Thắp sáng tinh thần từ bi và hướng thiện

(Baohatinh.vn) - Đại lễ Phật đản được tổ chức tại hơn 300 ngôi chùa lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh là dịp để cộng đồng nhìn nhận những giá trị sống tích cực, lan tỏa tinh thần từ bi, hướng thiện của Phật giáo.

Đại lễ Phật đản (hay còn gọi là Vesak) là một sự kiện trọng đại, thiêng liêng được tổ chức hằng năm của tăng, ni, phật tử trên toàn thế giới. Lễ chính của Phật đản được tổ chức vào ngày 15/4 âm lịch nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Năm 1999, đại lễ đã được Liên hợp quốc ban hành nghị quyết xác lập là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2569 - dương lịch 2025.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2569 - dương lịch 2025.

Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc với chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người. Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Đại lễ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 6 - 8/5/2025 với sự tham dự của 2.700 đại biểu, trong đó có 1.300 đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại Hà Tĩnh, Đại lễ Phật đản 2569 - dương lịch 2025 được tổ chức tại hơn 300 ngôi chùa lớn, nhỏ trên địa bàn với quy mô khác nhau. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các tăng, ni, phật tử trên toàn tỉnh đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động hướng đến đại lễ phù hợp với quy mô của từng nhà chùa như: dâng hương, cầu nguyện, ăn chay niệm phật, làm thiện nguyện, phóng sinh, đến chùa nghe thuyết giảng Phật pháp…

bqbht_br_nghi-thuc-tam-phat-tai-dai-le-phat-dan-o-chua-phong-phan.jpg
Nghi thức tắm Phật tại Đại lễ Phật đản ở chùa Phong Phạn.

Được chọn là điểm tổ chức cấp tỉnh cho Đại lễ Phật đản năm nay, chùa Phong Phạn (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) đã long trọng tổ chức đại lễ vào ngày 3/5 (tức ngày 6/4 âm lịch) trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và đầy thành kính. Trước đó, vào chiều cùng ngày, nghi lễ cung rước “Phật đản sinh” từ chùa Cảm Sơn (TP Hà Tĩnh) về chùa Phong Phạn đã được cử hành trọng thể, đánh dấu khởi đầu cho chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ đại lễ.

Đại đức Thích Viên Như - Trụ trì chùa Phong Phạn chia sẻ: “Đại lễ Phật đản năm nay được nhà chùa tổ chức nhiều hoạt động trang nghiêm, ý nghĩa như: dâng hương, dâng hoa, tụng kinh cầu an, nghi thức tắm phật và phóng sinh… thu hút sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu, tăng, ni cùng đông đảo phật tử gần xa. Bên cạnh đó, trước thềm đại lễ, nhà chùa cùng các phật tử cũng đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực, lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái và chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng”.

bqbht_br_nhung-tiet-muc-van-nghe-y-nghia-tai-dai-le-phat-dan-o-chua-phong-phan.jpg
Những tiết mục văn nghệ ý nghĩa tại Đại lễ Phật đản ở chùa Phong Phạn.

Đại lễ Phật đản còn là khoảnh khắc để con người tìm về nguồn sáng tâm linh, nơi bắt đầu của trí tuệ và từ bi. Cuộc đời và đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở thành tấm gương soi chiếu, nhắc nhở mỗi người sống chậm lại, lắng nghe chính mình giữa dòng đời vội vã. Trong không gian thanh tịnh của chốn thiền môn, mỗi người học cách buông bỏ phiền não, hóa giải sân si, để lòng nhẹ nhõm hơn và tâm hồn mở ra với điều thiện lành…

“Mỗi lần tham gia các nghi thức tại Đại lễ Phật đản, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và bình an hơn. Giữa không khí trang nghiêm của đại lễ, tôi luôn cầu mong yên vui, hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Tôi cũng tự nhủ phải cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, thực hành lời Phật dạy trong đời sống thường nhật và dạy bảo con cháu sống hiền lành, biết yêu thương và chia sẻ” - phật tử Nguyễn Thị Hương (thị trấn Xuân An) bày tỏ.

Tại chùa Phúc Linh (xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh), đại lễ được tổ chức vào ngày 4/5 (7/4 âm lịch) vừa qua với hơn 1.000 đại biểu, tăng, ni, phật tử tham gia. Đại lễ được tổ chức trang nghiêm nhằm tưởng nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời, góp phần lan tỏa các giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp của Phật giáo. Đây cũng là dịp để phật tử soi lại bản thân, nuôi dưỡng tâm thiện và sống có trách nhiệm, góp phần gắn kết cộng đồng trong tinh thần yêu thương và đoàn kết.

bqbht_br_dong-dao-tang-ni-phat-tu-hoc-sinh-tham-gia-dai-le-phat-dan-tai-chua-phuc-linh.jpg
Đông đảo tăng ni, Phật tử, học sinh tham gia Đại lễ Phật đản tại chùa Phúc Linh.

Vào dịp Đại lễ Phật đản, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cũng tạo điều kiện để các ban trị sự và các chùa tổ chức đại lễ theo đúng nghi thức Phật giáo, đồng thời, trực tiếp tham dự, chúc mừng đại lễ. Điều này góp phần khẳng định chính sách tự do tôn giáo, trong đó có Phật giáo của Đảng và Nhà nước; ghi nhận những đóng góp của tôn giáo trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và đời sống xã hội. Qua đó cũng động viên các tăng, ni, tín đồ phật tử tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

bqbht_br_496006541-671383822339679-6931208540680592767-n.jpg
Đông đảo tăng ni, phật tử cùng người dân tham gia Đại lễ Phật đản tại Chùa Quả (huyện Đức Thọ).

Thực hành chủ đề chính của đại lễ là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người. Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, trong mùa Phật Đản năm nay, mỗi tăng, ni, phật tử đều xác định và nêu cao tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng giáo hội vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng đó, lan tỏa những giá trị sống tích cực và tinh thần từ bi, hướng thiện của Phật giáo trong cộng đồng xã hội.

Đại đức Thích Chúc Giác

Trưởng ban Hoằng pháp - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

Trụ trì chùa Phúc Linh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Podcast: Chuyện những người phụ nữ Hà Tĩnh được gặp Bác Hồ

Podcast: Chuyện những người phụ nữ Hà Tĩnh được gặp Bác Hồ

Trong ngôi nhà đơn sơ, những bức ảnh kỷ niệm thiêng liêng được treo ngay ngắn như những kỷ vật quý báu. Dù thời gian có qua đi hơn 55 năm thì nhũng ký ức được gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong trái tim bà Tưởng Thị Diên - người Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương năm nào....
Podcast: Hà Tĩnh in dấu chân Người

Podcast: Hà Tĩnh in dấu chân Người

Gần bảy thập kỷ đã đi qua, giọng nói trìu mến, thân thương của Bác vẫn còn vang vọng, thấm vào mỗi con tim. Khắc ghi lời Bác kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp như sinh thời Người căn dặn và mong muốn...
Đại sứ Nhật Bản ITO Naoki dự sự kiện giao lưu văn hóa tại Hà Tĩnh

Đại sứ Nhật Bản ITO Naoki dự sự kiện giao lưu văn hóa tại Hà Tĩnh

Tối 15/5, tại TP Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật với chủ đề “Kết nối thế giới qua Truyện dân gian và Âm nhạc”. Tham dự có ngài ITO Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Đôi guốc của tam thể

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Đôi guốc của tam thể

Chú mèo tam thể soi mặt vào vại nước ở gốc cau, vuốt đi vuốt lại mấy sợi ria mép trắng như cước cho thật óng ả rồi thong thả bước ra sân tắm nắng. Gió hây hẩy, nắng nhè nhẹ vàng như mật, tam Thể khoan khoái nằm duỗi dài trên sân...
ABC News: Vì sao bánh mì Việt Nam khiến người Australia 'phát cuồng'?

