(Baohatinh.vn) - Tối 15/11, tại Sơn La, người đẹp Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2005, quê phường Trần Phú, Hà Tĩnh) đã được xướng tên cho danh hiệu Á hậu Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 và giành Giải Nhất phần thi Tài năng.
Nguyễn Thị Như Quỳnh (ngoài cùng bên phải) xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4. (Ảnh: NVCC)
Như Quỳnh hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tại cuộc thi, Như Quỳnh gây ấn tượng với gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin, năng động. Ở phần thi tài năng, cô trình bày ca khúc “Cô gái vót chông” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lô Mô Y Choi.
Khi được xướng tên Á hậu, Như Quỳnh chia sẻ niềm vui và cho biết sẽ tiếp tục việc học, đồng thời nỗ lực hoàn thành sứ mệnh mới là đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc đến bạn bè quốc tế.
Top 5 Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025. (Ảnh: NVCC)
Tại đêm chung kết, vương miện Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 được trao cho thí sinh Trần Minh Phương, người cũng giành giải phụ “Người đẹp có gương mặt đẹp nhất”.
Các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về Trần Thị Thúy Tiên (Á hậu 1, TP Huế), Kha Thị Thơ (Á hậu 2, Nghệ An), Dương Thị Thanh Trúc (Á hậu 3, Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (Á hậu 4, Hà Tĩnh).
Đêm chung kết diễn ra tối 15/11 tại khu du lịch Mộc Châu Island (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) với chủ đề “Lan tỏa bản sắc – Kết nối toàn cầu”. Ba phần thi gồm trình diễn áo dài, bikini và trang phục dạ hội sắc màu dân tộc. Sau các phần thi, ban tổ chức chọn ra Top 10 trước khi tiếp tục rút gọn còn Top 5 để bước vào phần thi ứng xử.
Như Quỳnh tỏa sáng trong các phần thi tại chung kết Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025. (Ảnh: NVCC)
Trước đó, Như Quỳnh từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu và tham gia khối xếp hình trong Đại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tết cổ truyền đang được giới trẻ Hà Tĩnh đón nhận theo cách rất riêng như đầu tư trang phục, máy ảnh để lưu giữ sắc xuân. Qua lăng kính của người trẻ, Tết vẫn đậm chất truyền thống nhưng khoác thêm hơi thở hiện đại, tươi mới.
Với ký ức nhiều người, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà Tết nằm trong mùi hương nhu, bồ kết mẹ nấu chiều cuối năm, nằm trong vị ngọt của nồi mật mía cha vừa kéo che...
Việc uống rượu bia lẽ ra là một việc mang tính tự nguyện. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, nó bị biến dạng với nhiều biểu hiện lệch lạc mà ép rượu, ép bia là điển hình.
Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng" do phường Sông Trí (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thềm tết Nguyên đán.
Tháng Chạp là một khoảng lặng để mỗi người tự soi rọi lại hành trình một năm qua, rồi chợt nhận ra rằng: Những cái Tết ấm áp chúng ta đang có chưa bao giờ tự nhiên mà đến.
Bước vào mùa du lịch văn hóa tâm linh sôi động nhất năm, các cơ sở kinh doanh tại các điểm đến ở Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ du khách thập phương.
Mỗi độ xuân về, các vườn đào ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) lại thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về tham quan, chụp ảnh, chọn mua đào về chơi Tết, tạo nên không khí xuân rộn ràng nơi làng quê.
Cuối Chạp, trong những chộn rộn sửa soạn tiễn năm cũ, đón năm mới, có một niềm vui thật giản dị mà ai cũng từng mong chờ đó là được theo bà, theo mẹ đi chợ Tết...
Hội thi Hoa đào đẹp do xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) tổ chức diễn ra trong ngày 7/2. Các gốc, cành đào dự thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên tiêu chí về dáng thế, lộc – lá – nụ và sức sống của cây.
Từ háo hức trẻ thơ đến những băn khoăn khi trưởng thành, câu hỏi “còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết?” gợi lại một hành trình cảm xúc, nơi Tết vẫn luôn là chốn sum vầy.
Với sự chuẩn bị chu đáo, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh hứa hẹn mang lại những trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách trong mùa lễ hội xuân.
Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2/2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền.
Nhiều tuyến đường, khu dân cư nông thôn tại Hà Tĩnh đang phủ sắc Xuân khi hoa, cây cảnh được bày bán nhiều, giúp người dân thuận tiện mua sắm và đón Tết trọn vẹn hơn.
Sự tử tế không phải là điều gì quá xa vời hay lớn lao. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sự hiện diện đúng lúc, là việc kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của người khác...
Đi lễ đền, chùa và đóng góp tiền công đức là nét đẹp truyền thống lâu đời. Để nét đẹp ấy được duy trì đúng nghĩa, công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức đang được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.
Dịch vụ gội đầu tiệm ở Việt Nam bất ngờ trở thành trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều du khách xem là trải nghiệm "phải thử" khi đi du lịch.
Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng" do xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thềm Tết Nguyên đán.
Không gian chợ “Tết xưa” được tái hiện với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, góp phần khơi dậy ký ức Tết cổ truyền trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh.
Giáp Tết, Thành trở về quê với hành trang ít ỏi và một chậu mai vàng, mang theo nỗi lo mưu sinh lẫn khát khao đoàn viên, để nhận ra Tết đủ đầy nhất khi có gia đình chờ đón.
Hợp tác với BHD sản xuất tác phẩm gây chú ý bậc nhất của điện ảnh Việt Nam năm nay dự kiến ra rạp dịp 2/9, TV360 đang góp phần kiến tạo hệ sinh thái nội dung mang đậm bản sắc Việt.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026: đẹp từ hình thức, sâu sắc trong nội dung. Đây là nhịp cầu nối những niềm vui, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin yêu vào một năm mới thắng lợi.
Ngày 2/2/2026, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ công bố tổ chức Lễ hội Xuân đặc biệt chào mừng kỷ nguyên phát triển mới. Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên Tết (7-28/2/2026), Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi “Lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.
Tháng Chạp trở về không ồn ào mà lặng lẽ chạm vào ký ức. Đó là khoảng lặng cuối năm để ta ngoái nhìn, lắng nghe và dọn lòng mình, trước khi một mùa xuân mới khẽ khàng gõ cửa...