MS 2405: Gia cảnh đáng thương của gia đình có 4 người bạo bệnh

(Baohatinh.vn) - Gia cảnh chị Đinh Thanh Tuyền (ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) rất đáng thương khi chồng ung thư gan, bản thân bị u tuyến vú và thoát vị đĩa đệm, con trai bị câm điếc, em gái mắc bệnh tâm thần.

Mổ u tuyến vú ở Bệnh viện Trung ương Huế mới về được 4 ngày nhưng chị Đinh Thanh Tuyền (1984) ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) đã phải dậy lo mọi thứ trong trạng thái lưng đeo đai, người mỏi mệt, mặt phờ phạc, đi bước thấp bước cao. Từ việc chăm sóc chồng con, lo liệu cho em gái đến cơm nước, giặt giũ, lợn gà, quét dọn... đều đến tay người phụ nữ này.

Dẫu rất mệt mỏi và biết làm việc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng chị đành cắn răng chịu đựng bởi 4/5 thành viên trong gia đình đều đang đau yếu, tật nguyền.

DSC_4642 - Copy.JPG
Bố mẹ qua đời, 20 năm nay, chị Tuyền phải chăm lo cho em gái bị bệnh tâm thần.

Chị Tuyền buồn bã kể về cuộc đời cơ cực của mình: “Gia đình tôi quê gốc ở xã Đức Lâm (nay là xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ). Tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ, em gái là Đinh Thị Thiệp (SN 1992) lại bị bệnh tâm thần bẩm sinh do bố đi bộ đội bị nhiễm chất độc hóa học. Thương các cháu côi cút, năm 2005, dì ruột đưa 2 chị em tôi lên xã Sơn Kim 1 để tiện quan tâm, chăm sóc, rồi cắt một góc vườn, xây cho căn nhà nhỏ để sinh sống.

Đến năm 2006, tôi quyết định lấy anh Tô Danh dù biết hoàn cảnh của anh cũng nghèo khổ, phải rời quê ở Huế ra Hà Tĩnh đi làm thuê. Trong nghèo khó, tủi cực, chúng tôi nương tựa vào nhau với mong ước tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Ấy vậy mà... trời không thương!”.

DSC_4656 - Copy.JPG
Căn nhà được người thân làm cho nay trở thành nơi "nhốt" em gái khi lên cơn bệnh.

Năm 2010, lúc vừa sinh đứa con thứ 2 là Tô Trường Giang thì vợ chồng chị Tuyền phát hiện con bị bệnh tim bẩm sinh và thính giác hạn chế. Sau khi mổ tim, bác sĩ khuyến cáo nên mua cho cháu một bộ trợ thính để hỗ trợ, kích thích cháu phát triển ngôn ngữ và cần điều trị theo lộ trình phù hợp. Tuy nhiên, hoàn cảnh quá khó khăn, anh chị đã bỏ qua lời khuyên của bác sĩ nên cháu bị câm điếc.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, 4 năm gần đây, anh Danh đau yếu liên miên, không có tiền chữa trị nên chỉ uống mấy loại nước nấu từ cỏ cây. Năm ngoái, anh mới đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị ung thư gan. Chị Tuyền lại bị thoát vị đĩa đệm và u vú phải mổ. Gia đình 5 người thì có đến 4 người đau yếu, bệnh tật, chỉ còn cháu đầu khỏe mạnh đang học lớp 11.

DSC_4669 - Copy - Copy.JPG
Mong ước lớn nhất của vợ chồng chị Tuyền là có tiền chữa trị cho con trai để cháu có tương lai, đỡ thiệt thòi.

Do điều kiện sức khỏe của các thành viên hạn chế, không thể lao động sản xuất bình thường nên cuộc sống của gia đình chị Tuyền rất khốn khó, túng thiếu. 5 miệng ăn trong nhà chỉ trông chờ vào công việc bấp bênh của chị Tuyền. Do không có ruộng vườn, nương rẫy nên ngoài thời gian đi làm công nhân, chị Tuyền phải nuôi thêm lợn, gà và đi soi cua đồng, bắt ốc vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập.

z5075676424617_2e5d6ba232c3d8f123f69fd8d5786dfb - Copy.jpg
4 thành viên trong gia đình chị Tuyền đều bị ốm đau, tật nguyền.

Chị Tuyền kể: “Tôi là công nhân của Công ty cổ phần 496, chuyên đi quét dọn, sơn sửa, lau biển báo, khơi thông cống rãnh, phát quang hành lang trên các cung đường. Nếu làm đủ 25 ngày/tháng thì lương được 5 triệu đồng, nhưng vì sức khỏe không đảm bảo, không thể leo trèo và làm việc nặng, phải lo chăm sóc gia đình nên bình quân chỉ được 2-3 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này không đủ ăn chứ chưa nói đến chi tiêu, thuốc thang chữa bệnh. Riêng tháng 3 vừa qua, tôi bị âm 3 triệu đồng tiền lương do đưa chồng đi điều trị và bản thân nghỉ làm để mổ. Do cần phải giữ việc làm để duy trì sinh kế về sau nên tôi phải thuê người khác làm hộ công việc của mình (400 nghìn đồng/ngày, cao gấp đôi ngày công của tôi) khiến tháng này càng thêm túng thiếu”.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 Trần Văn Hải cho biết: “Hoàn cảnh của anh Danh, chị Tuyền rất đáng thương và rất mong được cộng đồng, các tấm lòng thơm thảo quan tâm, giúp đỡ. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ làm nhà (năm 2014 - PV), kêu gọi các phần quà từ các tấm lòng nhân ái để giúp đỡ họ vượt qua cơn bĩ cực”.

Video: Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyền.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Đinh Thanh Tuyền, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) qua số tài khoản 3714205083014 - Ngân hàng Agribank; ĐT: 0392808779.

Hoặc qua Báo Hà Tĩnh, địa chỉ: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566 - Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: MS2405 "chị Đinh Thanh Tuyền"

ms.png

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Báo Hà Tĩnh khánh thành 2 căn nhà nhân ái

Báo Hà Tĩnh khánh thành 2 căn nhà nhân ái

Báo Hà Tĩnh phối hợp với các nhà tài trợ vừa tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho 2 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Vũ Quang và thành phố Hà Tĩnh. Đây là 2 trường hợp được phản ánh trong chương trình Vòng tay nhân ái – BHT thời gian vừa qua.
Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Vòng tay nhân ái: Người mẹ trẻ mất chồng gồng gánh nuôi 4 con thơ

Chồng mất sau biến cố lớn tại Thủy điện Rào Trăng 3 (năm 2020), chị Lê Thị Linh (xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ dại. Cuộc sống khó khăn, bế tắc, lắm lúc ốm đau, mệt mỏi, chị tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại phải gắng gượng vì các con...
Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Báo chí Hà Tĩnh đồng hành mang yêu thương đến với người nghèo

Những năm qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh còn tích cực tham gia công tác từ nhiện nhân đạo. Với nhiều hoạt động, nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa lớn góp phần cùng cả tỉnh chung tay vì người nghèo.
Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Trao 320 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Những suất ăn được trao tặng góp phần chia sẻ, tiếp thêm động lực để bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) yên tâm chữa bệnh.
Thăm hỏi trung uý quân sự có hoàn cảnh éo le

Thăm hỏi trung uý quân sự có hoàn cảnh éo le

Trung úy Nguyễn Trọng Bá là con út trong một gia đình thuần nông ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Đồng chí có 2 chị gái, chị cả mắc bệnh tâm thần phân liệt thể trầm cảm, chị thứ hai bại não bẩm sinh.
Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Tháng Nhân đạo 2025 đang được các địa phương, hội chữ thập đỏ các cấp ở Hà Tĩnh khởi động với nhiều chương trình sôi nổi, thiết thực nhằm lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.