MS 2403: Người vợ khuyết tật chăm chồng bệnh nặng liệt giường

(Baohatinh.vn) - Số phận nghiệt ngã dường như chưa thôi đeo bám gia đình chị Lê Thị Thúy Hằng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi chồng chị đột nhiên đổ bệnh nặng. Kinh tế gia đình đã khánh kiệt để điều trị cho anh song tình hình sức khỏe vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người vợ bị khuyết tật một bên chân từ khi sinh ra, người chồng cũng mắc căn bệnh hiếm gặp do di chứng chất độc da cam nên không thể đi lại. Hai mảnh đời bất hạnh tìm đến với nhau, tưởng như hạnh phúc mỉm cười thì bất hạnh lại ập đến. Sau biến chứng của căn bệnh nhiễm trùng phổi, người chồng có thể sẽ vĩnh viễn phải sống phụ thuộc vào máy thở.

Đó là câu chuyện của gia đình anh Vũ Tùng Đạt (SN 1984) và chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989) ở phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh. Anh Đạt, chị Hằng cũng là nhân vật trong bài viết “Hạnh phúc thăng hoa của hai vợ chồng khuyết tật” đăng trên Báo Hà Tĩnh ngày 31/10/2018.

128d2215740t9656l3-ca-gia-dinh-ve-qua-b.jpg
Anh Đạt, chị Hằng và con trai trước khi anh đổ bệnh. (Ảnh: NVCC)

Hiểu rằng đến với nhau, cuộc sống sẽ gian nan nhưng anh chị vẫn quyết tâm cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc đời. Tháng 10/2013, một đám cưới giản dị được tổ chức, cặp vợ chồng khuyết tật chính thức “về chung một nhà”. Sau hơn 1 năm, cậu con trai Vũ Lê Gia Bảo chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Mặc dù phải di chuyển bằng xe lăn, anh Đạt vẫn là người làm kinh tế chính trong gia đình. Vợ chồng anh chị đang nuôi mẹ già, con nhỏ và chị gái bị bệnh tâm thần. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu từ trợ cấp khiêm tốn dành cho người khuyết tật và công việc chỉnh sửa ảnh trên máy tính tuy nhiên việc cũng ngày có ngày không.

Cách đây 1 tháng, anh Đạt ốm nặng, sức khỏe dần yếu và có các biểu hiện như co giật, mê sảng. Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, anh Đạt được chẩn đoán mắc căn bệnh nhiễm trùng phổi. Sau đó, anh được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị. Bẩm sinh đã bị khuyết tật 2 chân, nay các cơ quan bên trong cũng ngày một suy nhược, cuộc sống anh Đạt đang hoàn toàn phụ thuộc vào các thiết bị y tế.

VIDEO: Chị Hằng nói về tình trạng của chồng.

Nhấc từng bước nặng nề, khó nhọc để chăm lo cho chồng, chị Hằng chia sẻ, toàn bộ số tiền gia đình tiết kiệm được đều đã lần lượt “đội nón ra đi” sau quá trình điều trị bệnh nhưng tiếc thay, bệnh tình anh không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Anh không thể ăn uống bình thường mà phải đặt ống thông dạ dày, thậm chí vệ sinh cá nhân cũng phải trông chờ vào sự hỗ trợ của chị Hằng.

Những ngày chăm anh trong bệnh viện, vì đi lại nhiều nên chân chị Hằng đau nhức, có những khi toàn thân rã rời, nhưng chị không mấy bận tâm. Niềm mong ước của chị bây giờ chỉ là anh Đạt đỡ đau, chóng khỏi và về được nhà. Biết chồng buồn nên ngày nào chị cũng động viên anh, nói anh cố gắng chữa bệnh để còn về với con. Song, đáp lại chị chỉ là ánh mắt thất thần.

z5273217631152_6b243230cf959dc65a3ac4ba960fb92d.jpg
Chị Hằng ngày đêm túc trực bên chồng dù bản thân cũng gặp khó khăn trong việc đi lại.

Chị Hằng nghẹn ngào chia sẻ: “Đưa anh đi viện, trong túi chỉ có đúng 3 triệu đồng. Tôi đã chạy vạy, vay mượn anh em nhưng khổ nỗi ai cũng nghèo khó. Thời gian nằm viện được bệnh viện và các y, bác sỹ tạo điều kiện hưởng chế độ theo BHYT nhưng tiền mua thuốc để điều trị cũng mất hơn 2 triệu đồng/ngày nên rất khó khăn”.

z5273335555895_5bad0795d5ed3bb4fcb80bd4b3a58fce.jpg
Ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Đạt, chị Hằng. (Ảnh: NVCC)

Bác sĩ Mai Văn Lục - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh cho biết, trong khoa ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Đạt, chị Hằng nên các y, bác sĩ đều thương cảm, luôn động viên, tạo điều kiện để bệnh nhân có tư tưởng thoải mái.

Gần 3 tuần chồng nằm viện, những mối bận tâm mãi đeo đuổi chị Hằng. “Kinh tế gia đình đã khánh kiệt để lo chạy chữa cho anh. Con cái cũng phải gửi bà nội già yếu cùng người cô đang bị bệnh tâm thần, số tiền sinh hoạt và điều trị qua ngày đang phải phụ thuộc vào các nhà hảo tâm. Bây giờ không biết phải xoay sở như thế nào” - chị Hằng lại nấc nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Chị Lê Thị Thuý Hằng: Địa chỉ: phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh. SĐT: 0986659253. Số tài khoản: 3704205071898, tại Agribank - Chi nhánh Hà Tĩnh

Hoặc qua Báo Hà Tĩnh: Địa chỉ: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: MS 2403 "Ủng hộ anh Vũ Tùng Đạt"

1711335152206.png

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast