MS2411: Mẹ bỏ đi, bố vừa mất, tương lai 2 đứa trẻ mờ mịt

(Baohatinh.vn) - Mẹ bỏ đi biệt tích đã 9 năm, bố cũng vừa qua đời, hoàn cảnh của 2 cháu bé trú ở thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) rất đáng thương.

IMG_9585.JPG
Các cháu còn quá nhỏ dại để tự lo cho bản thân mình.

Ngôi nhà nhỏ 4, rộng khoảng hơn 10m2, nép mình trên tuyến QL8A, đoạn thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm là nơi “chui ra chui vào” của 2 cháu nhỏ Phạm Khánh Băng (SN 2014) và Phạm Quốc Huy (2015).

Bố các cháu là anh Phạm Thanh Sơn (SN 1971) vừa mới qua đời được gần 2 tháng, để lại 2 đứa trẻ, một lên 9, một lên 10 tuổi bơ vơ, lạc lõng.

Năm 2013, trong một lần tình cờ, anh Phạm Thanh Sơn gặp rồi nên duyên vợ chồng (không hôn thú) với chị Đoàn Thị Lài (SN 1987, quê xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc). Năm 2014, hạnh phúc như vỡ oà khi đôi vợ chồng sinh bé gái kháu khỉnh Phạm Khánh Băng. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, không có nghề nghiệp ổn định, sau khi bé trai Phạm Quốc Huy được 2 tháng tuổi (2015), chị Lài bỏ nhà đi biệt tích, bỏ lại 3 bố con trống trải nương tựa vào nhau.

IMG_9566.JPG
Nơi trú ngụ của 2 cháu bé mồ côi bố.

Khát sữa và nhớ hơi mẹ, 2 đứa trẻ nhiều đêm không ngủ, cứ khóc ngằn ngặt. Thương 2 con còn nhỏ, không ít lần anh Sơn về quê ngoại để dò tìm manh mối người vợ nhưng đều trở về trong vô vọng, bởi chẳng ai biết chị Lài ở đâu. Nhà ngoại cũng nghèo, bà ngoại đi làm thuê nên không giúp được gì.

Theo lời kể của những người hàng xóm, anh Sơn không có nghề nghiệp ổn định, sức khỏe lại yếu nên chỉ biết bán một số mặt hàng lặt vặt qua kênh online nhưng chẳng ăn thua. Cách đây 3 tháng, anh Phạm Thanh Sơn ôm bụng đau quằn quại nên vào khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Sau đó, anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Biết không thể qua khỏi vì bị bệnh nan y và không có tiền nên anh Sơn xin về điều trị ở nhà. Đến ngày 12/6 thì anh Sơn qua đời.

“Gia đình anh Sơn hiện còn nợ tôi số tiền 7 triệu đồng chi phí cho đám tang và đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong gia đình các cháu còn có bà nội (mẹ anh Sơn) cũng ốm nặng nên từ hôm anh Sơn mất, người cô đón bà về chăm sóc. Ban ngày, người cô chăm bà, tối đến ngủ cùng cho 2 cháu đỡ sợ. Hoàn cảnh các cháu thực sự đáng thương” – chị Nguyễn Thị Huế (SN 1974, hàng xóm của anh Sơn) ngậm ngùi cho biết.

IMG_9591.JPG
Ban ngày, 2 chị em tự nấu nướng, chăm sóc bản thân.

Chị Phạm Thị Long - cô ruột của các cháu (trú cùng thôn) chia sẻ: "Mẹ các cháu đi biệt tăm, không ai biết ở đâu; bà nội lại đang ốm nặng. Tôi là cô ruột của các cháu nhưng lại quá nghèo, chẳng có nhà, hiện đang ở nhờ nhà con trai, “chạy ăn từng bữa”. Dù thương các cháu nhưng tôi cũng không giúp được gì. Điều tôi lo nhất là lỡ mẹ tôi có xảy ra chuyện, khoản lương hưu công nhân ít ỏi của bà cũng không còn thì không biết lấy gì cho các cháu ăn, đừng nói đến việc học hành".

Trò chuyện với chúng tôi, hai gương mặt ngây thơ chưa thể hình dung ra những vất vả, truân chuyên mà các em phải đối mặt ở chặng đường phía trước. Điều mong muốn duy nhất của 2 cháu chỉ là muốn tiếp tục được đi học và được một lần gặp lại mẹ của mình.

Cô Phạm Thị Thu Hài – giáo viên chủ nhiệm của cháu Phạm Khánh Băng (lớp 4A - Trường Tiểu học Quang Diệm) cho biết: "Khánh Băng và Quốc Huy (học sinh lớp 3A) đều rất ngoan ngoãn và có ý thức học tập, học lực khá. Biết hoàn cảnh của 2 em, cô và các bạn đều rất thương. Mong rằng, có nhiều tấm lòng sẽ sẻ chia, hỗ trợ để các em tiếp tục được học hành".

IMG_9613.JPG
Thương 2 cháu còn thơ dại nhưng cô ruột Phạm Thị Long bất lực vì quá nghèo.

Chủ tịch UBND xã Quang Diệm Lê Trường Sơn cho hay: "Hoàn cảnh gia đình này rất đáng thương. Chúng tôi rất chia sẻ nhưng không thể xếp hộ gia đình vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có các chính sách hỗ trợ vì bà nội các cháu là công nhân về hưu, có tiền hưu trí dù khoản tiền này rất ít. Xã đang phối hợp với ngành chuyên môn huyện Hương Sơn hoàn tất các thủ tục để gia đình được cấp đất. Từ đó làm cơ sở để kêu gọi các tổ chức, đoàn thể làm nhà tình thương, nhà đại đoàn kết giúp các cháu…".

VIDEO: Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em Phạm Khánh Băng, Phạm Quốc Huy.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Phạm Thị Long: SN 1966 thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; số điện thoại 0359455974.

Hoặc Báo Hà Tĩnh: số 223, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: Ủng hộ hoàn cảnh MS2411 "Hai chị em Phạm Khánh Băng, Phạm Quốc Huy".

1723101292834.png

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tặng quà tri ân người có công nhân ngày 27/7

Tặng quà tri ân người có công nhân ngày 27/7

Lãnh đạo huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.