MS 2318: Bé trai khóc cạn nước mắt khi lần lượt đội tang cha mẹ chỉ trong 10 ngày

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong vòng 10 ngày, cháu Nguyễn Gia Khiêm (SN 2011, thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lần lượt chịu tang cả cha và mẹ. Không còn cha mẹ dẫn đường chỉ lối, cuộc đời cháu không biết ngày mai ra sao...

Đến thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng những ngày này, ai ai cũng thấu cảm hoàn cảnh đầy nước mắt của gia đình cháu Nguyễn Gia Khiêm. Cháu là con út của anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1983).

MS 2318: Bé trai khóc cạn nước mắt khi lần lượt đội tang cha mẹ chỉ trong 10 ngày

Cháu Nguyễn Gia Khiêm bên bàn thờ mẹ

Cuộc sống của gia đình anh Dũng chỉ phụ thuộc vào 2 sào ruộng nên gặp rất nhiều khó khăn. Để có tiền nuôi con ăn học, chị Hiệp phải xa gia đình đi làm ăn xa. Mới tích góp được chút ít thì chị phát hiện bị ung thư não. Sau một thời gian chữa trị, chị Hiệp đã mất vào ngày 30/8/2023.

Mới lo chu toàn đám tang của vợ, ngày 10/9, anh Nguyễn Ngọc Dũng không may bị tai nạn giao thông trên đường mua lễ về thắp hương cho vợ. Vụ tai nạn quá nặng đã khiến anh tử vong.

Đến thắp hương cho vợ chồng anh chị, mọi người đều xót thương khi chứng kiến cảnh cháu Nguyễn Gia Khiêm mới 12 tuổi côi cút vừa đứng thắp hương ở bàn thờ cha lại phải chạy sang bàn thờ bên cạnh để thắp hương cho mẹ.

MS 2318: Bé trai khóc cạn nước mắt khi lần lượt đội tang cha mẹ chỉ trong 10 ngày

Ngôi nhà có 2 phòng ngủ giờ thành nơi đặt bàn thờ của vợ chồng anh Dũng, chị Hiệp.

Anh Nguyễn Ngọc Kế (bác ruột của Khiêm) cho biết: “Vợ chồng Dũng - Hiệp sinh được 2 người con. Con trai lớn là Nguyễn Đức Khánh (SN 2004) hiện đang lao động ở Đài Loan. Cháu Khánh mới đi được 2 tháng thì mẹ mất, do không có điều kiện nên cháu không thể về chịu tang mẹ. Đến khi nhận tin chú Dũng mất, tôi đang làm thuê ở miền Nam phải về lo đám tang chứ trong nhà chú không còn ai lo việc được nữa...”.

MS 2318: Bé trai khóc cạn nước mắt khi lần lượt đội tang cha mẹ chỉ trong 10 ngày

Bà con làng xóm đến động viên, chia sẻ với cháu Nguyễn Gia Khiêm.

Ngôi nhà nhỏ vốn là tổ ấm của 4 thành viên trong gia đình nay chỉ còn cháu Nguyễn Gia Khiêm côi cút, tội nghiệp. “Căn nhà của vợ chồng chú Dũng làm đã gần 20 năm rồi, chỉ có 2 phòng ngủ, nay cũng đã xuống cấp. Khi mự Hiệp mất, gia đình đã soạn sửa một phòng để làm nơi thờ cúng, nay chú Dũng mất nên đành phải lấy phòng còn lại đặt bàn thờ...”, anh Nguyễn Ngọc Kế xót xa.

Cha mẹ mất, anh trai đi làm ăn xa, bên cạnh cháu Khiêm chỉ còn bà nội già yếu hơn 90 tuổi và một vài người thân cũng đang trong cảnh nghèo khó.

Video: Hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Gia Khiêm

Ông Nguyễn Văn Lê – Trưởng thôn Hồ Vân Giang (xã Kỳ Đồng) bày tỏ: "Chỉ trong thời gian ngắn, vợ chồng anh chị Dũng Hiệp đã lần lượt ra đi. Bà con làng xóm cũng đã tích cực đến động viên và chia sẻ với gia đình.

Thời gian tới, thôn sẽ tổ chức họp bàn cách vận động, quyên góp để ủng hộ cho cháu Nguyễn Gia Khiêm vượt qua nỗi đau, tiếp tục được đến trường. Chúng tôi cũng rất mong qua Báo Hà Tĩnh sẽ nhận được sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để cháu vượt qua gia đoạn khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Nguyễn Ngọc Kế (bác ruột cháu Nguyễn Gia Khiêm)

Địa chỉ: thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0338790984

Số tài khoản: 0201000692159, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Hoặc Báo Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 223 - đường Nguyễn Huy Tự - phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh.

Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: “Ủng hộ hoàn cảnh MS 2318 - em Nguyễn Gia Khiêm".

MS 2318: Bé trai khóc cạn nước mắt khi lần lượt đội tang cha mẹ chỉ trong 10 ngày

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast