Quốc phòng - An ninh

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Hà Tĩnh hiện có 2.831 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong đó, đặc biệt có 2 khu kinh tế, 5 khu công nghiệp, 18 trung tâm thương mại và chợ, 2 tổng kho xăng dầu, 1 tổng kho khí hóa lỏng, cùng nhiều khách sạn, nhà cao tầng... Do đó, nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao.

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Với Thiếu tá Lê Đình Lộc - Đội trưởng Đội PCCC & Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trung tâm (Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH), trong nhiều lần tham gia chữa cháy rừng, thì lần chữa cháy ở Nghi Xuân vào cuối tháng 6/2019 là dai dẳng, gian nan nhất. “Cùng với các lực lượng khác, suốt 3 ngày thay nhau quần thảo với giặc lửa, anh em chúng tôi gần như bã cả người. Đã có lúc anh em gần như kiệt sức vì nắng, lửa bỏng rát nhưng chúng tôi vẫn căng mình khống chế và ngăn chặn đám cháy lan xuống khu dân cư. Mỗi đêm, anh em chiến sỹ chỉ ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, gần như không còn thời gian nghỉ ngơi…” - Đại úy Lê Đình Lộc chia sẻ.

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh tham gia chữa cháy rừng Nghi Xuân...

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

và tiểu khu 324 xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (6/2019) Ảnh: PV - CTV.

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Cho đến tận giờ, Trung tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn không thể nào quên được hơn 6 giờ đồng hồ vật lộn với khói lửa để dập tắt đám cháy ở Karaoke Kingdom Club (TP Hà Tĩnh) vào ngày 25/3/2018. “Hơn 5h, chúng tôi đã có mặt với 10 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe cứu thương và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ để chữa cháy. Nhưng do tòa nhà cao tầng với thiết kế khép kín nên việc tiếp cận với tâm lửa hết sức khó khăn. Khí độc thải ra từ đám cháy đã lấy đi nhiều sức lực của các chiến sỹ. Cứ vài chục phút, các chiến sỹ lại thay phiên nhau để quá trình dập lửa được diễn ra liên tục. Trong quá trình chữa cháy, Thượng úy Hoàng Trọng Điệp đã bị đứt lìa ngón tay khi khoan cắt tường ở tầng 4 để tiếp cận đám cháy…” - Trung tá Lộc nhớ lại.

Lính cứu hỏa chữa cháy bên trong vụ cháy Karaoke Kingdom Club (3/2018).

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Trung úy Hoàng Trọng Điệp bị thương trong khi làm nhiệm vụ (video, ảnh tư liệu).

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Có thể nói, trong tất cả các tình huống, những người lính phòng cháy không bao giờ quản ngại khó khăn, xông mình trong hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân...

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!
Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Đại tá Nguyễn Đình Thừa (giữa) - Phó GĐ Công an Hà Tĩnh kiểm tra công tác PCCC tại chợ Hồng Lĩnh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 2.813 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC (trong đó có 186 cơ sở loại I, 716 cơ sở loại II, 1.911 cơ sở loại III). Đặc biệt, có 2 khu kinh tế, 5 khu công nghiệp, 19 cụm CN-TTCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 18 trung tâm thương mại và chợ; 2 tổng kho xăng dầu, 1 tổng kho khí hóa lỏng, 8 trạm sang chiết, nạp gas; cùng nhiều khách sạn, làng nghề, nhà cao tầng, kho bảo quản vật liệu nổ công nhiệp… Tình hình cháy nổ tại Hà Tĩnh cũng ngày càng phức tạp.

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!
Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Cảnh sát PCCC Hà Tĩnh tham gia diễn tập phương án PCCC , hướng dẫn nghiệp vụ cho Tổng kho Xăng dầu Vũng Áng và Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên).

Từ năm 2014 - 2018, trên địa bàn xảy ra 232 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính gần 86 tỷ đồng, làm 6 người chết, bị thương 9 người; xảy ra 64 vụ cháy rừng, chết 2 người, thiệt hại 135,68 ha rừng. Riêng từ đầu năm 2019 lại nay, toàn tỉnh xảy ra 43 vụ cháy, gây thiệt hại trên 23 tỷ đồng; 14 vụ, với 450 ha rừng bị cháy…

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Thực trạng này buộc lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phải ngày càng hoàn thiện, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tính đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC đã có quân số trên 130 người (tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010). Cán bộ, chiến sỹ của đơn vị thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách… Các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng chuyên nghiệp ngày càng được đầu tư, nâng cấp. Hiện tại, Phòng có 22 xe ô tô các loại, 10 máy bơm chữa cháy, 2 xuồng cao su và một số thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có động cơ khác.

Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!
Ai gọi cứu hỏa, chúng tôi đến ngay!

Thượng tá Hoàng Văn Long - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chia sẻ: “So với yêu cầu nhiệm vụ thì phương tiện, biên chế cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa thể đáp ứng được 100% yêu cầu. Tuy nhiên, PCCC là trách nhiệm của toàn dân, do đó, cần phải huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Phải gắn kết phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng, phương tiện, chỉ huy và hậu cần tại chỗ, mà nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở…”.

thiết kế: huy tùng

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.