
Bão số 5 đang áp sát, Hà Tĩnh thời điểm này mưa trắng trời, gió rít qua từng mái nhà, từng ngọn cây, từng cánh đồng lúa chín chưa kịp thu hoạch. Người dân lo lắng, chính quyền tất bật, và trong cái khẩn trương ấy, vẫn có những điều dịu dàng len qua từng cơn gió, đó là tình người, là sự sẻ chia lặng lẽ nhưng đủ sức xua tan mọi lo lắng, bất an.
Ở phường Sông Trí - một trong những điểm xung yếu, có hơn 260 người dân đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi tránh trú an toàn tại trụ sở cũ của UBND xã Kỳ Lợi. Họ đến với nhau không ai tay trắng, người góp túi gạo, người mang theo chiếc chăn, nồi cơm điện… Với sự quan tâm chu đáo, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm đã giúp họ có nơi tránh trú an toàn và đầy ắp tình người.



Trong căn phòng tránh bão chật chội nhưng ấm cúng, những bữa cơm nóng hổi được chuyền tay nhau. Từng chai nước lọc, từng hộp sữa cho trẻ nhỏ, từng chiếc bánh mì còn thơm mùi lò… tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng và phân phát chu đáo. Không ai nghĩ giữa giông gió lại có thể cảm thấy bình yên đến vậy, một sự bình yên đến từ lòng người, từ cách mà mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt của sự cảm thông, động viên, đùm bọc.
"Tại các khu vực tránh trú bão tập trung, phường đã chuẩn bị chu đáo các vật dụng sinh hoạt, vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi để bà con nhân yên tâm tránh trú. Đặc biệt, bố trí các suất ăn phù hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng cho người dân trong quá trình tránh trú", ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho hay.
Cũng trong buổi sáng căng mình chống bão ấy, tại xã Đồng Lộc, một người đàn ông câm điếc, hoảng loạn giữa mưa gió, đã được tìm thấy và đưa trở về nhà trong một hành trình mà chỉ nghe thôi cũng đủ rưng rưng.

7h sáng 25/8, trời bắt đầu chuyển gió, từng đợt mưa xối xả khiến mặt đường trơn trượt, nguy hiểm. Công an xã Đồng Lộc nhận tin báo từ người dân về một người đàn ông khoảng 30 tuổi, không thể nói, không thể nghe, tinh thần rối loạn và không nhớ được đường về. Anh không có giấy tờ, không có người thân bên cạnh, chỉ có một cơ thể mỏi mệt và ánh mắt thất thần giữa mênh mông mưa gió.
Ngay lập tức, lực lượng công an đã đưa anh về trụ sở, cho ăn uống, động viên để ổn định lại tinh thần. Trong suốt nhiều giờ sau đó, họ lặng lẽ dò tìm từng manh mối, liên lạc với các xã lân cận, sử dụng cả giấy bút, ký hiệu, ánh mắt, nụ cười để giao tiếp với anh. Và họ đã làm được điều tưởng như không thể: xác minh được danh tính anh Trần Đình Việt (SN 1994, quê ở thôn Tân Hạ, xã Hà Linh - một người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn).

Không để gia đình phải thêm một phút lo lắng nào, ngay trong buổi sáng, Công an xã Đồng Lộc đã quyết định đưa anh Việt về nhà. Họ đi gần hàng chục cây số trong mưa lớn, gió giật, đường ngập, cành cây gãy đổ chắn ngang lối. Khi anh Việt đặt chân xuống ngõ, người mẹ già của anh òa khóc. Bà khóc vì mừng khi có những người không quen biết vẫn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ con trai bà như người thân ruột thịt.
Khi bão số 5 được dự báo đổ bộ vào Hà Tĩnh với cường độ mạnh, chính quyền các cấp đã khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, nhiều gia đình loay hoay chưa biết đi đâu, thì hệ thống Khách sạn Hai Thủy (phường Sông Trí) đã chủ động mở cửa, sẵn sàng tiếp nhận bà con đến tránh trú hoàn toàn miễn phí.

Hệ thống khách sạn Hai Thủy lo toàn bộ chỗ ở, chỗ ăn, ưu tiên cho các gia đình khó khăn, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Ngay từ chiều 24/8, bà Lê Thị Thủy - chủ hệ thống Khách sạn Hai Thủy đã thông báo trên Facebook mở cửa cơ sở 1 tại ngã ba Việt – Lào, phường Sông Trí và cơ sở 2 tại phường Hoành Sơn, đối diện cổng Formosa để đón người dân. Bà cam kết lo toàn bộ chỗ ở, chỗ ăn, ưu tiên cho các gia đình khó khăn, người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Hiện nay, tại hai cơ sở đã tiếp nhận bố trí chỗ ăn ở an toàn cho 30 người dân đến tránh trú bão số 5.
“Chúng tôi đã bố trí các phòng sạch sẽ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, lương thực dự phòng và hỗ trợ nấu ăn tập thể. Bão đến bất ngờ, bà con khó xoay xở, nên mình có điều kiện thì phải chia sẻ. Nghĩa cử này cũng xuất phát từ chính cái tình của người dân luôn biết đùm bọc nhau trong gian khó”, bà Thủy chia sẻ.

Chị Lan cùng các con an toàn tại Khách sạn Hai Thuỷ.
Chị Lê Thị Lan (TDP Hải Thanh, phường Sông Trí) dẫn theo 3 con nhỏ đến Khách sạn Hai Thủy ở cơ sở 1 để xin tránh trú bão số 5. Chị Lan bộc bạch: “Nhà ở sát biển nên cứ bão vào là nơm nớp lo sợ. Chồng tôi đi làm ăn xa nên chỉ có 4 mẹ con ở nhà. Lần này được khách sạn cho ở miễn phí, có chăn ấm, giường sạch sẽ, tôi thấy như trút được gánh nặng. Điều quý nhất không chỉ là mái nhà tránh bão, mà còn là tình người, sự sẻ chia trong hoạn nạn…”.
Theo thống kê nhanh, hiện nay, trên địa bàn phường Sông trí đã tiến hành sơ tán 279 hộ dân với 640 nhân khẩu thuộc TDP Hải Thanh, TDP1 Hải Phong và TDP2 Hải Phong lên các điểm tránh trú an toàn. Việc một doanh nghiệp tư nhân như Khách sạn Hai Thủy chủ động mở cửa, chia sẻ khó khăn với cộng đồng được chính quyền và người dân ghi nhận, coi đây là một hành động thiết thực, nhân văn.

Khách sạn Hai Thủy hỗ trợ các suất cơm trưa nay cho bà con đến tránh trú bão.
Ông Phạm Công An - Tổ trưởng TDP3 - nơi khách sạn đóng chân cho biết: “Trong những lúc cam go nhất, hành động của Khách sạn Hai Thủy không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho bà con mà còn tạo nên điểm sáng về tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách. Đây là một minh chứng rằng mọi nguồn lực xã hội đều có thể tham gia hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai ập đến...”.
Bão số 5 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng giữa tâm bão, nghĩa cử của Khách sạn Hai Thủy đã tạo nên một câu chuyện đẹp, ấm lòng. Người dân không chỉ tìm được chỗ tránh trú an toàn mà còn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
Giữa mưa gió, có người cõng cụ già qua dòng nước lũ. Có người bưng bát cháo cho trẻ nhỏ đang sốt cao. Có người lái xe xuyên đêm chỉ để đưa một người lạ mặt trở về nhà. Và cũng có những người âm thầm nhường chăn, san sẻ chỗ nằm, đổi bữa cơm cuối cùng của mình để người khác được no lòng. Đó là con người Hà Tĩnh trong bão nói riêng và là con người Việt Nam trong bất kỳ gian khó nào. Bão có thể đến, và rồi sẽ đi. Nhưng tình người thì vẫn ở lại – lặng thầm, kiên cường và đầy ắp yêu thương.