ABC News: Vì sao bánh mì Việt Nam khiến người Australia 'phát cuồng'?

Trang tin tức ABC News vừa đăng tải bài viết với tiêu đề “Why are Australians obsessed with bánh mì, the Vietnamese roll with the complex history?” (Tạm dịch: Vì sao người Australia “mê” bánh mì Việt Nam, món ăn giản dị chứa đựng câu chuyện lịch sử đặc biệt), phản ánh sức hút ngày càng lớn của bánh mì Việt trên đất Australia.
Podcast truyện ngắn: Kỷ vật cuối cùng

Podcast truyện ngắn: Kỷ vật cuối cùng

Chiếc đồng hồ cũ kỹ nằm im lìm trong hộp gỗ, phủ đầy bụi thời gian. Đó là kỷ vật giản dị, chứa đựng cả một kho tàng ký ức về người bà đã khuất với biết bao câu chuyện, những hồi ức đẹp đẽ về một thời đã qua...
Ly sữa chua... “chát”!?

Ly sữa chua... “chát”!?

Vị thanh mát của ly sữa chua đánh đá post lên mạng hôm ấy giờ chỉ còn trong mường tượng, nhưng dư vị chua ít, chát nhiều còn đọng lại và phảng phất gần xa ở Hà Tĩnh.
Podcast tản văn: Vàng nắng vàng đồng

Podcast tản văn: Vàng nắng vàng đồng

Sinh ra và lớn lên ở quê, những cảnh vật, con người nơi đây đã quá quen thuộc với tôi. Tôi yêu dòng sông như dải lụa xanh uốn lượn ôm trọn xóm thôn; yêu những hàng bằng lăng tím lịm chạy dọc theo con đường làng; yêu cả những tường rào được phủ sắc hoa tigon đỏ tươi như màu máu con tim trong bài thơ tình lãng mạn của ai đó...
Podcast truyện ngắn: Bí mật dưới chân đèn

Podcast truyện ngắn: Bí mật dưới chân đèn

Tuổi trẻ của mẹ tôi là một phần ký ức đẹp đẽ của hai người lính. Tôi lại là con gái của mẹ. Đó là một nỗi niềm sâu kín. Kỷ vật này, tôi sẽ thay mẹ mình giữ mãi...
Podcast tùy bút: Về thăm quê Bác Làng Sen

Podcast tùy bút: Về thăm quê Bác Làng Sen

Về thăm quê Bác tháng 5, ta như được đi trong làn hương thơm dịu mát của hoa sen, loài hoa với phẩm cách thanh cao và luôn tỏa rạng, tỏa sáng, vừa thoảng hương thơm ngát, vừa bình dị gần gũi với đồng quê mộc mạc.
Podcast đến với bài thơ hay: Một chiều Đồng Lộc

Podcast đến với bài thơ hay: Một chiều Đồng Lộc

Đã có hàng trăm bài thơ ra đời tỏ lòng khâm phục và tiếc thương mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc cùng bao người con đã ngã xuống nơi đây, dẫu vậy, “Một chiều Đồng Lộc” vẫn để lại dấu ấn riêng về tứ thơ và tình cảm của tác giả.
Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Có những dòng sông không chỉ chảy qua đất đai mà còn chảy dọc theo miền ký ức. Có những bến nước không chỉ là nơi neo đậu của những chuyến đò ngang, mà còn là nơi neo đậu của hồn quê, của tình người, và những kỷ niệm lắng sâu.
Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Tôi sinh ra và lớn lên từ làng, nơi có lũy tre xanh rì rào khăng khít, nơi ôm ấp tôi từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất, nơi thật thà chất phác ruộng đồng vàng hươm, dòng kênh miệt mài tưới tắm đi qua bao vật đổi sao dời…
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Chiều quê yên ả, những cánh đồng mướt xanh như tấm thảm trải dài vô tận. Màu xanh ngút ngàn căng tràn sức sống của lúa đương thì con gái khiến người xem như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mạnh mẽ...
Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.