Ngày 22/3, một tai nạn giao thông bất ngờ trên địa bàn xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) đã cướp đi sinh mạng của anh Biện Văn Nam (sinh năm 1982, TDP Văn Bình, phường Hà Huy Tập). Sự ra đi đột ngột ấy để lại phía sau một gia đình chông chênh với ba người con, hai cha mẹ già yếu và một đứa cháu nhỏ mới 3 tuổi.
Biến cố xảy đến quá nhanh, khiến mọi thứ gần như sụp xuống. Sau đám tang của bố, em Biện Văn Bảo – học sinh lớp 12G, Trường THPT Lê Quý Đôn, trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Nhờ sự gom góp của bà con lối xóm, việc hậu sự của bố đã tạm yên ổn.
Bảo nghẹn ngào kể: “Lúc ông nội và bác gọi điện báo bố bị tai nạn, em cứ nghĩ chỉ xây xát nhẹ, nhưng khi vào viện thì bố đã mất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh… Em thật sự rất hoang mang, trống rỗng nhưng rồi cũng phải gắng gượng để lo hậu sự cho bố được vẹn toàn”, Bảo nghẹn ngào kể.
Ít ai biết rằng, phía sau nỗi mất mát ấy là một gia đình đã trải qua nhiều năm tháng chật vật. Hơn 10 năm qua, khi mẹ của Bảo bỏ đi biệt tích, một mình bố phải gồng gánh nuôi ba con, chăm cháu nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ già. Ai thuê gì làm nấy, từ bốc vác đến phụ hồ, người bố ấy chắt chiu từng đồng để cố đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình. Mọi thứ tưởng như vẫn gắng gượng được, cho đến khi tai nạn bất ngờ ập đến...
Bà Nguyễn Thị Long - mẹ của anh Nam chia sẻ: “Mấy ngày nay con cháu động viên, nhưng cứ nhìn di ảnh con là tôi lại không cầm lòng được. Bố các cháu đi rồi, trong nhà giờ không biết trông vào ai…”
Gia đình vốn đã khó khăn, nay càng thêm bế tắc. Chị gái đầu của Bảo sức khỏe tâm thần không ổn định, sau khi sinh con năm 2023 đã rời đi, đến khi bố mất mới trở về. Chị gái thứ hai đi làm thuê ở miền Nam, thu nhập bấp bênh. Ở quê, ông bà nội đã ngoài 70 tuổi vẫn gắng gượng chăm cháu chắt và làm vài sào ruộng.
“Thương Bảo lắm! Người ta đi học về còn có cha mẹ, còn cháu tôi tự nấu ăn, tự lo mọi thứ. Thiếu mẹ đã đành, giờ bố cũng mất, chị em thì không nhờ cậy được gì”, ông Biện Lợi – ông nội của Bảo xót xa bày tỏ.
Dẫu hoàn cảnh ngặt nghèo, Bảo vẫn cố gắng đến lớp đều đặn để hoàn thành năm học cuối cấp. Em ấp ủ ước mơ thi vào quân đội – con đường vừa để tiếp tục học tập, vừa giảm bớt gánh nặng chi phí. Đó cũng là mong muốn của người cha khi còn sống. Thế nhưng, phía trước em là hàng loạt lo toan: ông bà già yếu, chị gái bệnh tật, đứa cháu nhỏ dại...
Cô Nguyễn Thị Nga – giáo viên chủ nhiệm lớp 12G cho biết: “Bảo là học sinh hiếu học, năng nổ, tính tình hiền lành, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Trước khi bố mất, em đã chia sẻ ước mơ thi vào trường quân đội. Sau biến cố, em càng quyết tâm hơn nhưng hoàn cảnh thực sự rất khó khăn.”
Trước hoàn cảnh của gia đình, vừa qua chính quyền địa phương, bà con hàng xóm và nhà trường đã kịp thời chung tay hỗ trợ, chia sẻ một phần kinh phí lo mai táng cho anh Nam. Tuy nhiên, sự hỗ trợ ấy chỉ giải quyết được tình thế trước mắt, trong khi những khó khăn lâu dài vẫn hiển hiện. Hiện nay, gánh nặng chi phí sinh hoạt, việc học của Bảo và việc chăm sóc đứa cháu nhỏ gần 3 tuổi chủ yếu trông cậy vào ông bà đã cao tuổi, sức khỏe yếu.
Ông Nguyễn Xuân Nông - Tổ trưởng TDP Văn Bình, phường Hà Huy Tập cho biết: "Gia đình cháu Bảo vốn khốn khó nay lại càng éo le. Bà con ai cũng thương nhưng chặng đường phía trước của Bảo còn rất dài. Nếu không có sự hỗ trợ, cháu khó theo đuổi được ước mơ.”
Trong căn nhà nhỏ, vương mùi khói nhang, bữa cơm cuối ngày trở nên lặng lẽ. Hơi ấm quen thuộc dường như chỉ còn lại trong những ký ức chưa kịp nguôi ngoai. Mất mát đè nặng, bao lo toan phía trước đã hiện ra. Lúc này, gia đình em Biện Văn Bảo rất cần sự chở che, đùm bọc từ cộng đồng để có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:
Em Biện Văn Bảo, TDP Văn Bình, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh;
Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh
Số điện thoại: 011.480.396
Email: chuyendeht@gmail.com.
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Ủng hộ em Biện Văn Bảo, TDP Văn Bình, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh).