Người phụ nữ dành chữ “tâm” cho những mảnh đời khó khăn

(Baohatinh.vn) - Với tấm lòng thơm thảo, chị Nguyễn Thị Nguyệt ở TDP 2, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn luôn dành những món quà nhỏ để hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn.

bqbht_br_img-9376.jpg
Chị Nguyệt bên quầy hàng tạp hóa của gia đình đối diện với Trung tâm Y tế Hương Sơn

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984) là con thứ 2 trong một gia đình có 3 người con, bố mẹ là công nhân về hưu tại TDP 2, thị trấn Tây Sơn. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyệt vào học Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh (hệ trung cấp). Đến năm 2006, chị thuê kiốt nhỏ của gia đình anh Hồ Anh Tuấn (SN 1985) ngay trước cổng Trung tâm Y tế Hương Sơn để bán dược phẩm. Đôi bạn trẻ nảy sinh tình cảm rồi nên duyên vợ chồng vào năm 2010.

Năm 2011, sau khi sinh con đầu lòng, chị Nguyễn Thị Nguyệt chuyển sang kinh doanh hàng tạp hóa, giữ xe đạp, xe máy và mở quán cơm bình dân. Sinh sống và kinh doanh trước cổng bệnh viện, hằng ngày chứng kiến và tiếp xúc không ít bệnh nhân là người già, người tàn tật, người nghèo, chị trào dâng lòng thương cảm. Không chỉ miễn phí tiền giữ xe, rất nhiều lần chị Nguyệt còn biếu những suất cơm cho người già, những bệnh nhân khó khăn.

bqbht_br_img-9395.jpg
Tươi tắn và nhân hậu, chị Nguyệt để lại nhiều ấn tượng đẹp với người dân thị trấn Phố Châu

Chị cũng rất nhiều lần sẵn sàng cho người gặp hoàn cảnh khó khăn vay tiền để đóng viện phí, tiền mua thuốc, điều trị bệnh dù chị chẳng quen biết họ. Chị Nguyệt tâm sự: “Trong số những người đã gặp và giúp đỡ, có người tôi chỉ biết mặt mà không biết tên gì? ở đâu? Cho người lạ mượn tiền, có lúc tôi cũng có băn khoăn không biết có nhận lại được tiền không nhưng suy nghĩ đó qua nhanh, cứ giúp họ lúc cần nhất đã. Thật may mắn là cho đến nay những người vay đều trả đúng hẹn".

Cho đến bây giờ, chị cũng không nhớ mình đã giúp đỡ bao nhiêu người lạ. Đối với chị, đó chỉ là chút tình cảm của mình đối với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

bqbht_br_z6096084503604-b2e32c1f86bb35573b53eeeb2a3b5ae2.jpg
Chị áo đen nhận lại ví tiền 700.000 đồng còn người phụ nữ mặc áo mưa nhận ví tiền 2.500.000 đồng từ tay chị Nguyệt trao

Không chỉ có tấm lòng tốt bụng, giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn, bệnh nhân gặp khó khăn, chị Nguyệt còn "có duyên" khi 3 lần nhặt được tiền của người đánh rơi và tìm mọi cách trả lại.

Mới đây, khoảng 7 giờ ngày 1/12/2024, khi sắp xếp xe máy trong khu vực giữ xe của gia đình, chị Nguyễn Thị Nguyệt phát hiện 1 chiếc ví nhỏ màu đen, trong ví có hơn 700.000 đồng. Sau khi xác minh được người đánh rơi, chị Nguyệt trả lại chiếc ví cho chủ nhân. Trước đó, sáng 23/9, khi dọn dẹp hàng hóa, chị Nguyệt cũng phát hiện 1 chiếc ví màu vàng, bên trong có 2,5 triệu đồng và cũng tìm người đánh rơi để trả lại.

Số tiền lớn nhất là cách đây hơn 2 năm, khoảng 10h ngày 16/7/2022, khi đi qua đoạn đường Lê Hầu Tạo (TDP 3 thị trấn Phố Châu), chị Nguyệt nhặt được một túi xách bị rơi bên đường. Mở ra xem thấy một số tiền hơn 30 triệu đồng và một chiếc điện thoại động, không đắn đo suy nghĩ, chị Nguyệt đã mang đến Công an thị trấn Phố Châu giao nộp và nhờ thông báo tìm người đánh rơi. Cùng ngày hôm đó, Công an thị trấn Phố Châu đã tìm được và bàn giao tài sản cho chị Bùi Thị Ánh (SN 1967, thôn 7, xã Sơn Giang), chủ nhân tài sản bị đánh rơi, Chị Ánh chia sẻ: "Nhận được tài sản, tôi vô cùng vui mừng và cảm ơn lòng tốt của Nguyệt. Nhờ mối “lương duyên” này, từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn thường xuyên lui tới, coi Nguyệt như người thân của mình".

bqbht_br_img-9404.jpg
Chị Nguyệt trao đổi thông tin với lực lượng công an địa phương

Nói về hành động đẹp này, chị Nguyễn Thị Nguyệt khiêm tốn: “Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh như mình đều làm như vậy. Những năm qua, khi trao trả lại được cho người bị đánh mất, tôi được chứng kiến niềm vui vỡ òa, cả giọt nước mắt, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc".

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Nguyệt cũng không mấy khá giả, chị chăm lo các cơ sở kinh doanh của gia đình, còn chồng làm nghề lái taxi tự do. Thế nhưng, người phụ nữ này lại có tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp khiến không ít người nể phục.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyệt chỉ là những người lao động bình thường, nuôi 3 con nhỏ tuổi ăn học nhưng luôn có tấm lòng nhường cơm sẻ áo, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất là những mảnh đời bất hạnh.

Lối sống đẹp của vợ chồng anh chị được bà con lối xóm, chính quyền ghi nhận. Chị cũng thường xuyên đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, được địa phương vinh danh trong phòng trào “người tốt, việc tốt”.

Trần Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.