“Gắn kết và đồng hành” giúp quản lý, rèn luyện chiến sĩ trẻ tốt hơn

(Baohatinh.vn) - Mô hình “Gắn kết và đồng hành” giúp Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ trẻ tốt hơn.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, từ sáng sớm, tại Trung đoàn 841 (Cẩm Xuyên) đã nhộn nhịp cảnh người thân đến thăm các chiến sĩ trẻ. Những cuộc hội ngộ luôn ngập tràn trong nụ cười ấm áp, câu chuyện tâm tình cùng những món quà ý nghĩa, tràn đầy yêu thương.

bqbht_br_anh-1-copy.jpg
Bộ phận trực ban của Trung đoàn 841 tổ chức tiếp đón, đăng ký, hướng dẫn người thân đến thăm chiến sĩ trẻ tại đơn vị.

Trong không gian ấm cúng, người thân như vỡ òa niềm vui khi được chứng kiến sự thay đổi trong suy nghĩ, cuộc sống, sinh hoạt của con em mình. Anh Lâm Văn Nam ở thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) thổ lộ: “Tôi là bố của chiến sĩ Lâm Tấn Sang ở Trung đội 4, Đại đội 5. Vào đơn vị thăm cháu, được tận mắt xem nơi ăn ở cũng như cuộc sống của con trong một môi trường mới rất khang trang, chính quy, đầy đủ và ấm cúng nên chúng tôi rất yên tâm. Chúng tôi cũng nhắc nhở, động viên cháu phải có ý thức rèn luyện cao để ngày càng trưởng thành hơn”.

bqbht_br_anh-2-copy.jpg
Gia đình chiến sĩ trẻ Lâm Tấn Sang (người thứ 5 hàng thứ nhất từ phải sang) quây quần ngày hội ngộ.

Ở một góc riêng tư, chị Nguyễn Thị Thanh T. (SN 2002, ở Cẩm Xuyên) rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại người yêu. Chị tâm sự: “Bạn trai em là chiến sĩ ở Trung đội 4, Đại đội 5. Từ ngày anh lên đường làm nhiệm vụ, em thường liên lạc để động viên, thăm hỏi. Hôm nay là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng xa nhau, chúng em được gặp gỡ trực tiếp nên đều rất hạnh phúc. Em cảm thấy rất hãnh diện khi thấy bạn trai của mình chững chạc, bản lĩnh, rắn rỏi hơn trong màu áo lính”.

Không chỉ được đón nhận tình yêu thương của người thân, gia đình, bạn bè mà các chiến sĩ trẻ ở Trung đoàn 841 còn luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Hằng tháng, nhất là vào dịp tuyên thệ chiến sĩ mới, lãnh đạo các địa phương, các đoàn thể đều đến dự, động viên, tặng những phần quà cho các chiến sĩ. Qua đó, góp phần giúp những người lính trẻ yên tâm học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị, đạt nhiều thành tích cao trong huấn luyện.

bqbht_br_anh-6-copy.jpg
Chiến sỹ Phạm Quang Huy và bạn gái được gặp gỡ lần đầu sau hơn 2 tháng chia xa.

Ông Lê Văn Luân - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Qua những chuyến thăm đơn vị, lãnh đạo xã đã được chứng kiến sự trưởng thành của con em địa phương mình. Cùng với động viên, cổ vũ các cháu phấn đấu rèn luyện, trưởng thành thì chúng tôi cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để thực hiện chính sách hậu phương quân đội tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp để thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình - đơn vị - địa phương trong giáo dục, rèn luyện, giúp con em hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự, khi trở về địa phương trở thành những công dân ưu tú”.

Tình cảm và sự quan tâm của đơn vị, người thân, bạn bè, chính quyền địa phương là động lực quan trọng để những người lính trẻ phấn đấu huấn luyện giỏi, học tập chăm, đoàn kết tốt. Chiến sĩ Lê Văn Cường ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 tâm sự: “Vốn quen tự do, thoải mái bên ngoài nên khi vào quân ngũ chúng tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ bởi tính kỷ luật, tự giác, nghiêm minh. Vào quân ngũ, chúng tôi quen dần với những bữa cơm đúng giờ, giấc ngủ sớm, sinh hoạt ngăn nắp, hay nói những lời “cảm ơn”, “xin lỗi”… thường xuyên hơn”.

bqbht_br_anh-4-copy.jpg
Bữa "tiệc" nhẹ của ngày hội ngộ đơn sơ nhưng đầy ấm cúng, tình cảm, trách nhiệm.

Mô hình “Gắn kết và đồng hành” giữa đơn vị, địa phương và gia đình là cách làm hay để 3 bên phối hợp quản lý, huấn luyện chiến sĩ trẻ. Qua thực tiễn 10 năm gần đây cho thấy, công tác phối hợp quản lý, động viên, rèn luyện quân nhân đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, đồng tình của cả người thân, địa phương, đơn vị lẫn chiến sĩ trẻ. Việc làm này không chỉ khích lệ, động viên bộ đội yên tâm luyện rèn, cống hiến mà còn gắn trách nhiệm của địa phương, gia đình vì sự tiến bộ của con em; tránh tình trạng “khoán trắng” cho đơn vị trong việc giáo dục, rèn luyện, quản lý chiến sĩ. Nhờ vậy, hằng năm, ở đây đều có 100% chiến sĩ khắc phục khó khăn, hòa đồng và thích ứng với môi trường quân ngũ, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

bqbht_br_anh-3-copy.jpg
Đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên đến động viên, tặng quà các chiến sĩ mới.

Thiếu tá Bùi Đức Huỳnh - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 841 cho biết: “Mô hình “gắn kết - đồng hành” đã giúp người thân, địa phương nắm được tình hình đơn vị cũng như kết quả học tập, huấn luyện, rèn luyện của con em mình. Nó cũng giúp đơn vị nắm rõ về lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Từ đó, các bên cùng phối hợp, trao đổi thông tin, tìm giải pháp “tiếp lửa”, quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ trẻ một cách tốt nhất. Để hoạt động này thật sự có ý nghĩa, chúng tôi đã tổ chức lực lượng đăng ký, hướng dẫn đón tiếp chu đáo, nhiệt tình; phân công cán bộ trực ban giới thiệu nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội và trao đổi những nội dung cần thiết; thường xuyên quán triệt chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của đơn vị trong hoạt động đón tiếp…”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!