Tuyển nữ quốc gia ''thay máu'' hướng tới giải Đông Nam Á

Để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Lào tháng 10 tới, thầy trò Trần Vân Phát đã có buổi tập luyện hăng say tại sân Liên đoàn bóng đá VN sáng 16/9.

Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển.
Lần tập trung đội tuyển này trong số 25 cô gái trên sân tập có tới 21 gương mặt mới. HLV Trần Vân Phát chỉ còn lại 4 học trò cũ gồm Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh. Sau buổi tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuần trước, HLV Trần Văn Phát tiếp tục cho các học trò tập luyện hàng ngày. Vào ngày 25/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với 2 CLB tại đây trước khi lên đường sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tháng 10 tới. Lý do phải thay tới gần hết đội tuyển, HLV Trần Vân Phát cho biết, vì bất khả kháng mới phải làm vậy. Trong đội hình cũ vẫn còn nhiều thành viên đủ sức khỏe và khả năng để thi đấu tới năm 2013, tuy nhiên, các cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời bỏ đội tuyển. 25 tuyển thủ lần này có chiều cao trung bình thấp hơn các cựu binh, người có chiều cao thấp nhất 1,57m, cao nhất cũng chỉ 1,65m. Thủ môn Bùi Thị Tuyết Mai (ảnh) là một trong những cô gái cao nhất đội tuyển. Tiền vệ tân binh Nguyễn Ngọc Bảo Châu (CLB TPHCM) trong một pha đua tốc độ cùng HLV phó. Ông đang hướng dẫn các học trò cách đón bóng từ đồng đội trong tư thế quay lưng về khung thành đối phương và xoay người dẫn bóng băng lên. HLV Trần Vân Phát sáng nay cho các học trò tập trung vào các bài tập tấn công trung lộ và hai cánh xông lên dứt điểm. Tiền đạo Lê Thị Thương (Than khoáng sản), một trong 4 cựu binh từng tham dự Sea Games 25 tại Lào trong một pha bay người đánh đầu tầm thấp. Lê Thu Thanh Hương ( CLB Phong Phú Hà Nam) đón quả tạt từ hai cánh bật cao đánh bóng về phía khung thành. Tương tự là tiền đạo của CLB Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa. Tiền đạo cựu binh Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội) trong một pha khống chế bóng và dứt điểm ngay ở ngoài khu vực 16m50. Nguyễn Thị Thu (CLB Phong Phú Hà Nam) trong một pha đón bóng ở trung lộ băng lên sút về phía khung thành. Tiền vệ Nguyễn Thị Kim Tiến (CLB Hà Nội), cô là một gương mặt quan trọng ở tuyến giữa của đội tuyển. Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Chương Thị Kiều (CLB TPHCM), nữ tuyển thủ trẻ nhất đội (17 tuổi) vừa được gọi lên tuyển cho biết cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mang nhiều trọng trách.
Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Ông Troussier đã đúng về tuyển Việt Nam?

Ông Troussier đã đúng về tuyển Việt Nam?

Nếu thất bại trước Nga thuần túy đến từ chênh lệch quá lớn, trận thua ngược trước đội hình trẻ của Thái Lan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về phong độ kém của đội tuyển Việt Nam.
Tuyển Việt Nam thua ngược Thái Lan

Tuyển Việt Nam thua ngược Thái Lan

Tối 10/9, Việt Nam có bàn dẫn trước do công của Tiến Linh nhưng lại để thua Thái Lan 1-2 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình.
Tình trạng hỗn loạn ở Chelsea

Tình trạng hỗn loạn ở Chelsea

Cá nhân Marc Cucurella thừa nhận rơi vào hoàn cảnh khó khăn tại Chelsea khi quá nhiều cầu thủ đến và đi chỉ trong thời gian ngắn.
Hủy trận Nga và Thái Lan vì bão số 3

Hủy trận Nga và Thái Lan vì bão số 3

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3, ban tổ chức giải Tam hùng LPBank Cup 2024 đã chính thức thông báo hủy trận Thái Lan vs Nga, cuộc đối đầu theo lịch diễn ra vào 20h00 tối nay trên sân Mỹ Đình.