Thi đấu nỗ lực, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại tiếc nuối trước U17 Viettel

(Baohatinh.vn) - Dù thi đấu nỗ lực nhưng U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại trước U17 Viettel với tỷ số 2-4 trong trận chung kết, qua đó, câu chuyện cổ tích như đội bóng Đan Mạch đã viết nên ở EURO 1992 mà người hâm mộ kỳ vọng đã không thành hiện thực.

Thi đấu nỗ lực, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại tiếc nuối trước U17 Viettel

Đội hình xuất phát của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận chung kết gặp U17 Viettel.

15h chiều nay (21/3), trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) diễn ra trận chung kết giữa U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U17 Viettel trong khuôn Giải Bóng đá vô địch U17 quốc gia 2023.

Thi đấu nỗ lực, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại tiếc nuối trước U17 Viettel

Trước khi trận đấu diễn ra, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Trần Quang Thưởng đã động viên và trao thưởng cho ban huấn luyện và các cầu thủ số tiền 200 triệu đồng.

U17 Viettel đã xuất sắc đánh bại đội bóng rất mạnh là U17 Sông Lam Nghệ An để bước vào trận đấu cuối cùng. Đội U17 Viettel được đánh giá cao hơn khi sở hữu nhiều gương mặt đầy triển vọng như Hoàng Công Hậu, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Hoàng Nam, Đặng Thanh Bình... Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Viettel đã chủ động kiểm soát trận đấu.

Thi đấu nỗ lực, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại tiếc nuối trước U17 Viettel

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận bàn thua từ sớm sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bên kia chiến tuyến, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Các học trò của HLV Võ Hoàng chủ động lùi sâu, nhường thế trận cho đối thủ và chờ thời cơ để phản công nhanh.

Phút thứ 5, sau tình huống tấn công, U17 Viettel được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cầu thủ Công Phương thực hiện pha đá phạt đền thành công, mở tỷ số cho U17 Viettel. Sau bàn thua, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động đẩy đội hình lên cao hơn và có một số tình huống tấn công nhưng vẫn chưa có được cơ hội tốt.

Thi đấu nỗ lực, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại tiếc nuối trước U17 Viettel

Các cầu thủ U17 nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Phút 26, tiền vệ số 10 Duy Khánh của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin đột phá rồi chuyền cho tiền đạo Đặng Đình Chiến Thắng đối mặt với thủ môn đội bạn. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo gốc Hương Sơn đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, HLV trưởng U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Võ Hoàng có sự thay đổi khi tung tiền đạo Đặng Đức Quang vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Phút thứ 42, sau tình huống đá phạt cố định. U17 Viettel có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của cầu thủ Đặng Thanh Bình. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Thi đấu nỗ lực, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại tiếc nuối trước U17 Viettel

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở đầu hiệp 2.

Bước sang hiệp 2, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, với đẳng cấp nhỉnh hơn cùng lợi thế về mặt tinh thần, U17 Viettel vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn.

Phút 57, cầu thủ Hoàng Khanh nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Viettel sau tình huống tấn công đầy ấn tượng. Sau bàn thua, tinh thần các cầu thủ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi xuống và dễ dàng để cho đối thủ nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 61.

2 phút sau, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rút ngắn tỷ số 1-4 do công của Hoàng Phú, các học trò của HLV Võ Hoàng dồn lên tấn công. Đến phút 87, cầu thủ Đức Quang ghi bàn trên chấm phạt đền, rút ngắn tỷ số 2-4 cho U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2, U17 Viettel giành chức vô địch.

Thi đấu nỗ lực, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại tiếc nuối trước U17 Viettel

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất sắc giành ngôi á quân Giải Bóng đá vô địch U17 quốc gia 2023.

Dù thất bại trong trận chung kết nhưng ngôi á quân là thành quả xứng đáng đối với ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast