MS 2404: Mẹ đột ngột qua đời, 3 đứa trẻ chịu cảnh mồ côi

(Baohatinh.vn) - Chị Cao Thị Thủy (SN 1988, xã Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh) không may bị tai nạn qua đời trong lúc mưu sinh để lại 3 con nhỏ thơ dại, tương lai mờ mịt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đến đám tang chị Thủy, ai cũng quặn lòng vì hình ảnh 3 đứa trẻ xiêu vẹo bên linh cữu mẹ.

Đến đám tang chị Thủy, ai cũng quặn lòng vì hình ảnh 3 đứa trẻ xiêu vẹo bên linh cữu mẹ.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi chị Cao Thị Thủy (thôn 9, xã Hương Đô, Hương Khê) đột ngột ra đi, căn nhà gỗ xiêu vẹo của mẹ con chị lạnh lẽo đến cô quạnh. Bên cạnh bàn thờ dựng vội, 3 đứa con của chị nép mình, đôi mắt thẫn thờ sau những ngày khóc mẹ. Từ đây, 3 cháu nhỏ Phùng Hoàng Thái (SN 2010), Phùng Uyển Nhi (SN 2012), Phùng Gia Bảo (SN 2014) lâm cảnh bơ vơ khi người mẹ đột ngột qua đời.

1.jpg
Di ảnh chị Cao Thị Thủy.

Bà Lưu Thị Tịnh (mẹ chị Thủy) chưa hết bàng hoàng, đau đớn khi "người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh". Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà kể lại: "Năm 2010, con gái tôi lập gia đình, theo chồng về xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sinh sống. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm, vợ chồng lại quay về quê ngoại ở xã Hương Đô (huyện Hương Khê) để mưu sinh. Vợ chồng sinh ra được 3 người con thì chồng bỏ đi. Ngày đó, đứa út Gia Bảo chỉ vài tháng tuổi. Cũng kể từ đó, một mình con gái tôi phải bươn chải nuôi con mà không có sự đỡ đần từ chồng".

2.jpg
3 cháu nhỏ thẫn thờ trước biến cố đột ngột.

Bản thân chị Thủy không có nghề nghiệp ổn định, chỉ đi làm công hằng ngày cho các gia đình khác trong vùng, ai thuê gì thì làm nấy, kể cả việc nặng nhọc như: phụ hồ, đi rừng, làm rẫy… Ngoài ra, được bố mẹ chồng cho một khoảnh đất rừng ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), chị vay mượn, bỏ vốn trồng cây keo tràm để kiếm thêm thu nhập, nỗ lực lo cho con cái được ăn học. Những tưởng mẹ con đùm bọc nuôi nhau vượt qua ngày tháng khốn khó, thế nhưng bi kịch ập đến, đẩy chị và 3 đứa con thơ đến tận cùng của đau khổ.

Đó là vào ngày 3/4 định mệnh, chị Thủy vào rừng keo của gia đình để chăm sóc, chuẩn bị cho công tác tái sản xuất thì bị mất liên lạc. Chiều cùng ngày, gia đình báo cáo với chính quyền và phối hợp tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương và người thân phát hiện thi thể chị Thủy trong khu vực rừng keo, thuộc địa bàn xã Kim Hóa.

1.jpg
Các cháu hiện nay sống dựa vào ông bà ngoại đã ngoài 70.

Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị Thủy, cả thôn 9 và người dân địa phương trong và ngoài xã Hương Đô đã đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Anh Cao Văn Hậu (một người thân trong gia đình) chia sẻ: "Gia đình, người thân các cháu chưa có thời gian bàn bạc cụ thể, trước mắt, các cháu vẫn cùng nhau ở lại căn nhà cũ, ông, bà ngoại sẽ hỗ trợ, chăm sóc để các cháu hương khói cho mẹ. Nhưng ông bà ngoại năm nay cũng đã bước sang tuổi 73, sức khỏe yếu nên tương lai lâu dài của các cháu không biết đi về đâu".

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy xã Hương Đô cho biết: Khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể đã đến nhà thăm hỏi, động viên các cháu và gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau. Đồng thời kết nối, kêu gọi hỗ trợ giúp gia đình và các cháu nhỏ tạm ổn định cuộc sống, tuy nhiên, sự hỗ trợ chỉ mới được một phần rất nhỏ. Để 3 cháu có tương lai ổn định, trước mắt là được tiếp tục học hành, rất cần sự quan tâm của cả xã hội và các mạnh thường quân.

Cuộc sống khó khăn của các cháu khi mẹ qua đời.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Các cháu Phùng Thái, Phùng Uyển Nhi, Phùng Gia Bảo: Địa chỉ: thôn 9, xã Hương Đô, huyện Hương Khê.

Hoặc qua Báo Hà Tĩnh: Địa chỉ: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: MS2404


"Các cháu Phùng Hoàng Thái, Phùng Uyển Nhi, Phùng Gia Bảo"

1712540662533.png

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast