Những phần quà ý nghĩa cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang tiếp thêm động lực cho các hoàn cảnh khó khăn vững bước trong học tập và cuộc sống.
Mẹ bỏ đi đã hơn 10 năm, bố mất vì một tai nạn giao thông bất ngờ, giờ đây em Biện Văn Bảo (lớp 12G, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ dang dở việc học.
Mẹ liệt giường sau tai biến, bố mất vì đột quỵ, Phan Thị Thu Thảo (TDP Hương Long, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và 2 em chơi vơi giữa gánh nặng cơm áo và nỗi lo thất học.