Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

(Baohatinh.vn) - Mắc võng ngủ trưa dưới các tán phi lao ven biển vừa giúp người dân ở Hà Tĩnh tránh cái nắng gay gắt, vừa tiết kiệm chi phí khi không phải sử dụng các thiết bị làm mát.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

11h, sau khi ăn cơm trưa xong, rất nhiều người dân ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ra rừng phi lao ven biển, mắc võng dưới các tán cây để tránh cái nắng như thiêu đốt. “Trưa nào chúng tôi cũng ra đây nghỉ ngơi. Ở đây có gió từ biển thổi vào nên mát mẻ, dễ chịu lắm” - ông Ngô Cao Tịnh (SN 1956, thôn Phú Thịnh, xã Xuân Liên) chia sẻ.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Người dân thường chọn nơi có tán cây rậm rạp rồi căng thêm bạt để che nắng. Mỗi khu vực có ít nhất 5 người nằm nghỉ, chỗ đông thì 15 - 20 người. Võng lưới là của người dân mang theo, khi về họ sẽ tháo ra.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa có thể lên tới 39 - 40°C nhưng dưới các tán phi lao và làn gió biển thì không khí rất mát mẻ.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Mắc võng nghỉ trưa ở rừng phi lao ven biển vừa giúp người dân tránh cái nắng gay gắt, vừa giúp tiết kiệm chi phí khi không cần sử dụng các thiết bị làm mát như điều hoà, quạt hay quạt điều hoà...

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Hai bà cháu ngủ ngon lành dưới bóng râm của cây và làn gió mát rượi từ biển thổi vào.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Theo người dân nơi đây, trong nhà họ có sắm đầy đủ các thiết bị để chống nắng nhưng việc nằm lâu trong điều hoà sẽ không thoải mái, nhất là với người già và trẻ con như nghỉ ở rừng phi lao ven biển bởi không khí trong lành, tự nhiên.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Mang theo tai nghe và bật các bản nhạc từ điện thoại là cách mà người đàn ông này lựa chọn khi mắc võng nghỉ ngơi ở rừng phi lao.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Theo tìm hiểu, không chỉ có người dân xã Xuân Liên mà các địa phương khác ở Nghi Xuân như Cương Gián, Cổ Đạm, Xuân Thành... cũng thường ra khu vực ven biển nghỉ ngơi vào mỗi buổi trưa.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Đây dường như đã là thói quen của người dân miền biển mỗi mùa nắng nóng.

Người dân Hà Tĩnh “trốn nóng” bên bờ biển

Người dân địa phương ví khu vực này như là một máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ, giúp họ chống chọi cái nắng gay gắt. Vì vậy, họ luôn có ý thức giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, những vật dụng mang theo đều được thu dọn sạch sẽ trước khi ra về.

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!