MS2410: Mẹ bị tâm thần, con suy kiệt vì bệnh thận giai đoạn cuối

(Baohatinh.vn) - Trong cơn mơ tỉnh của người mẹ bị bệnh tâm thần ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), bà cứ nghĩ con trai đi đâu đó chưa về trong khi anh đang suy kiệt từng ngày vì suy thận giai đoạn cuối.

Những ngày này, ông Trương Khắc Chiên (SN 1968, thôn Minh Tiến, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đang dọn dẹp các đống đổ nát sau khi phá dỡ nhà cửa để trả mặt bằng cho người mua. Gần 1 tháng trước, ông Chiên quyết định bán đi một nửa căn nhà để kiếm tiền ghép thận cho con trai hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Căn nhà trước đây của ông Chiên có tổng diện tích 96 m2, chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m. Nay ông quyết định phá dỡ 4 m chiều rộng của căn nhà, kết hợp với 3 m chiều rộng sân vườn để bán đi mảnh đất có tổng diện tích 84 m2. Dù vậy, giá trị của đất cũng chỉ được gần 800 triệu đồng, không đủ để ông Chiên đăng ký ghép thận từ nguồn hiến.

G1.jpg
G5.jpg
Ông Chiên bán một nửa căn nhà để lấy tiền chạy chữa cho con trai.

Trong căn nhà “chắp vá” không có nổi một món đồ giá trị, ông Chiên rơm rớm nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình: “Tôi và vợ lấy nhau năm 1989, cuối năm 1990, vợ tôi sinh con trai đầu lòng. Sau khi sinh 6 tháng, vợ tôi phát bệnh tâm thần. Đến năm 1998, vợ tôi sinh con gái thứ hai. Từ đó đến nay, một mình tôi làm thợ xây để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Dù vất vả nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để các con có được ăn học đầy đủ”.

Năm 2014, khi đang làm việc, ông Chiên bất ngờ gặp phải tai nạn sập giàn giáo. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng những di chứng tổn thương ở tay, chân, tràn dịch phổi... cũng khiến sức khoẻ của ông ngày càng giảm sút. Từ đó, nguồn thu nhập chính của gia đình cũng trở nên bấp bênh hơn.

Đầu năm 2024, sau hơn 7 năm làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trương Khắc Hùng – con trai ông Chiên về quê đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, thời điểm này, anh Hùng bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi, nôn ói. Sau khi thăm khám, kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh Hùng nhận tin mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, chỉ định chạy thận nhân tạo với tần suất 3 lần/tuần.

Suốt 6 tháng qua, anh Hùng điều trị chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Do có nền tảng bệnh suy tim nên sức khoẻ của anh ngày càng giảm sút, việc ghép thận được bác sĩ yêu cầu thực hiện càng sớm càng tốt. Áp lực về thời gian, kinh phí điều trị cho con khiến ông Trương Khắc Chiên như “ngồi trên đống lửa”.

mkiaa.jpg
Anh Trương Khắc Hùng điều trị chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), sức khoẻ dần suy yếu.

“Dù rất muốn ghép thận cho con nhưng vợ thì mắc bệnh tâm thần, tôi có tiền sử bệnh xơ gan, tràn dịch màng phổi và xét nghiệm không phù hợp. Con gái vừa sinh con nhỏ, sức khoẻ yếu, hoàn cảnh khó khăn nên cũng không thể hỗ trợ. Gia đình đã đăng ký ghép thận từ nguồn hiến, tuy nhiên, kinh phí điều trị lên tới gần 1,5 tỷ đồng. Với người làm nông như tôi, số tiền đó thực sự ngoài sức tưởng tượng” – ông Chiên nói.

Bà Trương Thị Hoa (SN 1970) – vợ ông Chiên dù bị tâm thần nhưng thỉnh thoảng vẫn ý thức được con trai đang ốm nặng. Khi nhắc đến người con đang điều trị tại Hà Nội, bà Hoa nghẹn ngào rồi bật khóc thành tiếng: “Con tôi đâu rồi, mong con nhanh khỏi bệnh để sớm được về nhà".

G2.jpg
Vợ mắc bệnh tâm thần, ông Chiên là người trụ cột chính trong gia đình.

Thương xót cho hoàn cảnh của ông Trương Khắc Chiên, ông Trương Huy Hồng (thôn Minh Tiến, xã Thạch Hạ) cùng bà con làng xóm thường xuyên qua hỗ trợ công việc gia đình. Ông Hồng chia sẻ: “Ông Chiên là người hàng xóm thật thà, sống gần gũi nhưng hoàn cảnh lại hết sức éo le. Nhiều ngày gần đây, vừa lo con bệnh tình trở nặng, vợ đau ốm nằm tại nhà, vừa lo bán nhà để trang trải kinh phí, sức khoẻ ông Chiên cũng có phần giảm sút. Bà con làng xóm xung quanh người góp công, người góp của nhưng cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, giờ chỉ mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để giúp cháu Hùng qua cơn hoạn nạn”.

6 tháng qua, kinh phí điều trị cho anh Trương Khắc Hùng đã lên tới gần 150 triệu đồng, đây là số tiền vay mượn của gia đình và sự hỗ trợ từ bà con lối xóm.

Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ - ông Nguyễn Sông Hàn cho biết: "Gia đình ông Trương Khắc Chiên trước đây là hộ nghèo của xã Thạch Hạ, vừa mới nỗ lực thoát nghèo được thời gian ngắn, gia đình lại gặp phải biến cố lớn khi con trai mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức, đoàn thể kêu gọi, hỗ trợ gia đình, tuy nhiên, số tiền kêu gọi được cũng không đáng kể so với chi phí điều trị. Chính quyền xã mong muốn được kết nối với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, đồng hành cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Ông Trương Khắc Chiên mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:

Ông Trương Khắc Chiên: thôn Minh Tiến, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Số điện thoại: 094.328.6800.

Số tài khoản: 1038692657 (Trương Khắc Chiên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank)

Hoặc qua Báo Hà Tĩnh: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566 - Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: MS2410 "ông Trương Khắc Chiên".

00.jpg

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm