Những quân nhân Hà Tĩnh trong đội hình duyệt binh trên Quảng trường Đỏ Liên bang Nga

(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên sải bước trong đội hình duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moskva, Liên bang Nga), mỗi quân nhân Hà Tĩnh cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự, tự hào khi đại diện cho Tổ quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả đất nước Liên bang Nga cùng hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025), có những trái tim người con đất Việt cũng đang đập chung nhịp đập tự hào trên Quảng trường Đỏ huyền thoại.

Lần đầu tiên, những người lính Cụ Hồ vinh dự sải bước trong đội hình duyệt binh trang nghiêm tại trung tâm thủ đô Moskva, không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống mà còn là minh chứng cho vị thế và sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

bqbht_br_img-9373-copy.jpg
Nguyễn Văn Dũng (SN 2004, quê thị trấn Vũ Quang, mặc quân phục trắng) tự hào khi được tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Đối với mỗi quân nhân được lựa chọn tham gia sự kiện trọng đại này, đó không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự to lớn. Họ là những gương mặt tiêu biểu, được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang trong mình tinh thần trách nhiệm và niềm kiêu hãnh khi trở thành đại diện của cả một dân tộc anh hùng, một quân đội anh hùng.

Một trong số những quân nhân trẻ ấy là học viên Nguyễn Văn Dũng (SN 2004, quê thị trấn Vũ Quang), hiện đang học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Với Dũng, việc được đứng trong đội hình duyệt binh danh dự này là điều nằm ngoài mơ ước.

Nguyễn Văn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các quân nhân Việt Nam và Liên bang Nga.
Nguyễn Văn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các quân nhân Việt Nam và Liên bang Nga.

Dũng bộc bạch: "Khi nhận thông báo được lựa chọn vào danh sách tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, em đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đây là một sự kiện lịch sử vĩ đại, và việc một người lính trẻ như em được đứng trong đội hình duyệt binh trên Quảng trường Đỏ - nơi đã chứng kiến bao sự kiện trọng đại của thế giới là điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đó không chỉ là vinh dự của riêng em, mà là vinh dự của gia đình, của quê hương và đặc biệt là vinh dự được đại diện cho Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế”.

Dũng cho biết thêm, cảm giác khi khoác trên mình bộ quân phục và luyện tập cho buổi duyệt binh càng làm tăng thêm ý thức về trọng trách bản thân đang mang trên vai. "Mỗi bước chân, mỗi động tác đều phải thật chuẩn xác, uy nghiêm, vì đằng sau chúng em là hình ảnh của đất nước , quân đội Việt Nam. Em hiểu rằng, mình đang góp một phần nhỏ bé vào việc thể hiện bản lĩnh, tính kỷ luật và sự chính quy, tinh nhuệ của quân đội ta trước bạn bè quốc tế. Đó là một trách nhiệm lớn nhưng cũng là niềm tự hào to lớn” - Dũng bộc bạch.

bqbht_br_img-9372-copy.jpg
Với Nguyễn Đình Nhật, đây là kỷ niệm, niềm tự hào to lớn trong suốt cuộc đời quân nhân của mình.

Cùng chung mái trường Trường Sĩ quan Lục quân 1 và quê hương Hà Tĩnh, học viên Nguyễn Đình Nhật (SN 2004, quê xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) cũng là một trong số những quân nhân may mắn được chọn tham gia sự kiện lịch sử này. Với Nhật, việc được góp mặt trong đội hình duyệt binh là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện.

Nhật chia sẻ đầy tự hào: "Ngay từ khi còn là học sinh, em đã luôn ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Việc trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã là một bước ngoặt lớn, và giờ đây, được lựa chọn tham gia Lễ duyệt binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở Nga lại là một vinh dự vượt xa mọi mong đợi. Em cảm thấy rất tự hào khi được đứng trong đội hình tham gia lễ kỷ niệm mang tầm vóc lịch sử này".

"Việc Việt Nam có mặt tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ không chỉ thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với Nga, mà còn là dịp để thế giới thấy được hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tôn trọng lịch sử và có một quân đội chính quy, hiện đại. Đối với bản thân em, đây là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của người sĩ quan trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam” - Nhật chia sẻ.

bqbht_br_img-9380-copy.jpg
Thái Việt Hoàng - người con Tùng Ảnh (Đức Thọ) vinh dự được tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Còn với Thái Việt Hoàng (SN 2006, quê Tùng Ảnh, Đức Thọ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1), bản thân em rất hạnh phúc khi được đứng trong đội hình của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh. “Mặc dù phải triển khai trong điều kiện thời gian gấp, sự không tương thích về tốc độ, nhịp độ trong thời gian đầu luyện tập nhưng em cùng các đồng đội đã nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” - Hoàng tâm sự.

Trong quá trình luyện tập, Hoàng cũng gặp không ít khó khăn khi điều kiện thời tiết giá lạnh, có tuyết rơi ở Quảng trường Đỏ. Bên cạnh đó, buổi hợp luyện diễn ra vào ban đêm, trong điều kiện trời mưa rét, có lúc mưa khá nặng hạt. Tuy nhiên, toàn thể cán bộ, học viên trong đoàn vẫn thể hiện rõ phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ.

bqbht_br_46df99aa224e9010c95f-copy.jpg
bqbht_br_img-9377-copy.jpg
Mỗi quân nhân Việt Nam đều thể hiện tinh thần tự hào, kỷ luật khi được đại diện cho Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong đoàn quân nhân Việt Nam tham gia sự kiện trọng đại tại Moskva lần này, Hà Tĩnh vinh dự có 5 người con ưu tú và tất cả đều là những học viên trẻ đầy triển vọng của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Đây là niềm tự hào lớn lao cho mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi luôn sản sinh ra những thế hệ con em giàu lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi bước chân hành tiến trên Quảng trường Đỏ của những người lính trẻ Việt Nam không chỉ là sự thể hiện về sức mạnh quân sự hay kỷ luật thép, mà còn mang theo hồn cốt dân tộc, lòng tri ân lịch sử và khát vọng hòa bình. Niềm vinh dự thiêng liêng này sẽ là hành trang quý giá, tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục cống hiến, trở thành những sĩ quan ưu tú, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Video: Đoàn quân nhân Việt Nam tích cực tập luyện.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử lực lượng tham gia lễ duyệt binh “Kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” tại Nga. Đây là lần đầu tiên đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh tại nước ngoài.

Đoàn gồm 86 quân nhân là những cán bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, sức khỏe và thể hình thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 và một số cơ quan, đơn vị, đại diện cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.