Story

Người cựu binh thầm lặng lo hương khói cho đồng đội

Người cựu binh thầm lặng lo hương khói cho đồng đội

IMG_7274 đúng.jpg
Tôi là Trần Xuân Điểm (SN 1950) ở tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên. Từng là một người lính "vào sinh ra tử", tôi luôn đau đáu hướng về những đồng đội đã hi sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho dân tộc.
IMG_2516.jpg
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1968, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào hồi cam go, ác liệt nhất, tôi tham gia quân ngũ tại Quân khu Trị Thiên (Thừa Thiên - Huế). Vào 12h trưa ngày 3/5/1969, khi đang chiến đấu tại Dốc Chè, đơn vị tôi giáp mặt với 1 đại đội biệt kích Mỹ, tôi bị bắn ở vai và được điều chuyển ra Bắc điều trị. Do vị trí khó nên sau 2 lần phẫu thuật, bác sĩ vẫn không lấy được viên đạn ra khỏi người. Tôi cũng coi nó như là một phần của cơ thể để luôn ghi nhớ về những năm tháng nơi chiến trường.
IMG_2530.jpg
Tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã nằm lại trên chiến trường. Bản thân tôi cũng luôn đau đáu và thường xuyên nhắc nhở gia đình, con cháu về những cuộc chiến tranh nhiều mất mát, đau thương nhưng rất đỗi oai hùng của dân tộc.
IMG_2714 ngang.jpg
Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương đau nhức càng nhắc nhở tôi nhớ về thời lửa đạn hào hùng năm xưa. Trách nhiệm của người lính Cụ Hồ thôi thúc tôi phải làm một việc gì đó có nghĩa để đền đáp ân tình, công lao của những chiến sĩ đã hi sinh cho đất nước. Bởi vậy, 3 năm nay, tôi đã tự nguyện chăm lo hương khói tại Nhà bia tưởng niệm Nguyễn Đình Liễn và anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên.
IMG_2548.jpg
Trước đó, khi đi qua Nhà bia tưởng niệm Nguyễn Đình Liễn và anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên, tôi đã quyết định đứng ra thực hiện công việc chăm lo dọn dẹp và hương khói hằng ngày cho đồng đội. Và rồi, cứ 5h sáng, không cần đồng hồ báo thức, tôi đều dậy và đi đến đây để bắt đầu công việc của mình.
IMG_2566.jpg
Hướng về lễ kỉ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng nay, tôi tranh thủ đi thật sớm để chọn mua hoa và lễ vật để thắp hương cho các anh. 3 năm qua, đều đặn mỗi tháng 2 lần (vào ngày mùng 1 và ngày rằm) và vào những dịp đặc biệt, tôi đều mua hương, hoa, quả đến dâng lên tưởng niệm tại đây.
IMG_2621.jpg
Tôi là khách quen của chị Nguyễn Thị Thúy - chủ cửa hàng hoa quả ở tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên. Biết và ủng hộ công việc của tôi nên chị Thúy chu đáo chọn lựa những loại hoa quả tươi nhất và có khi còn hỗ trợ kinh phí để tôi làm công việc này.
IMG_2630 dọc.jpg
Bình quân mỗi tháng, tôi sẽ trích khoảng 1,5 triệu đồng từ quỹ lương của mình để làm công việc thiện nguyện cho đồng đội đang yên nghỉ tại Nhà bia tưởng niệm Nguyễn Đình Liễn và anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên. Số tiền này tôi mua sắm lễ vật dâng hương và hỗ trợ 2 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh với mình.
IMG_2643 dọc.jpg
Những bông hoa tươi thắm được tôi chọn lựa thật kỹ lưỡng để dâng lên đồng đội đang yên nghỉ tại Nhà bia tưởng niệm Nguyễn Đình Liễn và anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
IMG_6961.jpg
Sau khi sắm sửa lễ vật, tôi di chuyển đến Nhà bia tưởng niệm Nguyễn Đình Liễn và anh hùng liệt sĩ thị trấn Cẩm Xuyên. Đây là nơi yên nghỉ của các liệt sĩ ở địa phương, cũng là nơi đồng chí Nguyễn Đình Liễn - Bí thư đầu tiên của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên bị thực dân Pháp xử chém vào ngày 22/12/1930.
IMG_6992.jpg
Hằng ngày, tôi đều đến đây cẩn thận lau chùi các tấm bia mộ ghi danh tên tuổi các anh hùng, liệt sĩ. Toàn bộ dụng cụ để vệ sinh, lau chùi đều do tôi trích tiền lương để mua sắm.
IMG_7076.jpg
Bên trong khuôn viên nhà bia tưởng niệm có rất nhiều cây bóng mát nên thường rụng lá nhiều. Bởi vậy, ngày nào tôi cũng quét dọn để nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ thật trang nghiêm, sạch sẽ.
IMG_7037.jpg
Trong những ngày tháng 7 tri ân, rất nhiều đoàn khách đã đến đây để dâng hương, tưởng niệm. Ngoài sự quan tâm, chăm lo của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, tôi cũng cẩn thận sắp xếp khu vực bàn thờ, tự tay bày biện lễ vật thì mới yên tâm, an lòng.
IMG_7005.jpg
Tận tay thắp những nén tâm nhang trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tôi muốn tri ân, bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ đã chiến đấu và hi sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.
IMG_7226 ngang.jpg
Hôm nay, cùng tôi dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ còn có ông Nguyễn Chí Thân - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Cẩm Xuyên. Công việc thiện nguyện của tôi luôn được các cấp hội cựu chiến binh động viên ủng hộ nên tôi càng có động lực để duy trì mỗi ngày.
z5614761492642_ca77943a10855b44f24475e942d80160.jpg
Những ngày này, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm huy động các cháu đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh ở nhà bia tưởng niệm. Có các cháu cùng tham gia, công việc của tôi được hoàn thành sớm hơn.
z5614761492594_914a7375512dec8bbbc0d474140358db.jpg
Khi công việc hoàn thành, tôi cùng các cháu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, công lao của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ. Tôi mong công việc thiện nguyện của mình sẽ góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.
z5614761366302_34c47b1573c6032e46cee50ce2f5b626.jpg
Có một điều rất vui và phấn khởi là vợ và các con đều ủng hộ, tự hào về việc làm của tôi. Vợ tôi là bà Lê Thị Hường (SN 1950) - cựu TNXP của Đại đội 551 anh hùng (thuộc Tổng đội TNXP N55-P18) nên rất đồng cảm và hỗ trợ tôi thực hiện công việc này.
IMG_2531.jpg
Việc làm thiện nguyện của tôi được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận. Mới đây nhất, tôi được UBND huyện Cẩm Xuyên tặng giấy khen về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2024. Dù tuổi đã cao, đôi chân đã mỏi, đôi mắt đã mờ dần nhưng còn sức, tôi sẽ vẫn còn tiếp tục công việc chăm lo hương khói cho đồng đội.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