Ngày 31/7, Lầu Năm Góc cho biết Khalid Sheikh Mohammed, bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu các vụ tấn công khủng bố, xảy ra ngày 11/9/2001 trên nước Mỹ, đã đồng ý nhận tội. Diễn biến này giúp mở ra hy vọng có thể khép lại vụ án đã kéo dài 2 thập kỷ.
Tòa Trung tâm Thương mại thế giới ở New York, Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Ảnh: AFP/TTXVN
Dự kiến Mohammed và 2 đồng phạm là Walid bin Attash và Mustafa al-Hawsawi sẽ nhận tội tại ủy ban quân sự ở Vịnh Guantanamo, Cuba, sớm nhất vào tuần tới. Theo các lá thư mà chính quyền liên bang nhận được từ người thân của gần 3.000 người thiệt mạng trong sáng 11/9/2001, các luật sư bào chữa đã đề nghị cho các đối tượng trên được nhận án chung thân để đổi lấy việc nhận tội.
Theo tờ New York Times, trong thư gửi gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9, Công tố viên trưởng, Văn phòng Ủy ban quân sự, Chuẩn Đô đốc Aaron Rugh cho biết: "Để đổi lấy việc tránh bị kết án tử hình, 3 đối tượng đã đồng ý nhận tất cả các tội danh bị cáo buộc, trong đó có tội giết hại 2.976 người được liệt kê trong cáo trạng".
Các quan chức Lầu Năm Góc từ chối công bố ngay lập tức toàn bộ các điều khoản để đổi lấy việc nhận tội.
Việc các đối tượng trên nhận tội diễn ra 16 năm sau khi quá trình truy tố được bắt đầu và hơn 20 năm sau vụ khủng bố. Mỹ coi Mohammed là đối tượng chủ mưu, lên ý tưởng cướp máy bay để tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Mohammed vào năm 2003. Đối tượng này bị Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) giam giữ trước khi chuyển đến Guantanamo, nơi đối tượng này và 2 đồng phạm bị giam giữ cho đến ngày nay. Quá trình truy tố, xét xử bị kéo dài liên quan đến các biện pháp thẩm vấn mà lực lượng Mỹ áp dụng đối với các đối tượng này trong thời gian giam giữ.
Sau trận động đất xảy ra ngoài khơi khu vực Đông Bắc Nhật Bản chiều 20/4, nước này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đặc biệt kéo dài 7 ngày tại 182 đô thị thuộc 7 tỉnh, từ Hokkaido đến Chiba, do nguy cơ xuất hiện một trận động đất mạnh khác.
Tuyến hàng hải gánh 20% lượng dầu toàn cầu vừa trải qua những ngày "đóng - mở" chớp nhoáng. Giá dầu đảo chiều, hàng vạn thủy thủ mắc kẹt, đẩy thị trường vào thế rủi ro.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện vì bị thương và sang chấn tâm lý.
Các triệu chứng bao gồm từ sốt cao cấp tính và khó thở đến áp xe mãn tính và nhiễm trùng da. Trong trường hợp nặng, vi khuẩn có thể xâm nhập máu, dẫn đến nhiễm trùng huyết.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn với Mỹ, do giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã dừng.
Cảnh sát liên bang Brazil cho biết bê bối tài chính lớn nhất nước xoay quanh các cáo buộc nghiêm trọng như rửa tiền, gian lận tài chính và nhận hối lộ với giá trị lên tới hàng chục triệu USD.
Theo phân tích do công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy công bố, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể đẩy chi phí sửa chữa trên toàn khu vực Trung Đông lên tới 58 tỷ USD, trong đó riêng công tác sửa chữa các cơ sở dầu khí sẽ chiếm tới 50 tỷ USD.
Lực lượng cứu hộ Indonesia xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng mất tích tại Tây Kalimantan đã thiệt mạng, sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở.
Giới chức Madagascar cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị bay sử dụng công nghệ cảm biến nhiệt xâm nhập khu vực dinh thự Tổng thống, song bị hệ thống phòng thủ phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời.
Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.