MS2409: Tương lai mịt mờ của 2 anh em mồ côi chốn thâm sơn cùng cốc

(Baohatinh.vn) - Hai anh em, một vừa đôi mươi, một chỉ vừa 14 tuổi ở xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) xiêu vẹo tựa vào nhau trong cảnh tang thương khiến ai cũng quặn lòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chúng tôi về đến thôn 1, xã Hương Liên (Hương Khê) khi chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đang hỗ trợ 2 em Hoàng Viết Tịnh (SN 2003) và Hoàng Thị Quỳnh Ny (SN 2010) rước di ảnh cha từ nghĩa trang về nhà. Bao trùm căn nhà nhỏ là không khí tang thương, những giọt nước mắt lẫn tiếng nấc nghẹn vì xót thương cho phận đời của anh Hoàng Viết Chuẩn (SN 1979) và tương lai mờ mịt của 2 đứa trẻ.

3.jpg
Căn nhà nhỏ của hai anh em Tịnh, Ny chìm trong cảnh tang thương.

Qua lời kể của ban công tác mặt trận và bà con thôn 1, cả cuộc đời của anh Chuẩn và 2 đứa con là chuỗi bi thương. Cách đây 14 năm, vợ anh bị tai nạn giao thông qua đời, để lại 2 đứa con nhỏ. Ngày đó, Quỳnh Ny còn chưa đầy 1 tuổi.

Một mình anh Chuẩn "gà trống nuôi con", 3 cha con nương tựa cùng nhau. Anh Chuẩn vừa cáng đáng việc đồng áng, làm thuê hoặc vào rừng tận thu lâm sản phụ, vừa chăm sóc 2 đứa con nhỏ. Ở nơi vùng sâu, rừng núi nên việc kiếm tiền cũng khó khăn hơn, ba cha con bữa đói, bữa no nhưng luôn cố gắng vươn lên.

Vì công việc nặng nhọc, sức khỏe anh Chuẩn ngày một yếu, việc nuôi 2 đứa con ăn học trở nên quá sức. Bởi vậy, năm 2017, khi vừa tốt nghiệp THCS, em Hoàng Viết Tịnh đã phải nghỉ học, theo chú ruột vào Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê để phụ cha nuôi em.

Ông Hoàng Viết Quán (SN 1945, cha ruột anh Chuẩn) xót xa: "Tôi là bệnh binh, vợ bị tai biến nằm một chỗ. Con tôi sức khỏe yếu nên cuộc sống cơ cực, căn nhà nhỏ bằng gỗ nhưng cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền mới dựng nên được. Những ngày tháng qua, 5 người “cùng khổ” chúng tôi nương tựa, bấu víu vào nhau".

bqbht_br_4-9132.jpg
Tương lai em Tịnh và Ny ngày càng mờ mịt hơn khi mồ côi cả cha và mẹ.

Thế nhưng tai ương tiếp tục giáng xuống gia đình khi thời gian gần đây anh Chuẩn bị ốm, suy nhược. Buổi sáng ngày 1/7, anh được người thân đưa đến trạm y tế xã chuyền dịch, sau khi về nhà, anh đã ra đi mãi mãi trong giấc ngủ trưa. Lúc này, gia đình cơ cực đến nỗi gom góp mãi cũng không đủ chi phí mua quan tài, lo hậu sự cho anh.

Bây giờ, trong căn nhà nhỏ chừng 40m2, một gian là bàn thờ mẹ, một bên bàn thờ cha, khói hương nghi ngút. 2 đứa trẻ ánh mắt thẫn thờ đứng bên di ảnh cha để cúi đầu đáp lễ người đến thắp hương, chia buồn. Em Quỳnh Ny nghẹn ngào: “Mất mẹ từ nhỏ, nay cha cũng rời đi, sao cuộc đời em bất hạnh quá!". Còn khi hỏi về dự định trong tương lai, Quỳnh Ny khóc: “Em còn chưa nghĩ đến ngày mai”.

Còn người anh trai cả Viết Tịnh cố gắng mạnh mẽ để vượt lên nỗi đau: “Em sẽ cố gắng để nuôi em trưởng thành, được ăn học đầy đủ”. Nhưng khi chúng tôi hỏi thêm về dự định công việc của em thì Tịnh chỉ im lặng với ánh mắt buồn rười rượi. Nhìn cảnh hai anh em, một chỉ vừa đôi mươi, một chỉ vừa 14 xiêu vẹo tựa vào nhau trong cảnh tang thương khiến ai cũng quặn lòng.

Dù không nói ra nhưng chúng tôi cũng thấu tỏ được ước mơ của Quỳnh Ny là tiếp tục được đi học. Trong hoàn cảnh rất khó khăn nhưng hầu như năm nào Ny cũng được nhận giấy khen, riêng năm học lớp 8, em đạt học sinh giỏi cấp trường. Với hoàn cảnh mồ côi cả cha mẹ, người thân là chú, bác cũng khó khăn, phải đi mưu sinh xa xứ nên Ny đang đứng trước cảnh đứt gánh học hành như anh trai.

2.jpg
Căn nhà nhỏ một gian là bàn thờ mẹ, một bên bàn thờ cha.

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Liên cho biết, gia đình anh Chuẩn là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Khi nhận được thông tin anh qua đời, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, người dân đã kêu gọi, vận động các nguồn hỗ trợ để lo hậu sự cùng gia đình. Hương Liên là xã miền núi hẻo lánh, cách xa trung tâm nên đời sống người dân còn khó khăn, chính quyền địa phương cũng không có nhiều kinh phí hỗ trợ; bởi vậy, để giúp các cháu ổn định cuộc sống, được học hành đầy đủ rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Video: Hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em mồ côi cha mẹ.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:

Các em Hoàng Viết Tịnh và Hoàng Thị Quỳnh Ny: thôn 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0354.924.530

Số tài khoản: 7911110000 (Hoàng Viết Tịnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank).

Hoặc qua Báo Hà Tĩnh: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566 - Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: MS2409 "em Hoàng Viết Tịnh, Hoàng Thị Quỳnh Ny".

1719971051131.png

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast