Hành trình “gieo” mầm hạnh phúc từ lời Bác dạy của nữ bác sĩ - cựu chiến binh

(Baohatinh.vn) - Dù đã nghỉ hưu nhưng bà Trần Thị Kim Soa (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn tận tâm với công việc thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương.

Lớn lên trên quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng, bà Trần Thị Kim Soa (SN 1960, thôn 3, xã Sơn Giang) sớm thấm nhuần tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tháng 9/1978, khi vừa tròn 18 tuổi, bà tình nguyện nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Binh đoàn 678, Quân tình nguyện Việt Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

bqbht_br_0dsc01622.jpg
Bà Trần Thị Kim Soa.

Ba năm quân ngũ giữa muôn vàn gian khó đã rèn luyện cho bà bản lĩnh vững vàng và lòng yêu nước sâu sắc. Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà chia sẻ: “Những ngày ở Lào cực khổ lắm, nhưng cũng là những tháng năm tôi học được thế nào là hy sinh, là tình đồng đội, là sống vì điều lớn lao hơn bản thân mình. Chính những trải nghiệm ấy đã hình thành trong tôi phẩm chất “thắng không kiêu, bại không nản”. Tinh thần của Bác Hồ, của người lính Cụ Hồ là kim chỉ nam cho suốt chặng đường tôi đi sau này.”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, năm 1981, với khát vọng được cống hiến cho sức khỏe Nhân dân, bà thi vào Trường Đại học Y Thái Bình. Năm 1987, với tấm bằng đại học trên tay, một lần nữa, bà lại chọn trở về quê hương để cống hiến cho ngành y tế và phụng dưỡng mẹ già.

bqbht_br_00.jpg
Bác sĩ Trần Thị Kim Soa (ngoài cùng bên phải) thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Trong gần ba thập kỷ gắn bó với ngành y, bác sĩ Trần Thị Kim Soa đã trải qua nhiều vị trí quan trọng, từ Trưởng phòng khám Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (1994) đến Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (2004) và cuối cùng là Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hương Sơn. Ở mỗi cương vị, bà đều để lại dấu ấn của một người cán bộ y tế tận tâm, chuyên môn vững vàng, luôn làm việc với tinh thần “Lương y như từ mẫu” mà Bác Hồ đã dạy.

Bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Giang) chia sẻ: “Trước đây, khi còn công tác tại Trung tâm Y tế, bà Soa luôn là người tận tình với người dân. Từ thăm khám đến động viên, ai ốm đau cũng được bà quan tâm chu đáo. Giờ đã nghỉ hưu rồi, nhưng tình cảm và tấm lòng của bà vẫn không thay đổi. Mỗi khi tôi hay người dân trong thôn không khỏe, bà vẫn đến tận nhà thăm hỏi, xem giúp tình hình sức khỏe, rồi nhẹ nhàng dặn dò từng li từng tí”.

bqbht_br_0dsc01472.jpg
bqbht_br_0dsc01518.jpg
bqbht_br_0dsc01555.jpg
Sau khi nghỉ hưu theo chế độ, bà Soa lại tất bật với công tác xây dựng NTM ở quê hương.

Tháng 12/2015, bác sĩ Trần Thị Kim Soa chính thức nghỉ hưu theo chế độ, khép lại một chặng đường dài cống hiến đầy tự hào trong ngành y. Thế nhưng, đối với bà, “nghỉ hưu” không phải là dừng lại mà là mở ra một chương mới của sự cống hiến. Ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu quê hương trong bà vẫn cháy âm ỉ, thôi thúc bà tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Gia đình bác sĩ Trần Thị Kim Soa luôn là hình mẫu trong mọi phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, khi xã Sơn Giang (cũ) bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, gia đình bà không chỉ tích cực đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông mà còn tiên phong đăng ký xây dựng vườn mẫu theo tiêu chí nông thôn mới.

Bà nhớ lại: “Lúc xã phát động phong trào, tôi nghĩ mình phải góp sức bằng việc cụ thể, thiết thực nhất. Vườn nhà còn rộng và bỏ trống, nên tôi bắt tay vào cải tạo, quy hoạch lại theo hướng kiểu mẫu. Tôi muốn xây dựng một khu vườn vừa sạch đẹp, vừa có giá trị kinh tế để bà con thấy rõ hiệu quả của xây dựng nông thôn mới và có thêm động lực làm theo.”

bqbht_br_0dsc01444.jpg
bqbht_br_0dsc01415.jpg
bqbht_br_0dsc01404.jpg
Khu vườn mẫu được gia đình bà Soa bài trí hài hoà với đủ loại rau, củ, quả.

Từ suy nghĩ đó, bà Soa và gia đình đã mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để cải tạo khu vườn rộng gần 2.000m². Toàn bộ vườn được nâng nền bằng cách thuê đổ đất, quy hoạch lại thành các khu vực riêng biệt: trồng cây ăn quả, rau màu và chăn nuôi gà. Nhờ cách làm bài bản, hiệu quả, tháng 12/2019, mô hình vườn hộ của gia đình bà được đoàn kiểm tra nông thôn mới cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn vườn mẫu.

Ông Bùi Thiên Kiếm - Bí thư Chi bộ thôn 3 cho biết: “Gia đình bà Soa là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn. Không chỉ đóng góp tiền của, công sức, bà còn là tấm gương đi đầu để người dân noi theo. Nhiều hộ nhìn vào mô hình vườn mẫu của gia đình bà mà có thêm động lực để cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên. Nhờ đó, phong trào của thôn ngày càng sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ. Đó là minh chứng rõ nét cho việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gần gũi.”

bqbht_br_0dsc01584.jpg
Niềm vui mỗi ngày của bà Kim Soa là được cống hiến, giúp đỡ những người xung quanh.

Sau khi nghỉ hưu, nỗi trăn trở về sức khỏe của những người dân nghèo, những hoàn cảnh khó khăn vẫn không nguôi trong lòng bác sĩ Soa. Bà đã chủ động kết nối, phối hợp với câu lạc bộ “Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam” để tổ chức các đợt khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.

Bà Soa tâm sự: “Nhiều bà con còn khó khăn, không có điều kiện đi khám chữa bệnh. Là bác sĩ, dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn còn đủ kiến thức và kinh nghiệm để giúp đỡ. Mỗi lần tổ chức khám miễn phí, thấy bà con đến đông, ai cũng vui mừng, tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Niềm vui lớn nhất của người làm nghề y là nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh, nụ cười trở lại trên gương mặt họ. Đó không chỉ là phần thưởng, mà còn là động lực để tôi tiếp tục cống hiến bởi tôi tin rằng, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà là tâm huyết và lẽ sống suốt đời của mình.”

bqbht_br_0dsc01385.jpg
Những đóng góp của bà đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận xứng đáng bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Cuộc đời và những cống hiến không ngừng nghỉ của nữ bác sĩ, cựu chiến binh Trần Thị Kim Soa như một tấm gương sáng ngời về lòng nhân ái, sự tận tâm và ý chí cống hiến mãnh liệt cho Tổ quốc và nhân dân. Những đóng góp của bà đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận xứng đáng bằng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2010, bà được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”. Năm 2012, bà nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 - 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2013, bà Soa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Tấm gương sống giản dị, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái của bà Trần Thị Kim Soa đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và cộng đồng. Dù đã nghỉ hưu song bà vẫn miệt mài góp sức cho những việc có ích, lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, gần gũi. Những việc bà làm không chỉ mang lại ý nghĩa cho hiện tại mà còn là nguồn động lực để nhiều người noi theo, cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Video: Bà Trần Thị Kim Soa chia sẻ về nhiệt huyết và đam mê của bản thân.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi