Nhận ruộng, góp lợn tiết kiệm gây quỹ, lo Tết cho phụ nữ nghèo

(Baohatinh.vn) - Để chuẩn bị gần 500 suất quà cho hội viên đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Can Lộc (Hà Tĩnh) đã sớm lo gây quỹ hội bằng nhiều cách làm linh hoạt và những tấm lòng ấm áp sẻ chia.

Nhận ruộng, góp lợn tiết kiệm gây quỹ, lo Tết cho phụ nữ nghèo

Hội LHPN Tùng Lộc nhận ruộng sào ruộng bỏ hoang sản xuất lúa để gây quỹ

Tạm gác công việc bận rộn của gia đình, những ngày này các chị trong ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Thiên Lộc, Can Lộc đã cắt cử, thay phiên nhau dọn bờ, dọn ruộng để chuẩn bị cho 1 mùa vụ mới.

Chị Đặng Thị Xanh - Chủ tịch Hội LHPN xã Thiên Lộc cho biết: “Để gây quỹ phục vụ cho hoạt động nhân đạo, từ thiện, chúng tôi đã nhận 1 mẫu ruộng bỏ hoang để làm. Cùng nhau góp giống, phân bón, ngày công, mỗi năm chúng tôi cũng có thêm nguồn quỹ khoảng 1 triệu đồng”.

Được biết, phong trào gây quỹ để duy trì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật của Thiên Lộc đã có truyền thống từ nhiều năm nay. Từ sự gương mẫu đi đầu của Ban Chấp hành Hội LHPN xã, phong trào gây quỹ đã lan tỏa ở tất cả các chi hội thông xóm qua các công trình giao thông thủy lợi nội đồng do phụ nữ đảm nhận. Nhờ thế, ngoài nguồn quỹ để hoạt động, các chi hội phụ nữ thôn xóm đã có thêm mỗi năm từ 8 đến 10 triệu đồng cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà.

Tại xã Thanh Lộc, phụ nữ nghèo năm nay cũng sẽ có cái tết ấm áp hơn bởi những món quà được trích từ nguồn quỹ hội chợ xuân do phụ nữ tổ chức. Chị Lê Thị Minh - Chủ tịch Hội LHPN Thanh Lộc cho biết: “Ngoài việc duy trì mô hình nuôi lợn tiết kiệm, để gây quỹ hỗ trợ hội viên nghèo dip Tết, chúng tôi đã tổ chức thí điểm hội chợ xuân với sự hội tụ của những mặt hàng nông sản cây nhà lá vườn như chục trứng, mớ rau, hoa quả được các chị, các mẹ sản xuất. Với số tiền thu được hơn 20 triệu đồng, Hội đã chuẩn bị được những phần quà tết cho phụ nữ nghèo”.

Nhận ruộng, góp lợn tiết kiệm gây quỹ, lo Tết cho phụ nữ nghèo

Nuôi lợn tiết kiệm của Thanh Lộc

“Hưởng ứng sự phát động của hội cấp trên, phụ nữ Can Lộc đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và đa dạng. Việc gây quỹ để lo quà tết cho hội viên phụ nữ nghèo dịp tết nói riêng và duy trì các hoạt động nhân đạo, từ thiện nói riêng đã trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi có sức lan tỏa lớn ở các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Can Lộc. Mỗi một địa phương đều có cách làm riêng. Nhận ruộng hoang để sản xuất, nhận thi công các công trình giao thông thủy lợi nội đồng, ươm cây chuỗi ngọc, gây dựng ngân hàng cây, con giống, hũ gạo, lợn đất tiết kiệm..., mỗi cấp hội đã lựa chọn cách làm phù hợp để thường xuyên trợ giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về" - chị Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc cho biết.

Nhờ thế, chỉ tính riêng trong năm 2018, ngoài việc xây dựng 5 mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thông qua sự kết nối và việc huy động nội lực, các cấp hội phụ nữ ở Can Lộc đã trao tặng hơn 1 ngàn suất quà với tổng trị giá 344 triệu đồng. Cũng từ các hoạt động quyên góp, kêu gọi và việc làm gây quỹ, dự kiến Tết năm nay sẽ có gần 500 suất quà được các cấp hội phụ nữ trao tặng tới hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!