Văn hóa - Giải trí

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

"Tể tướng Lưu gù" Lý Bảo Điền nổi tiếng là ngôi sao "quái dị" trong làng giải trí Hoa ngữ bởi sự khó tính, cầu toàn và nguyên tắc nói không với đóng quảng cáo.

------------------------------

Lý Bảo Điền là một cây "đại thụ" trong làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên "Tể tướng Lưu gù" không chỉ được yêu mến, kính trọng nhờ tài năng mà còn bởi thái độ làm việc nghiêm túc và lối sống giản dị, không màng danh lợi.

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Diễn viên Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc trong một gia đình viên chức bình thường. Từ nhỏ, ông đã rất yêu thích kịch nghệ nên thường xuyên đi xem biểu diễn mặc cho bố mẹ cấm cản. Quá tức giận vì Lý Bảo Điền không nghe lời, bố ông đã nói: "Không cần con nữa".

Với cá tính bướng bỉnh, cứng đầu, Lý Bảo Điền không những không xin lỗi bố mà còn quyết định bỏ nhà đi. Sau đó, ông theo học diễn hài tại một đoàn nghệ thuật ở Từ Châu. Sau 6 năm học tập chăm chỉ, ông được đoàn văn công Từ Châu thu nhận. Quá trình làm việc ở đây giúp ông tích lũy được không ít kinh nghiệm diễn xuất bổ ích.

Bên cạnh diễn kịch, Lý Bảo Điền còn rất hứng thú với công việc đạo diễn. Vào năm 1978, ông đã tham gia khóa đào tạo đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung Ương Trung Quốc.

Sau nhiều năm "tung hoành" trên sân khấu kịch, Lý Bảo Điền quyết định thử sức trên màn ảnh với tác phẩm "Sấm giang hồ" vào năm 1983. Không sở hữu ngoại hình nổi bật lại ở ngưỡng tuổi 40, tưởng chừng nam diễn viên họ Lý khó có thể bứt phá trở thành ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng, ông đã chứng minh tài năng có thể làm tất cả.

Với lối diễn tự nhiên, chân thực nhưng vô cùng sâu sắc, Lý Bảo Điền giành nhiều thiện cảm khán giả. Dù xuất phát điểm là diễn viên hài nhưng ông vẫn hoàn thành tốt nhiều dạng vai khác nhau, từ vai chính diện đến phản diện, từ vai hài đến vai bi. Tài năng của ông được khẳng định với các giải thưởng diễn xuất tại nhiều Lễ trao giải phim ảnh danh giá như giải Kim Kê, Kim Ưng, Bách Hoa, Phi Thiên...

Tên tuổi của Lý Bảo Điền gắn liền với hai bộ phim đình đám là "Tể tướng Lưu gù" và "Thần y Hỷ Lai Lạc". Trong "Tể tướng Lưu gù", Lý Bảo Điền đã rất thành công khi khắc họa hình ảnh Lưu Dung - một người mang tấm lưng gù nhưng lại có trí tuệ sáng suốt và tấm lòng thanh bạch, yêu nước, thương dân. Đến "Thần y Hỷ Lai Lạc", ông ghi điểm với vai diễn một vị thần y tài giỏi, nhân hậu. Điểm chung thú vị của hai vai diễn này là nhân vật tuy không khiếp sợ cường quyền nhưng lại rất sợ vợ.

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Đóng phim hơn 30 năm nhưng số lượng tác phẩm của Lý Bảo Điền không nhiều. Nguyên nhân là do ông có yêu cầu rất cao trong công việc. Nếu kịch bản và vai diễn không phù hợp, dù có trả cả "núi tiền", Lý Bảo Điền cũng không nhận lời. Một khi nhận phim, Lý Bảo Điền sẽ dồn toàn tâm toàn ý vào vai tác phẩm, tích cực tham gia vào mọi khâu từ chỉnh sửa kịch bản đến diễn xuất.

Lý Bảo Điền là người làm việc rất nguyên tắc. Có lần, ông đã kiện đoàn phim "Khâm sai đại thần" ra tòa vì vi phạm hợp đồng. Ban đầu, Lý Bảo Điền ký hợp đồng sẽ quay 30 tập phim. Tuy nhiên sau đó, đoàn phim tự ý tăng thời lượng thêm 4 tập. Dù nhà sản xuất ra sức thuyết phục nhưng nam diễn viên họ Lý nhất quyết không đồng ý quay thêm, thậm chí còn đưa vụ việc ra pháp luật.

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Vì sự việc này, Lý Bảo Điền bị hơn 10 công ty điện ảnh cấm vận và còn mang tiếng "mắc bệnh ngôi sao". Tuy nhiên, ngôi sao "Tể tướng Lưu gù" vẫn luôn trung thành với tôn chỉ làm việc của mình. Ông cho biết: "Đắc tội với người khác cũng đáng. Tôi đã hơn 60 tuổi rồi, còn sợ ai nữa?

Mọi người có gọi tôi thế nào, tôi đều không bận tâm. Cuối cùng thì vẫn phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Tác phẩm không hay, dù có nói bạn tốt, bạn giỏi đến đâu cũng vô dụng. Tác phẩm mà không hay, các bạn có thể mắng tôi. Thế nhưng cuối cùng, mọi người đều nhận xét phim của tôi không tồi và những lời mắng mỏ chuyển thành lời khen. Mọi cũng nhận ra tôi là người có lý".

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Không chỉ khó tính, Lý Bảo Điền còn được đánh giá là ngôi sao có tính cách “quái dị”, hiếm có khó tìm trong làng giải trí. Ông có lối sống giản dị, không màng danh lợi, phú quý.

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Với danh tiếng của mình, Lý Bảo Điền từng được không biết bao nhiêu nhãn hàng mời đóng quảng cáo, làm người đại diện với mức thù lao cao ngất ngưởng. Thế nhưng, nam diễn viên họ Lý kiên quyết từ chối. "Tôi là diễn viên phim, không phải diễn viên quảng cáo", Lý Bảo Điền cho hay.

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Nghiêm túc với nghề, không nhận phim ồ ạt và không đóng quảng cáo nên Lý Bảo Điền không giàu có như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Ông bằng lòng với cuộc sống giản dị, không nhà lầu, không xe hơi và không scandal. Nam diễn viên họ Lý có hôn nhân hạnh phúc, yên ấm với bà xã Hồ Anh. Hai vợ chồng Lý Bảo Điền kết hôn được hơn 50 năm, có một con trai tên Lý Úc, và một con gái tên Hồ Thủy (theo họ mẹ).

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Lý Úc muốn theo nghiệp diễn giống bố nên đã thi tuyển vào Học viện Hý kịch Trung Ương. Thế nhưng, anh thi trượt tới 3 lần. Dù quen biết nhiều người có chức vụ trong Học viện nhưng Lý Bảo Điền không can thiệp vào chuyện thi cử của con trai. Ông muốn Lý Úc tự mình rèn giũa và thi đỗ bằng chính năng lực bản thân. Lý Bảo Điền từng nói: "Tôi tuyệt đối không dùng quan hệ để chạy chọt". Mãi đến năm 2000, Lý Úc mới thi đỗ.

Lý Úc từng cộng tác với bố trong một số tác phẩm, đáng chú ý là vai Lưu An trong Tể tướng Lưu gù. Tuy nhiên, anh không những không được cha ưu ái mà còn thường xuyên bị la mắng trên phim trường. Lý Úc từng chia sẻ rằng hơn 100 ngày đóng phim cùng cha không khác gì hơn 100 ngày ở địa ngục.

Trong ngày thành hôn của con trai, Lý Bảo Điền cũng không thể tham gia bởi ông đang bận hoàn thành một dự án phim lớn. Nếu Lý Bảo Điền vắng mặt một hôm sẽ gây thiệt hại cả triệu nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) cho đoàn phim. Vì không muốn ảnh hưởng tới nhiều người nên Lý Bảo Điền quyết định sẽ không tới dự hôn lễ của Lý Úc. Đây cũng chính là điều khiến ông luôn cảm thấy có lỗi với con trai.

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Thời niên thiếu khi chưa hiểu chuyện, Lý Bảo Điền đã bỏ nhà ra đi chỉ vì lời nói lúc tức giận của bố. Sau đó, trong suốt bốn năm liền, ông không hề liên lạc với gia đình, khiến bố mẹ ông rất đau khổ vì nghĩ rằng con trai đã chết đói ở đâu đó.

Nhớ lại chuyện cũ, Lý Bảo Điền cho biết ông rất hối hận, day dứt vì sự cứng đầu và bồng bột thời còn nhỏ của mình. Sau này, khi lập gia đình và trở thành cha, ông mới thêm thấm câu nói "Tình cha cao như núi". Thế nhưng khi đó, ông đã không còn cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ cha con nữa rồi.

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Khi nhắc về cha, Lý Bảo Điền đã không kiềm được nước mắt: "Tôi không kịp hàn gắn lại mối quan hệ cha con. Đây là nỗi day dứt mà cả đời tôi không có cách nào để sửa chữa".

Diễn viên “Tể tướng Lưu gù” - Ngôi sao “quái dị” trong showbiz

Lý Bảo Điền hiện đã ngừng đóng phim, dành nhiều thời gian quây quần bên vợ và con cháu. Ông phụ giúp việc chăm sóc và dạy dỗ hai cô cháu gái để vợ chồng Lý Úc yên tâm làm việc. Các cháu gái cũng rất quý Lý Bảo Điền, lúc nào cũng quấn quýt bên ông nội không rời.

Dù là diễn viên tên tuổi nhưng Lý Bảo Điền không cho các cháu gái xem phim của mình. Ông vui vẻ cho biết: "Từ trước tới giờ, tôi không cho các cháu xem phim của mình vì sợ chúng đi nhầm đường".

Ngoài thời gian dành cho gia đình, Lý Bảo Điền còn có nhiều thú vui nho nhã viết thư pháp, vẽ tranh, đọc sách... Thỉnh thoảng, ông ra ngoài dạo chơi và thăm bạn bè.

Theo Vietnamnet

Đọc thêm

Podcast tùy bút: Về thăm quê Bác Làng Sen

Podcast tùy bút: Về thăm quê Bác Làng Sen

Về thăm quê Bác tháng 5, ta như được đi trong làn hương thơm dịu mát của hoa sen, loài hoa với phẩm cách thanh cao và luôn tỏa rạng, tỏa sáng, vừa thoảng hương thơm ngát, vừa bình dị gần gũi với đồng quê mộc mạc.
Podcast đến với bài thơ hay: Một chiều Đồng Lộc

Podcast đến với bài thơ hay: Một chiều Đồng Lộc

Đã có hàng trăm bài thơ ra đời tỏ lòng khâm phục và tiếc thương mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc cùng bao người con đã ngã xuống nơi đây, dẫu vậy, “Một chiều Đồng Lộc” vẫn để lại dấu ấn riêng về tứ thơ và tình cảm của tác giả.
Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Có những dòng sông không chỉ chảy qua đất đai mà còn chảy dọc theo miền ký ức. Có những bến nước không chỉ là nơi neo đậu của những chuyến đò ngang, mà còn là nơi neo đậu của hồn quê, của tình người, và những kỷ niệm lắng sâu.
Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Tôi sinh ra và lớn lên từ làng, nơi có lũy tre xanh rì rào khăng khít, nơi ôm ấp tôi từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất, nơi thật thà chất phác ruộng đồng vàng hươm, dòng kênh miệt mài tưới tắm đi qua bao vật đổi sao dời…
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Chiều quê yên ả, những cánh đồng mướt xanh như tấm thảm trải dài vô tận. Màu xanh ngút ngàn căng tràn sức sống của lúa đương thì con gái khiến người xem như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mạnh mẽ...
Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Võ Hồng Huy là người có nhiều đóng góp cho kho tàng văn hoá dân gian xứ Nghệ với danh xưng: “kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực,  phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...