cơ sở như Bảo tàng Smithsonian và Vườn thú Quốc gia.
6 người thiệt mạng trong vụ xả súng sau trận bóng đá mừng ngày hội trường ở Leland, trong khi 2 người thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra ngay trong khuôn viên trường học ở Heidelberg.
Hamas tái khẳng định quyết tâm “tiếp tục kháng chiến” nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.
Ngày 11-10, báo Khaosod đưa tin chính quyền Thái Lan đã mở cuộc điều tra về cáo buộc công dân Israel đang điều hành doanh nghiệp trái phép trên đảo Koh Phangan sau khi dân địa phương lo ngại về sự hiện diện của những vị khách lạ.
Các cơ quan bị ảnh hưởng bao gồm Bộ Nội vụ, An ninh Nội địa, Tài chính, Giáo dục, Năng lượng, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cũng như Cơ quan Bảo vệ Môi trường.
17 sỹ quan cảnh sát bị nghi dùng bạo lực khi bắt giữ nghi phạm, che giấu vi phạm của đồng nghiệp và cố tình hợp thức hóa hành vi này bằng các cáo buộc sai lệch chống người thi hành công vụ.
Tổng thống Macron sẽ bổ nhiệm thủ tướng thứ sáu trong nhiệm kỳ của mình, kế nhiệm ông Sebastien Lecornu vừa từ chức sau chưa đầy một tháng.
Ngoài tình trạng thiếu hụt lao động và giá cả leo thang, lạm phát là nguyên nhân dẫn tới 369 vụ phá sản doanh nghiệp do chi phí nhập khẩu thực phẩm, năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh đồng yen yếu.
Ngày 7/10, lực lượng chức năng Thủ đô Vientiane (Lào) đã bắt giữ ông Pan (59 tuổi, trú tại làng Nalong, huyện Hatxaiphong), chủ một chiếc thuyền được sử dụng để vận chuyển 1.600.000 viên ma túy tổng hợp qua sông Mekong.
Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa và cuối tuần qua hầu như không có dấu hiệu cho thấy các bên sắp đạt thỏa thuận về ngân sách. Trong bối cảnh đó, có 4 kịch bản có thể xảy ra.
Cơ quan An ninh Ukraine và Cục Chống tham nhũng Quốc gia, hai lực lượng quyền lực hàng đầu đất nước, lại quay sang đối đầu nhau với các cuộc đột kích, bắt bớ.
Lực lượng cứu hộ đã hướng dẫn hơn 350 du khách đến nơi an toàn sau khi họ bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc).