Ta đi tới, như dòng sông chảy mãi

(Baohatinh.vn) - Đầu năm mới, trong sắc cờ đỏ thắm hòa cùng tiếng nhạc hân hoan khắp mọi nẻo đường, Hà Tĩnh bắt đầu một hành trình mới – lặng lẽ mà vững vàng, mà tràn đầy niềm tin yêu, khát vọng.

Có những thời khắc không chỉ đánh dấu một năm mới, mà đánh dấu một bước đi mới. Thời khắc chào năm mới 2026 là một thời điểm như thế. Thế giới bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc và Hà Tĩnh, sau nhiều năm chuẩn bị nền tảng, đang sẵn sàng vươn xa. Những dự án lớn hình thành, những động lực mới hiện hữu. Tất cả như hòa thành một dòng chảy bền bỉ và tràn đầy năng lượng…

Ngày càng có thêm nhiều dự án đầu tư tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Hà Tĩnh.

Buổi sáng đầu năm, khắp những nẻo đường hồng tươi sắc đỏ. Màu của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, của hoa lá cỏ cây và có cả màu hạnh phúc trên những gương mặt người. Trong sắc đỏ ấy, dường như có cả hơi ấm của những điều đã qua và niềm hy vọng gửi vào những điều sắp đến.

Ta lắng nghe trong gió sớm niềm hân hoan đến từ muôn nẻo. Gió ghé qua tán rừng già, hát ca trên những ngọn cờ, gió len vào phố xá, phả qua dòng sông, gió ghé thăm những triền đồi, những công trường, nhà máy… Tưởng như gió là đại sứ của đất trời, mang theo một lời chúc lành động viên con người bước tiếp. Bởi thế, sáng đầu năm mang một thứ năng lượng thật đặc biệt.

Ánh lửa từ lò thép đầu năm như tín hiệu tốt đẹp của công nghiệp nặng đã vào guồng.

Ở vùng động lực kinh tế của tỉnh, tiếng máy của các nhà xưởng hòa vào tiếng sóng, tạo thành một âm hưởng của sản xuất bao phủ cả một vùng biển rộng. Từ cảng nước sâu, những con tàu lớn nối nhau cập cảng và từng đoàn xe vận tải tấp nập vào ra, mang theo luồng thương mại đang ngày càng mở rộng.

Vũng Áng hôm nay không còn là điểm đến của kỳ vọng, mà đã là không gian của hiện thực: một khu kinh tế tổng hợp với công nghiệp nặng, năng lượng, logistics và đô thị dịch vụ đang định hình rõ nét. Ánh lửa từ lò thép đầu năm như tín hiệu tốt đẹp của công nghiệp nặng đã vào guồng. Và trong những chuyển động ấy, sự kiện Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng vừa qua cho ta thêm tự hào về “thỏi nam châm” mang tên Vũng Áng, cho ta thấy một động lực mới, tiềm lực mới của tương lai…

Trên miền núi, những chuyến xe thương mại qua cửa khẩu đã bắt đầu ngày mới từ rất sớm. Chợ đầu mối thức dậy theo nhịp riêng của nó, tiếng người gọi nhau hòa vào tiếng bánh xe lăn vượt đèo dốc, tạo nên một bản hòa âm rộn rã mà thân thuộc. Những cánh rừng trồng trải dài, như dải xanh bền bỉ theo đuổi giá trị phát triển bền vững cho tương lai. Trên những triền đồi, cam, dứa đã kịp đượm hương, đượm mật, mang theo dấu hiệu mùa màng đang vào độ tốt tươi nhất. Còn phía biển, trên các bến cảng, ngư dân cũng bắt đầu hành trình quen thuộc của mình: neo thuyền, vá lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm…

Cảng cá Cửa Nhượng là cảng cá lớn và hiện đại nhất khu vực miền Trung.

Nhìn sâu vào từng lát cắt của đời sống, ta cảm nhận được một mạch ngầm chung đang cuồn cuộn chảy. Hà Tĩnh bước vào năm mới bằng sức mạnh của những năm tháng chuẩn bị, chắt chiu từng thay đổi nhỏ để tạo nên năng lực lớn. Trong đó, những tuyến đường ven biển, cao tốc mở thêm không gian phát triển cho công nghiệp, du lịch và nông nghiệp; các khu kinh tế của tỉnh tiếp nhận dòng đầu tư mới; logistics và cảng biển được nâng cấp theo chuẩn hiện đại; hạ tầng khởi sắc theo từng dự án; kinh tế biển được tổ chức lại theo hướng bền vững… chính là những mạch nguồn dồi dào để dòng sông Hà Tĩnh tự tin hòa vào đại dương.

Và, phía sau những chuyển động bề mặt ấy là những hiệu quả thấy rõ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khi quản lý hài hòa với các vấn đề đời sống, tiềm lực của quê hương càng được bồi đắp. Chúng ta đã nhìn thấy rõ quyết tâm trong những nỗ lực để những vận hành trở nên thông suốt hơn. Chúng ta cũng đã nhìn thấy sự kiên trì trong việc giữ cho nhịp phát triển được liền mạch, như thể từng phần việc đã dần tìm được tiếng nói chung.

Trong bối cảnh đại hội Đảng các cấp được tổ chức thành công, toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định là trụ cột dẫn dắt niềm tin, định hướng và khát vọng trên chặng đường mới. Khoảng cách giữa mong muốn và kết quả dần được thu hẹp, để người dân và doanh nghiệp cảm nhận rõ hơn hiệu quả của bộ máy, để lòng tin được bồi đắp thêm.

Những thành tích mới của học trò Hà Tĩnh trên bảng vàng quốc tế đang tiếp tục khẳng định khát vọng, ý chí của người Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đang đi tới bằng dáng dấp riêng của mình, không phô trương nhưng chưa từng thiếu quyết tâm. Như từ bao đời nay, sức mạnh của vùng đất này đang tiếp tục được tạo nên từ chính truyền thống kiên gan, bền chí người Hà Tĩnh. Điều đó hiện lên trong những dịch chuyển nhận thức của người cán bộ; trong những bền bỉ, nỗ lực sáng tạo, làm giàu tri thức của người thầy, người thợ; trong những âm thầm lặng lẽ mà đầy quyết tâm của những kỹ sư, công nhân; trong niềm tin vững chắc của người nông dân và trong khát vọng vươn lên của những thế hệ học trò… Những điều ấy không tạo ra kết quả tức thì nhưng đã âm thầm dệt nên sức bền thời đại.

Trong buổi sớm đầu năm, điều đẹp nhất không phải ánh nắng, mà là ánh mắt người: ánh mắt của công nhân vào ca, của ngư dân sửa lưới, của người mở cửa hàng đón khách, của người trồng rừng kiểm tra cây non, của người nông dân vui tươi khi nhìn trái chín trĩu cành... Những ánh mắt ấy nói với ta một điều đơn giản mà sâu sắc, rằng tương lai không nằm ở những ước vọng, mà nằm trong những điều đang khởi đầu hôm nay.

Tương lai không nằm ở những ước vọng, mà nằm trong những điều đang khởi đầu hôm nay...

Ta đi tới, như dòng sông chảy mãi, qua mùa nắng, mùa mưa, qua hạn hán, bão giông, qua những nông sâu, qua cuộn dâng và lắng dịu. Dòng sông không dừng lại trước ghềnh thác, nó đi vì nó có đại dương để tìm. Con người Hà Tĩnh hôm nay cũng vậy, luôn tiến về phía trước vì trong họ có một nguồn sáng muốn được thắp lên.


Ngắm sắc cờ bừng lên trong nắng sớm, lòng người lại hân hoan đi tới bằng những niềm tin mới...

Sáng nay, nhìn ngắm sắc cờ sáng bừng trong gió sớm và niềm vui hiện rõ trên gương mặt người, chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Hà Tĩnh đang đi tới, bằng niềm tin, bằng những giá trị bền bỉ nhất mà con người nơi đây đã tạo nên.

Và tương lai, chắc chắn, đang mở ra theo chính những bước chân này.

Chủ đề Chào năm mới 2026

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast