Trong cơn mơ tỉnh của người mẹ bị bệnh tâm thần ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), bà cứ nghĩ con trai đi đâu đó chưa về trong khi anh đang suy kiệt từng ngày vì suy thận giai đoạn cuối.
Sống trong cảnh mù lòa 27 năm nay, giờ lại mắc căn bệnh ung thư quái ác, bà Phan Thị Hương (Lộc Hà - Hà Tĩnh) vẫn phải chăm sóc, nuôi nấng 2 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi học.
Dù phải ngồi xe lăn, anh Bùi Văn Trung ở xã Thạch Liên - Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn dành tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, hướng về những mảnh đời bất hạnh, nhưng giờ đây, anh lại không may bị tai biến, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Không nhận được tình yêu của cha, mẹ bị mắc bệnh tâm thần nhưng bằng nghị lực phi thường, em Trần Thị Hoa (SN 2010) - học sinh lớp 8B Trường THCS Hà Huy Tập (Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã vượt qua khó khăn để vươn lên học giỏi.
Mồ côi bố từ năm lên 4, lại không may mắc căn bệnh xơ gan, sức khỏe của em Nguyễn Thị Loan - học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) ngày một yếu, ước mơ đến trường của em thêm xa vời.
Thiếu tình thương của bố, mẹ lại không được nhanh nhẹn nên em Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2020, trú tại thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chịu nhiều thiệt thòi. Nay em lại mắc bệnh ung thư hiếm gặp, bệnh tật hành hạ, gia đình thêm phần túng quẫn.
Chỉ trong vòng 10 ngày, cháu Nguyễn Gia Khiêm (SN 2011, thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lần lượt chịu tang cả cha và mẹ. Không còn cha mẹ dẫn đường chỉ lối, cuộc đời cháu không biết ngày mai ra sao...
Cuộc sống hôn nhân không thành, những tưởng đứa con trai duy nhất sẽ là chỗ dựa tinh thần của chị Trần Thị Tân, trú thôn Tân Hưng, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang - Hà Tĩnh). Nào ngờ, tai nạn giao thông đã khép lại cuộc đời chàng trai 22 tuổi, để lại nỗi đau tận cùng cho người mẹ.
Những ngày cuối năm mưa lạnh buốt giá, mẹ con bé Lê Mạnh Hùng (6 tuổi, ở thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) phải co ro trong căn nhà dột nát, gió lùa thông thốc.
Vợ chồng anh Phan Văn Hoà (thôn Nội Trung, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) có 5 người con thì 1 cháu đã tử vong do đuối nước, 2 cháu mắc các dị tật bẩm sinh từ bé, khó khăn trong đi lại.
Đạt 28,25 điểm khối C00 nhưng em Hà Thị Ý (thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đang đứng trước nguy cơ phải bỏ lỡ việc học đại học do hoàn cảnh quá khó khăn.
Mẹ vừa mãn tang được vài ngày thì bố bị đột tử, ra đi đột ngột trong đêm, 3 anh em tại xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bỗng rơi vào cảnh mồ côi trước biến cố quá bất ngờ.
Bố đi làm ăn xa, mẹ bỏ đi khi con mới được 3 tháng tuổi, từ bé sống dựa vào bà nội, tuổi thơ Lê Thị Kim Oanh (13 tuổi, ở tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là những tháng ngày vất vả mưu sinh, thèm khát tình yêu thương đầy đủ...
Bị bỏng nặng từ nhỏ khiến sức khỏe tổn hại 50%, đôi bàn chân và khuôn mặt không được lành lặn, 2 năm nay lại mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác khiến cuộc sống của bà Bùi Thị Lam (SN 1967, xóm Yên Hải, Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rơi vào bế tắc.
Không được minh mẫn, bị dị tật bẩm sinh nhưng chị Trần Thị Yến (SN 1976, thôn 5, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lại là người duy nhất lo toan cuộc sống của một gia đình có 3 người bệnh tật, 1 người già yếu không tự đi lại được.
Chị Nguyễn Thị Liên (TDP Bắc Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - người phụ nữ tật nguyền kể về nỗi buồn tủi của cuộc đời mình trong nước mắt và gửi gắm ước mơ có một mái nhà kiên cố để không còn thấp thỏm lo âu.
Trái tim người mẹ đơn thân nghèo Lê Thị Len (SN 1980) trú tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đau đớn tột cùng khi con trai duy nhất không còn nữa.
Chiều 21/2, đại diện Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đã trao 12 triệu đồng hỗ trợ cháu Trần Gia Hân (5 tuổi, trú thôn 1, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân) - mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Mẹ mất hơn 4 năm vì ung thư não thì ngày 1/2/2022 vừa qua, căn bệnh hiểm nghèo lại cướp đi người cha của cháu Trần Gia Hân (5 tuổi) ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
TP Hà Tĩnh đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ 2 cháu bé mồ côi bố mẹ là Hoàng Thùy Linh và Hoàng Xuân Hiếu (trú tại phường Tân Giang) vượt qua khó khăn, tiếp tục được học tập.
“Biết tin cháu đỗ đại học, chưa kịp mừng đã rơi vào bế tắc, bởi bà cháu lấy đâu ra kinh phí để trang trải cho việc học tập”, bà Phan Thị Biên (80 tuổi, ở thôn Bình Phúc, Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nghẹn ngào chia sẻ hoàn cảnh của cháu gái mồ côi.
Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến trao tặng xã Hương Lâm (Hương Khê) số tiền 900 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới (NTM).
Các tổ chức đoàn thể, ban liên lạc hội phụ huynh, học sinh, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà - Hà Tĩnh) vừa quyên góp số tiền hơn 45 triệu đồng hỗ trợ em Nguyễn Thị Thuận - học sinh lớp 11K bị mắc bệnh hiểm nghèo.
74 tuổi, lẽ ra phải được sống sum vầy bên con cháu, được chăm sóc phụng dưỡng lúc ốm đau, bệnh tật thì bà Đinh Thị Lan (SN 1948, thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang phải lầm lũi một mình trong sự cô đơn và nghèo khó.
12 năm bị tai biến mạch máu não, ông Dương Văn Hùng (SN 1960) ở thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) liệt nửa người nhưng đầu óc lại tỉnh táo, đau đớn chứng kiến tai ương dồn dập trút xuống gia đình.
Dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng hằng ngày, bà Trần Thị Sâm (70 tuổi, ở thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn phải vật lộn góp nhặt từng đồng để chạy chữa cho con gái thiểu năng trí tuệ, bị ung thư vú di căn.
Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Việt Nam” của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ dân ở Hà Tĩnh tái thiết cuộc sống sau ảnh hưởng bởi thiên tai.
Kể từ khi bà Nguyễn Thị Long (SN 1963, trú thôn Trung Tiến, Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị hư một mắt do chứng Glocom, cuộc sống của bà và người mẹ già mù lòa đã 87 tuổi rơi vào cảnh hết sức khó khăn.