Dù đã nghỉ hưu nhưng bà Trần Thị Kim Soa (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn tận tâm với công việc thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương.
Với tấm lòng thơm thảo, chị Nguyễn Thị Nguyệt ở TDP 2, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn luôn dành những món quà nhỏ để hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn.
Bằng sức mạnh niềm tin và nghị lực, dù cơ thể khiếm khuyết, anh Võ Tá Nhuận (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã vượt qua sóng gió, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Đều đặn mỗi ngày, cựu chiến binh Trần Xuân Điểm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) lặng lẽ đến dọn dẹp, hương khói cho các anh hùng, liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm của địa phương.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!