Đêm trung thu, “chị Hằng”, “chú Cuội” luôn là niềm mong đợi của trẻ nhỏ. Họ là những người dùng “phép thần” hóa thân vào cổ tích, để ngày hội của tuổi thơ thêm lấp lánh sắc màu.
Đèn Trung thu là một phần không thể thiếu trong dịp lễ dành cho thiếu nhi ở Việt Nam. Qua thời gian, đèn Trung thu có nhiều thay đổi, từ thủ công truyền thống sang hiện đại, hòa quyện nét xưa và nay.
Giữa lấp lánh đèn điện, tiếng nhạc công nghệ hòa cùng nhịp sống hối hả, những món đồ chơi Trung thu dân gian vẫn lặng lẽ giữ lại nét đẹp truyền thống trên phố thị Hà Tĩnh.
Vinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động đón trung thu với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ và mang những phần sữa, bánh đến với trẻ em sau những ngày bão lũ.
Tại chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, các em thiếu nhi tại Hội người mù Hà Tĩnh được vui chơi, phá cỗ cùng chị Hằng, chú Cuội và nhận những phần quà từ nhà tài trợ.
Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để gây quỹ, trao tặng gần 5.000 suất quà cho thiếu nhi với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng.
Chương trình “Đêm hội Trăng Rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức với mong muốn góp thêm niềm vui cũng như động viên, khích lệ thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh vươn lên chăm ngoan, học giỏi.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!