Nhờ hàng xóm mua xổ số, trúng 1 triệu USD

Mỗi khi giải độc đắc Mega Millions tăng lên hơn 100 triệu USD, Marla Ballard thường nhờ hàng xóm Ron Hubbard mua hộ vé số.

Giải độc đắc Mega Millions tuần này đã lên đến hơn 200 triệu USD. Như thường lệ, Ballard, 60 tuổi, sống ở Des Moines, ngày 14/3 đưa tiền cho Hubbard nhờ mua vé số, khi ông này đi mua vé cho bản thân.

Nhờ hàng xóm mua xổ số, trúng 1 triệu USD

Marla Ballard nhận giải thưởng trúng số ngày 16/3 tại công ty xổ sống Iowa. Ảnh: Công ty xổ số Iowa

Hubbard tới cửa hàng tiện lợi QuikTrip và mua cho Ballard một tấm vé có dãy số do hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên. Thông thường, vài ngày sau kỳ quay thưởng ông mới đối chiếu lại với Ballard. Nhưng lần này, người hàng xóm nhanh chóng nhận ra Ballard đã thắng giải sau khi biết tin tấm vé trúng một triệu USD được bán ra ở Des Moines.

“Sáng hôm đấy ông ấy vô cùng phấn khích, sang nhà tôi để báo tin”, Ballard nói khi nhận giải ngày 16/3. “Tôi thì tự nhủ,”Ai gõ cửa nhà mình vào sáng sớm thế này?“”

Vé của Ballard khớp với 5 trong 6 số trúng thưởng, trị giá một triệu USD. “Hãy nhìn tôi này, tôi vẫn đang run”, bà nói. “Tôi vẫn không tin nổi”.

Ballard chưa quyết định sẽ sử dụng tiền như thế nào.

Mega Millions được chơi tại 44 bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Người chơi chọn 5 số không trùng nhau từ 1-70 và số thứ sáu (mega ball) chọn từ 1-25. Kết quả được công bố vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Vé trúng độc đắc cần trùng khớp cả 6 số, xác suất để điều này xảy ra là một trên 302.575.350.

Theo VNE

Đọc thêm

Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Tổ chức phi lợi nhuận Oceana công bố kết quả gây sốc của một phân tích cho thấy, đến năm 2030, các sản phẩm của Coca-Cola sẽ tạo ra khoảng 602.000 tấn rác nhựa mỗi năm thải ra các đại dương và hệ thống đường thủy thế giới. Lượng nhựa này đủ để lấp đầy dạ dày của 18 triệu con cá voi.
Siêu trộm tranh kỳ lạ ở châu Âu

Siêu trộm tranh kỳ lạ ở châu Âu

Stéphane Breitwieser, siêu trộm người Pháp, đã đánh cắp hơn 300 kiệt tác nghệ thuật trị giá 2 tỉ USD từ các bảo tàng khắp châu Âu. Hắn nổi tiếng với phương thức trộm đơn giản nhưng tinh vi và chưa từng bán lại bất kỳ tác phẩm nào.